Những ngày gần đây, khi Xoài, cậu con trai nhỏ chính thức bước vào lớp 1, chị Phương (Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội) vẫn thường bất giác nghĩ về ngôi trường mầm non mà con vừa tốt nghiệp.
Cảm xúc ấy đong đầy đến mức chị bảo, mình có thể viết cả 1.000 từ để kể cho mọi người nghe về nơi con từng theo học.
Hành trình đi tìm "khoảng trời" cho đứa trẻ nhạy cảm
Bé Xoài sinh cuối năm 2019, được gia đình cho đi học muộn hơn 1 năm so với lứa tuổi. Khi con tròn 2,5 tuổi, chị Phương bắt đầu hành trình tìm trường cho con. Chị đã dành thời gian tìm hiểu khoảng 20 ngôi trường quanh khu vực Long Biên và cất công đến tham quan trực tiếp 12 nơi.
Thời điểm đó, gia đình chị không đặt nặng về phương pháp giáo dục hàn lâm mà chỉ tập trung vào hai tiêu chí cốt lõi: Giáo viên chất lượng và Trường có không gian xanh. Về chất lượng giáo viên, gia đình hướng tới môi trường nơi các cô có thể giao tiếp tích cực cũng như tôn trọng sự phát triển cá nhân của trẻ.
Bé Xoài vốn là một đứa trẻ khá nhạy cảm và nhút nhát, con cần nhiều thời gian để "đánh giá" xem môi trường có thực sự an toàn hay không rồi mới chịu thích nghi. Khi đến Maya Preschool, một trường tư thục, song ngữ, thuần Montessori, nằm trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh cạnh đê sông Hồng, chị biết ngay đây chính là nơi dành cho con mình.
Mê từ không gian đến "hệ sinh thái" yêu thương
Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào Maya của chị Phương là: SẠCH – ĐẸP – XANH. Trường có cảnh quan rộng rãi với sân cát, nhà gỗ cầu trượt, bể vầy, nhà bếp, vườn cây xanh mướt, sân vườn có cả chuồng gà và chuồng bồ câu. Dãy lớp học 2 tầng gồm 4 lớp siêu rộng rãi, thoáng mát (3 lớp cho trẻ 3-6 tuổi và 1 lớp cho trẻ 18-36 tháng).
Chị Phương chia sẻ, sau khi đi tham quan hơn 20 trường mầm non, vào Maya thấy chỗ nào cũng rộng, sạch với 2 vườn cây xanh mát, cơ sở vật chất không có điểm gì để chê. Ban đầu, chị nhất quyết cho con học ở đây chính vì mê không gian trong lành này.
Ấn tượng đặc biệt tiếp theo là cháu nào trong trường cũng mê "ông Thịnh bảo vệ", lúc đón từ tay bố mẹ nhiều khi còn bám ông hơn bám cô. Từ các cô văn phòng, các bà giúp việc, bác đầu bếp cho đến ông Thịnh đều giao tiếp với các con rất "chuẩn mực".
Vì quá ưng ý, chị muốn đóng học phí cho con đi học ngay, nhưng lúc đó lớp bé đã hết chỗ, phải chờ có slot. Cứ mỗi tháng chị lại nhắn hỏi trường xem đã có chỗ chưa, nhắn tới 5-7 lần thì rơi vào đợt dịch phải nghỉ ở nhà. Mãi đến khi con 2,5 tuổi đòi đi học tiếp, các cô mới "cho đi học".
Trường không nhận học sinh ồ ạt. Các cô luôn ưu tiên bố mẹ qua tham quan trải nghiệm, cùng chia sẻ quan điểm giáo dục. Khi gia đình cảm thấy phù hợp, các cô sẽ lựa chọn thời điểm lớp đã ổn định, không có bạn mới và có cô giáo hỗ trợ dẫn nhập thì con mới chính thức nhập học.
Với Xoài, con có 1 tuần dẫn nhập, tức các buổi chiều đến trường làm quen với cô trực tiếp đón mình. Xoài mất khoảng 3-4 hôm là chịu theo cô vào lớp, đi học chỉ khóc chút đỉnh trước khi vào. Con vốn không thích thể hiện tình cảm, nhưng chỉ sau 2-3 tháng học, con đã tự chạy lại ôm cô giáo và trò chuyện rất tự nhiên. Các cô tiếp cận từ từ, lắng nghe và tôn trọng nhu cầu của con nên Xoài rất quý các cô.
