Ít ai ngờ rằng đằng sau nhan sắc thanh thuần của nàng "Hoàng Dung đẹp nhất màn ảnh" lại là một quá khứ đầy nước mắt. Chỉ vì một bản hợp đồng "mập mờ", Chu Ân đã phải đánh đổi danh tiếng cả đời để tham gia một bộ phim gắn mác cấp 3.
Từ "Bạch nguyệt quang" vạn người mê đến cú sốc phim người lớn

Thập niên 90, Chu Ân là cái tên bảo chứng cho nhan sắc và thực lực của TVB, đứng ngang hàng với những mỹ nhân như Lê Tư, Thái Thiếu Phân. Khán giả chắc chắn không thể quên một Hoàng Dung thông minh trong Anh Hùng Xạ Điêu (1994) hay nàng Tử Hà Tiên Tử với cái nháy mắt kinh điển trong Đại Thoại Tây Du (1995).


Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 1999, cả làng giải trí Hong Kong chấn động khi thấy "Tiên tử" Chu Ân xuất hiện trong bộ phim 18+ Thiên Thần Sa Đọa 2: Thích Đồng Phục. Những cảnh quay bán nude, lộ nội y và bị tra tấn biến thái trong phim đã khiến hình tượng ngọc nữ của cô sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng.
Chiêu trò của "ông trùm" Vương Tinh và bản hợp đồng định mệnh


Mãi nhiều năm sau, Chu Ân mới cay đắng hé lộ sự thật đằng sau vết nhơ này. Cô cho biết mình đã bị đạo diễn Vương Tinh lừa gạt một cách tinh vi. Ban đầu, ông mời cô tham gia một dự án được giới thiệu là phim "tình cảm, kỳ bí" và cô sẽ vào vai một nữ cảnh sát chính trực.
Tin tưởng vị đạo diễn danh tiếng, Chu Ân đặt bút ký hợp đồng. Tuy nhiên, khi đến phim trường, cô mới tá hỏa nhận ra kịch bản thực chất đầy rẫy những cảnh quay nhạy cảm và bạo lực. Tên phim cũng bị đổi từ một cái tên mỹ miều sang Raped by an Angel 2 (Thiên Thần Sa Đọa 2) để câu khách. Vì đã ký kết hợp đồng với những điều khoản khắt khe, Chu Ân lâm vào thế bí, buộc phải hoàn thành vai diễn trong sự uất ức và bất lực.
10 năm sống trong bóng tối và lựa chọn ẩn dật
Sau khi bộ phim ra mắt, Chu Ân phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Người ta mỉa mai cô sa ngã, so sánh cô với các ngôi sao phim người lớn khác. Cú sốc này khiến nữ diễn viên rơi vào trầm cảm nặng nề, suốt 10 năm trời cô phải sống trong nỗi mặc cảm và né tránh ánh nhìn của người đời.
Nội dung phim kể về hành trình nhân vật Bảo Văn (Chu Ân) dùng chính cơ thể làm mồi nhử để truy bắt tên bác sĩ nha khoa biến thái Philip (Mã Đức Chung) – kẻ có sở thích sát hại những phụ nữ mặc đồng phục. Dù diễn xuất của Chu Ân vẫn rất chuyên nghiệp, nhưng cái mác phim cấp 3 đã che mờ tất cả nỗ lực của cô.

Hiện tại, sau bao sóng gió, Chu Ân đã chọn cho mình một cuộc sống bình lặng, tránh xa sự xô bồ của showbiz. Cô thỉnh thoảng mới xuất hiện trong một vài chương trình truyền hình, tìm thấy sự an yên bên gia đình, khép lại chương buồn nhất trong cuộc đời của một huyền thoại nhan sắc.
Bảo Lâm
