Gần đây trên mạng xã hội, nữ diễn viên nổi tiếng Chu Châu đã chia sẻ một bộ ảnh chụp ngẫu hứng cảnh ăn trưa tại nhà. Không dùng bộ lọc làm đẹp, cũng chẳng cầu kỳ tạo dáng, bức ảnh chỉ đơn giản ghi lại khoảnh khắc dùng bữa của cả gia đình, đong đầy hơi thở cuộc sống bình dị khiến không ít cư dân mạng phải trầm ồ ghen tị.
Bữa trưa giản dị của gia đình ngôi sao
Trong ảnh, người chồng Vương Quân Giai diện trang phục mặc nhà đơn giản với áo phông trắng kết hợp cùng chiếc quần đùi màu hồng nổi bật. Anh tự tay vào bếp nướng bít tết và đang đứng cạnh bàn ăn chăm chú nêm nếm gia vị.
Chu Châu mặc đồ bộ thoải mái, trút bỏ lớp trang điểm kỹ lưỡng của một nữ ngôi sao, lặng lẽ ngồi bên bàn chờ dùng bữa. Bên cạnh là cô con gái 5 tuổi mặc trang phục năng động, bắt mắt, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ thưởng thức suất ăn trẻ em của mình. Thần thái của bé vô cùng linh hoạt, đáng yêu. Bầu không khí của cả gia đình thực sự thả lỏng và tự nhiên.
Sự khác biệt giữa hào hoa sân khấu và đời thực
Nhìn rộng ra làng giải trí, không ít ngôi sao khi khoe cuộc sống gia đình đều phải chú trọng bối cảnh, tạo hình, lúc nào cũng theo đuổi sự hoàn hảo tinh tế, trông giống như đang thực hiện một buổi "chạy KPI" công việc. Trái lại, bộ ảnh này của Chu Châu chỉ như một bữa trưa bình thường của bao gia đình phổ thông: chồng vào bếp, con ăn ngoan, chẳng hề cố tình tạo dựng những phân cảnh lãng mạn.
Hạnh phúc gia đình chân chính chưa chắc đã là những lúc lúc nào cũng lung linh tỏa sáng. Bản chất của hôn nhân thực chất lại giấu trong những điều vụn vặt thường ngày như nướng miếng bít tết hay quây quần bên bàn ăn. Hai vợ chồng đều có sự nghiệp riêng, khi rảnh rỗi lại trở về với gia đình, sẵn sàng dành thời gian bên con cái mà không cần phải cố diễn cho người ngoài xem.
Triết lý nuôi dạy con thả lỏng và tôn trọng sự tự nhiên
Từ khoảnh khắc bình dị này, có thể thấy rõ quan điểm giáo dục con cái đầy văn minh của Chu Châu. Nhìn cách em bé 5 tuổi chủ động ngồi ăn phần cơm riêng của mình một cách vui vẻ, không cần người lớn phải đút hay dỗ dành, có thể thấy gia đình đã rèn luyện cho con tính tự lập từ rất sớm. Không gian gia đình không có sự gượng ép hay nguyên tắc cứng nhắc, nơi đứa trẻ được tự do bộc lộ cảm xúc và phát triển tâm lý một cách tự nhiên nhất.
Chu Châu một mặt đóng phim gầy dựng sự nghiệp, mặt khác lại chăm sóc tốt cho mái ấm nhỏ, không dựng lên hình tượng hoàn hảo mà thản nhiên phơi bày dáng vẻ vốn có của cuộc sống. Con cái cũng được lớn lên trong môi trường tự do, không bị bắt ép phải ngoan ngoãn "diễn kịch". So với niềm hạnh phúc được đóng gói kỹ lưỡng, phương thức tương tác chân thật và thư thái này mới càng thêm phần đáng quý.
Thanh Hương (Nguồn, ảnh: Sohu)