Đội ngũ giáo viên và người dẫn đường tâm huyết
Sau 4 năm đồng hành cùng con, chị Phương tự tin khẳng định giáo viên luôn là yếu tố đầu tiên cho bất kỳ mẹ nào muốn tìm môi trường học tập an toàn, chất lượng cho con ở mọi cấp học. Con ở trường tối thiểu 8 tiếng mỗi ngày với các cô, nhiều hơn thời gian ở nhà với mẹ, nên chọn môi trường có đội ngũ giáo viên đáp ứng được kỳ vọng nuôi dạy là điều quan trọng nhất.Các cô giáo lớp 3-6 tại Maya đều có chứng chỉ Montessori và được tập huấn bài bản.
Hệ thống Maya có VMAT (Trung tâm Tư vấn & Huấn luyện Montessori Việt Nam) nên giáo viên được đào tạo rất chuẩn mực; thậm chí nhiều chủ trường hay hiệu trưởng các trường Montessori hiện nay cũng từng học tại VMAT.
Trường được dẫn dắt bởi cô Ly, một người quản lý tràn đầy tâm huyết, yêu trẻ và yêu nghề sâu sắc.
"Chỉ cần nhìn cách cô ngồi xuống, nhìn vào mắt trẻ khi nói chuyện, cách cô nâng hạ tông giọng để thể hiện sự vui mừng hay đồng cảm, cách cô chăm chú lắng nghe những câu chuyện "vô tri" ngắt quãng, cách cô vỗ về khi trẻ khóc hay xử lý tranh cãi giữa các con, bất kỳ ai cũng sẽ hiểu thế nào là một người làm giáo dục thực sự.
Được dẫn dắt bởi một người như vậy, toàn bộ đội ngũ từ giáo viên, văn phòng, bác giúp việc, bác đầu bếp đến ông Thịnh bảo vệ đều tuân thủ quy chuẩn nhất định khi giao tiếp với trẻ, tạo nên một môi trường an toàn, ấm áp và đáng tin cậy", chị Phương chia sẻ.
Chương trình giáo dục
Maya giảng dạy theo phương pháp Montessori thuần túy, chuẩn chỉnh, không pha trộn. Lớp học trộn độ tuổi 3-6 như một xã hội thu nhỏ, nơi các anh chị lớn chăm sóc, hướng dẫn các em bé. Mỗi cá nhân hoạt động theo tốc độ phát triển và sở thích riêng tại các góc: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Thực hành cuộc sống.
Sĩ số mỗi lớp khoảng trên dưới 20 cháu (lớp bé ít hơn). Lớp 3-6 có 3 cô người Việt và 1 giáo viên nước ngoài làm việc cùng các con cả ngày. Lớp 18-30 tháng có 4 cô người Việt, các tiết Tiếng Anh có Teacher xuống dạy. Bốn cô trên lớp liên tục giám sát, hỗ trợ từng bạn làm hoạt động mình chọn, nhờ đó ngày nào đi học con cũng vui vẻ.
Phần học thuật: Tư duy Toán học bản chất: Chương trình Toán Montessori có thể dạy đến phần phân số (kiến thức lớp 4), tuỳ khả năng tiếp nhận từng bé. Bé Xoài học tới phép nhân, nhưng không phải học bảng cửu chương mà học bản chất: phép nhân là chuỗi các phép cộng các số giống nhau.
"Hỏi 5x7 con sẽ hiểu cách tính nó từ phép cộng như nào và cho đáp án. 4x5 và 5x4 khác nhau về bản chất nhé các mẹ! Cực kì ấn tượng! Khi thực sự nghe các cô chia sẻ về cách giúp các con tiếp cận bản chất môn Toán, mình và bố bé ( thầy giáo dạy Toán) đều wow khi con có thể tiếp cận môn Toán 1 cách dễ hiểu, thông qua tư duy thực sự như thế", chị Phương chia sẻ.
Đọc sớm và Ngôn ngữ tự nhiên: Bé Xoài và nhóm bạn cùng lứa đều đọc thành thạo từ giữa năm cuối lớp mầm (tháng 12 năm ngoái), đến tháng 2-3 đã đọc truyện tranh nhoay nhoáy với sự niềm đam mê tự nhiên. Giáo viên nước ngoài đồng hành cả ngày ở môn Tiếng Anh và Khoa học giúp phản xạ tiếng Anh của trẻ thẩm thấu tự nhiên. Xoài biết đọc từ tiếng Anh trước cả tiếng Việt, khi thử sức ở một số trường tiểu học con được khen phản xạ tốt. Con mê Teacher và môn Khoa học đến mức buổi học cuối cùng vẫn nán lại để hoàn thành tấm bản đồ thế giới khổng lồ dài hơn 2m.
