"Thái Lan bị loại không đau bằng thấy Việt Nam đi U17 World Cup", đó là tiêu đề bài viết trên fanpage bóng đá Thái Lan Khobsanam Ball Thai của tờ Khobsanam. Fanpage này có hơn 500 nghìn lượt theo dõi, và bài viết trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, với hàng ngàn lượt tương tác sau ít giờ đăng tải.
Trong bài viết này, tác giả có bút danh Chicharitao bày tỏ sự thất vọng với cách làm bóng đá trẻ của Thái Lan sau khi chứng kiến Việt Nam lần đầu giành vé dự U17 World Cup:
"Chúng tôi chúc mừng Việt Nam khi họ giành vé dự World Cup. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn không khỏi cảm thấy đau đớn vì chúng ta không làm được như họ".
Nội dung bài viết này bày tỏ sự thất vọng khi U17 Thái Lan bị loại ngay sau vòng bảng giải U17 châu Á 2026, với thành tích thua 2, hòa 1. Từ đó, chỉ ra vấn đề rằng bóng đá Thái Lan, đặc biệt trong khâu đào tạo trẻ, đang dần bị bóng đá Việt Nam vượt qua.
Cây viết kỳ cựu của Khobsanam Ball Thai cũng cho rằng những nhà quản lý bóng đá Thái Lan đã không làm việc đủ tận tâm và cần thay đổi nếu không sẽ chỉ mãi quanh quẩn ở khu vực Đông Nam Á.
Tuy nhiên, cách đặt vấn đề của cây bút này khiến dư luận Việt Nam không đồng tình. Người viết có thể phân tích, chỉ ra những điểm hạn chế của bóng đá Thái Lan, nhưng việc bày tỏ sự không vui khi thấy U17 Việt Nam được dự U17 World Cup bị cho lại sự ghen tị không nên có.
Bóng đá Việt Nam, Thái Lan và nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á vẫn luôn duy trì sự cạnh tranh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc cạnh tranh này không nên xem là sự đố kỵ, ganh ghét lẫn nhau, mà đó là động lực chung để thúc đẩy tất cả cùng tiến bộ.
Trước làn sóng phản ứng của nhiều CĐV Việt Nam, fanpage Khobsanam Ball Thai hiện đã chặn người dùng đến từ Việt Nam.
Đây không phải lần đầu một fanpage bóng đá nổi tiếng của Thái Lan có hành động này. Còn nhớ vào năm 2019, sau khi tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Thái Lan 1-0 tại bán kết King’s Cup, fanpage Changsuek của tuyển Thái Lan cùng đã chặn người dùng đến từ Việt Nam trong một thời gian khá dài, rồi sau đó mới bỏ chặn.
Linh Đan
