Tưởng con rể hung dữ, không ngờ...
Lần đầu về ra mắt gia đình bạn gái, anh Martinez Vega Maikel (45 tuổi, nhạc công, quốc tịch Cuba, hiện sống ở TP.HCM) bị mẹ vợ nhìn “bằng nửa con mắt”.
Bà Trần Thị Nguyệt Lệ (53 tuổi, sống ở TP. Cần Thơ) chia sẻ, sở dĩ ban đầu, bà không ưng chàng rể tương lai là bởi ngoại hình của anh trông "đô con", lại có rất nhiều hình xăm trên người. Bà Lệ sợ rằng anh Maikel hung dữ, sẽ bắt nạt cô con gái duy nhất của mình - chị Trần Thị Yến Nhi (30 tuổi).
Anh Maikel đã sống ở Việt Nam được 10 năm. 3 năm trước, anh quen chị Nhi, người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, có một cô con gái riêng. Cặp đôi quen nhau khi chị Nhi đến một quán bar để nghe nhạc, còn anh Maikel là nhạc công.
Nhớ lại lần ra mắt mẹ vợ, anh Maikel chia sẻ bản thân biết mẹ không thích mình vì: “Mẹ nhìn tôi ghê lắm”. Anh cũng biết lý do mẹ vợ không thích mình và cố gắng không ngừng để thuyết phục mẹ.
Từ những hành động, sự quan tâm nhỏ bé nhưng chân thành, anh Maikel dần chiếm được cảm tình của gia đình chị Nhi. Bà Lệ bộc bạch khi mới gặp thì tưởng con rể hung dữ, nhưng đã tiếp xúc rồi thì bà thấy anh Maikel rất thân thiện, dễ thương, hiền lành, thậm chí dễ buồn và hay khóc. Khi ra đường gặp những hoàn cảnh khó khăn, anh Maikel rất buồn, thương người.
“Ban đầu sợ Maikel ăn hiếp con mình, không ngờ về con mình ăn hiếp lại. Thấy Maikel chịu nổi con gái mình nên tôi đồng ý gả”, bà Lệ hài hước nói. Thêm một lý do nữa khiến bà Lệ chấp thuận chuyện tình cảm của các con là bởi vợ chồng bà chỉ có mình chị Nhi. Trước đây, cũng có vài người nước ngoài theo đuổi chị Nhi song gia đình không đồng ý. Ai yêu thương chị Nhi mà đồng ý sang Việt Nam sống thì bà mới gả. Biết anh Maikel thì rất yêu Việt Nam, muốn ở Việt Nam nên bà Lệ đồng ý.
Chàng rể ngoại quốc lễ phép, đi xe máy giỏi, thích đi chợ
Đến hiện tại, anh Maikel và chị Nhi đã kết hôn được 1 năm. Gia đình nhỏ sống và làm việc ở TP.HCM. Thỉnh thoảng, họ lại đưa nhau về Cần Thơ nghỉ ngơi, thăm bố mẹ vợ.
Sau khi về làm rể, mối quan hệ giữa anh Maikel và bố mẹ vợ rất tốt đẹp dù giữa họ gặp rào cản ngôn ngữ, ít nói chuyện với nhau. Nhưng thông qua cử chỉ, ánh mắt, hành động, họ cũng ít nhiều hiểu được đối phương.
Trong mắt anh Maikel, mẹ vợ là một người phụ nữ truyền thống, nấu ăn ngon, chu đáo, luôn chuẩn bị phần ăn đặc biệt cho con rể, nấu đồ ăn gửi lên cho các con. “Tôi thích mọi thứ ở mẹ vợ. Mẹ là người mẹ thứ 2 của tôi”, anh Maikel nói.
Vợ chồng bà Lệ thì rất vui và hạnh phúc vì có chàng rể ngoan ngoãn, lễ phép. Ông Trần Văn Hùng (59 tuổi, ba vợ của anh Maikel) hào hứng khoe, con rể rất tâm lý, khi ba vợ lên TP.HCM chơi, biết ba bị đau nên anh Maikel chủ động dìu ba đi. Hàng ngày, anh Maikel đều đi mua đồ ăn sáng cho ba mẹ.
Maikel thường xuyên gọi điện về quê hỏi thăm ba mẹ vợ dù không giao tiếp được nhiều. Mỗi lần về quê, anh đều chủ động ôm mẹ, chào hỏi, không cho mẹ xách đồ hay làm việc gì mà nhận hết mọi việc. Trước khi ra khỏi nhà, anh Maikel đều hỏi mọi người trong nhà có việc gì cần anh giúp không? Nếu có anh sẽ ở nhà, còn không thì anh sẽ đi và thông báo rõ với mọi người rằng mình đi đâu và khi nào sẽ về.
Người đàn ông ngoại quốc cũng rất thương vợ, chăm chỉ làm việc nhà, không cho vợ làm việc gì hết. Buổi sáng, anh là người dậy sớm, cho con ăn uống, đưa con đi học. Anh Maikel rất thích đi chợ và giống mẹ vợ ở chỗ là 2 mẹ con đều rất sạch sẽ. Nhà cửa, xe cộ, nhạc cụ, đồ đạc,... anh đều vệ sinh rất sạch. Anh đi xe máy rất giỏi, thuộc đường, cẩn thận. Hàng xóm ở quê rất quý anh Maikel vì khi ra đường gặp ai anh cũng chào hỏi.
Nhắn nhủ tới chàng rể của mình, ông Hùng cười hiền: “Ba mong con khi về nhà thì cứ tự nhiên, đừng nghĩ đây là nhà của ba mẹ mà ngại. Cứ coi như đây là nhà mình, để gia đình ngày càng gắn kết. Ba mong gia đình con vui vẻ, hạnh phúc, mong con rể học tiếng Việt để nói chuyện dễ hơn”.
Bà Lệ thì mong Maikel sẽ luôn là trụ cột trong gia đình, lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cho vợ, con.
Trước những lời nhắn nhủ của ba mẹ, anh Maikel hạnh phúc bày tỏ rất yêu gia đình, mong gia đình có cuộc sống vui vẻ và mọi người luôn sống cùng nhau.
Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu, Ảnh: FBNV
Lam Giang