Hành trang Tiền tiểu học vững chắc: Lớp tiền tiểu học của Maya bắt đầu từ khoảng tháng 11 đến tháng 6 năm sau, diễn ra mỗi cuối ngày từ thứ 2 đến thứ 5 (miễn phí hoàn toàn vì nằm trong chương trình học). Học nửa năm chia đều Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh, bộ sách tiền tiểu học của trường được thiết kế để các con có thể thi vào một số trường điểm chất lượng cao. Bé Xoài chỉ học tiền tiểu học ở Maya, sau đó tham gia khóa Let's Start của Archimedes Đông Anh và đã trúng tuyển. Sự thể hiện của con không chỉ ở kiến thức mà còn ở tư duy, kỹ năng tự phục vụ và nề nếp đáp ứng yêu cầu của cô.
Chế độ chăm sóc tận tâm và minh bạch
Chế độ chăm sóc tại Maya đem lại sự hài lòng trọn vẹn cho phụ huynh:
Ẩm thực: Đồ ăn ngon, hình ảnh trên trang của trường là thực tế.
"Xoài hỏi lên lớp 1 buồn gì thì bảo buồn vì không được ăn cơm ở Maya, nhớ gì thì nhớ các món ăn ở trường. Các mẹ đều truyền tai nhau câu chuyện con chê cơm nhà không ngon bằng cơm bác đầu bếp làm. Khu vực bếp ăn là bếp mở riêng biệt, phụ huynh ngó thoải mái. Thực phẩm gồm thịt từ MeatDeli và nông sản từ nông trại riêng của trường ở Thạch Thất", bà mẹ chia sẻ.
Nghỉ ngơi & Vệ sinh: Khu vực ngủ trưa riêng biệt, không nằm trên sàn lớp học. Mỗi cháu có bộ chăn gối, bình nước, bàn chải, khăn mặt riêng, cuối tuần cô gửi về nhà tự vệ sinh.
Giao tiếp & Nguyên tắc: Trường cập nhật tình hình qua app chuyên dụng, không dùng nhóm Zalo, không trao đổi riêng. App cập nhật giờ đến/về, các hoạt động học tập trong ngày chứ không chụp nhiều "kiểu ảnh làm màu", giúp các cô tập trung 100% vào việc hỗ trợ trẻ.
Phụ huynh không có số điện thoại riêng của giáo viên mà liên hệ qua hotline trường để cô văn phòng hỗ trợ, đảm bảo sự riêng tư cho giáo viên ngoài 8-10 tiếng ở trường. Trường không có camera trực tuyến, nhưng phụ huynh có thể đến văn phòng ngồi xem cả ngày.
Học phí minh bạch và những điểm trừ thực tế
Học phí hiện tại khoảng hơn 10 triệu (chị Phương nhớ khoảng 13 triệu đã bao gồm tiền ăn), đóng theo quý 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Các khoản phí nhập học, xây dựng, đồng phục chỉ đóng 1 lần đầu năm. Phụ huynh không phải đóng thêm bất kỳ khoản nào khác trong suốt năm học.
Ngoài ra, mỗi năm trường tổ chức 4 chuyến dã ngoại 4 mùa, cùng các sự kiện Trung thu, Tết, Ngày của Mẹ, Ngày của Bố, Noel, 20/10, 8/3... Tất cả sự kiện đều gói gọn trong học phí, phụ huynh chỉ góp thêm đồ ăn nếu thích.
Thông thường các bạn học hết tháng 6 là nghỉ, nhưng Xoài học hết cả tháng 7 vì trường vẫn nhận các bạn chuẩn bị vào tiểu học, nên thực ra con mới xa trường được 1 tuần. Dù vậy, chắc chắn con sẽ thường xuyên về thăm trường, nhất là sắp tới khi em của Xoài đến tuổi đi học. Hơn nữa, Maya có lệ tổ chức tiệc Pyjama Party mỗi năm để đón các cựu học sinh về chơi, ăn tối và tham gia các trò chơi tại lớp.
Khép lại hành trình 4 năm mầm non của con, chị Phương dành lời khuyên cho các bậc phụ huynh: "Hãy đưa ra những tiêu chí cụ thể trong việc chọn trường cho con, rồi đi tham quan trực tiếp để trải nghiệm và lựa chọn.
Như gia đình mình đề cao tiêu chí sự quan tâm, yêu thương của các cô lên hàng đầu, bởi làm việc với trẻ cần nhiều lắm tình yêu, sự bao dung và kiên nhẫn. Con sẽ ở trường với cô cả ngày, nên khi trải nghiệm được một môi trường an toàn, các cô giáo ấm áp và đáng tin cậy thì mọi tiêu chí khác đều có thể bỏ qua. Chỉ cần con đi học vui vẻ, yêu trường, yêu cô là thành công rồi!".
Hiểu Đan
