Sinh năm 1984, Oh In Hye có khoảng 11 năm hoạt động nghệ thuật, từng góp mặt trong một số bộ phim như Red Vacance Black Wedding, No Breathing, The Plan, Secret Travel... Dù chăm chỉ xuất hiện trên màn ảnh, nhưng dấu ấn mà cô để lại trong lòng khán giả lại khá mờ nhạt, không có vai diễn nào thực sự tạo được sức bật.

Nhắc đến Oh In Hye, công chúng gần như lập tức nhớ tới khoảnh khắc gây tranh cãi tại LHP Quốc tế Busan 2011. Chiếc váy màu cam với thiết kế cắt xẻ táo bạo, gần như “có cũng như không”, đã khiến cô trở thành tâm điểm chú ý nhưng theo cách tiêu cực. Không chỉ bị công chúng chỉ trích dữ dội, nữ diễn viên còn bị gắn mác “thảm họa thời trang” trong năm đó.

Suốt nhiều năm sau, cô nhiều lần bày tỏ sự hối tiếc về lựa chọn trang phục ngày ấy. Trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ rằng nếu có thể quay lại, cô sẽ không chọn bộ váy gây tranh cãi như vậy. Theo cô, mục đích ban đầu chỉ là muốn xuất hiện ấn tượng tại một sự kiện điện ảnh lớn, nhưng do thiếu kinh nghiệm, quyết định đó lại trở thành sai lầm khó xóa nhòa.

Ba tuần trước khi được phát hiện trong tình trạng nguy kịch tại nhà riêng vào ngày 14/9, Oh In Hye từng chia sẻ trên chương trình Recent Olympics rằng: “Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ chú ý để không mặc đồ lộ liễu như vậy. Tôi muốn mọi người biết đến mình nhiều hơn với các hoạt động liên quan tới nghiệp diễn chứ không phải điều này”.
Danh xưng “nữ diễn viên hở bạo” dường như đã đeo bám cô suốt sự nghiệp. Bộ phim đáng chú ý nhất của cô, Red Vacance Black Wedding, lại tiếp tục gây tranh cãi khi chứa nhiều cảnh quay 18+ giữa cô và bạn diễn lớn tuổi. Nhân vật Suji do cô thể hiện là một cô gái trẻ có đời sống tình cảm phức tạp, vướng vào mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình. Những phân đoạn nhạy cảm trở thành điểm nhấn của phim, nhưng đồng thời cũng khiến tác phẩm bị đánh giá là dung tục, thiếu chiều sâu.

Chia sẻ về trải nghiệm này, nữ diễn viên từng thừa nhận ban đầu cô cảm thấy áp lực và lo lắng, nhưng sau đó quyết định tin tưởng ê-kíp sản xuất. Tuy vậy, kỳ vọng về một bước ngoặt sự nghiệp đã không thành hiện thực khi bộ phim không nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.
Sau đó, Oh In Hye tiếp tục tham gia một số dự án khác nhưng không tạo được sự chú ý. Kể từ sau The Plan năm 2014, cô gần như vắng bóng khỏi điện ảnh. Những năm sau đó, nữ diễn viên thử sức với các chương trình truyền hình và hoạt động cá nhân như livestream, mở kênh YouTube hay lên kế hoạch lấn sân âm nhạc.
Trước khi qua đời, cô vẫn chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường tích cực trên mạng xã hội, thậm chí còn tiết lộ đang trong một mối quan hệ tình cảm. Chỉ vài giờ trước khi được phát hiện bất tỉnh, cô vẫn đăng tải trạng thái vui vẻ, hẹn gặp bạn bè vào dịp cuối tuần.

Sáng 14/9/2020, nữ diễn viên được một người bạn phát hiện trong tình trạng nguy kịch tại nhà riêng do tự vẫn và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng của cô không cải thiện. Đến ngày 15/9, truyền thông Hàn Quốc xác nhận Oh In Hye đã qua đời ở tuổi 36. Một số nguồn tin cho rằng cô đã có hành động tiêu cực trước đó.
Sự ra đi của nữ diễn viên khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, nhất là khi trước đó cô vẫn đang lên kế hoạch trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Cuộc đời của Oh In Hye khép lại trong tiếc nuối, một hành trình đầy nỗ lực nhưng chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng của thị phi và áp lực dư luận.

Sau 6 năm kể từ ngày Oh In Hye qua đời, câu chuyện về nữ diễn viên vẫn thường xuyên được cộng đồng mạng nhắc lại với nhiều cảm xúc đan xen. Không ít khán giả thừa nhận họ vẫn chưa hết bàng hoàng trước kết cục của một nghệ sĩ từng nuôi tham vọng khẳng định bản thân bằng diễn xuất.
Điều khiến nhiều người day dứt hơn cả là việc chỉ một chiếc váy gây tranh cãi năm ấy đã vô tình trở thành “cái mác” bám theo cô suốt cả sự nghiệp, lấn át mọi nỗ lực làm nghề phía sau. Nhìn lại, không ít ý kiến cho rằng đó là một ví dụ điển hình cho cách dư luận có thể “đóng khung” một nghệ sĩ chỉ qua một lựa chọn mang tính thời điểm.

Thậm chí, nếu đặt trong bối cảnh hiện tại, nhiều netizen cho rằng bộ trang phục năm đó không còn quá gây sốc. Giữa một showbiz toàn cầu nơi phong cách táo bạo, cắt xẻ hay xuyên thấu đã trở nên phổ biến trên thảm đỏ quốc tế, chiếc váy năm 2011 của Oh In Hye dường như không còn là điều quá khác biệt. Tuy nhiên, ở thời điểm hơn một thập kỷ trước, đặc biệt trong môi trường giải trí Hàn Quốc vốn còn khá khắt khe, lựa chọn ấy lại trở thành một bước đi sai lầm với cái giá quá đắt.
nguồn: Chosun/ thehimalayantimes
