Chuyện tình mặn nồng hơn 40 năm của danh ca Bảo Yến và nỗi đau khi nhìn chồng dần qua đời trong vòng tay

Thứ 3, 27/08/2024 07:57
Hơn 40 năm gắn bó keo sơn, việc nhìn chồng dần lịm đi và qua đời trong vòng tay là nỗi buồn, nỗi đau mà phải mất một thời gian khá dài, Bảo Yến mới có thể tâm sự, nói ra với công chúng.

Cặp đôi Quốc Dũng – Bảo Yến từ lâu đã được biết đến là một trong những cặp nghệ sĩ tài hoa và nổi danh bậc nhất làng nhạc Việt. Bảo Yến là siêu sao ca nhạc đầu tiên tại Việt Nam, còn Quốc Dũng là tên tuổi hàng đầu trong làng phối khí.

Chuyện tình hơn 40 năm của họ dù trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn được khán giả ngưỡng mộ.

Quen nhau từ miếng bò bía, ngồi sau xe không dám ôm eo

Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 1982, tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, Quốc Dũng là trưởng Ban nhạc của Đài truyền hình, còn chị em Bảo Yến, Nhã Phương là ca sĩ đang lên, thường xuyên đến đài ghi hình nên có cơ duyên gặp gỡ, làm việc chung. Chủ yếu các tiết mục trình diễn lên sóng truyền hình của chị em Bảo Yến – Nhã Phương là do nhạc sĩ Quốc Dũng phối khí.

Danh ca Bảo Yến: Hơn 40 năm tôn thờ chồng, để chồng trút hơi thở cuối cùng trên tay mình - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Quốc Dũng và danh ca Bảo Yến.

Ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên, Bảo Yến đã có linh cảm về nhân duyên định mệnh với Quốc Dũng. Khi ông đang ngồi trong phòng thu cách một tấm kính, Bảo Yến nhìn vào và nói với em gái Nhã Phương: "Đó là chồng của chị trong tương lai".

Nhạc sĩ Quốc Dũng cũng thích Bảo Yến ngay từ cái nhìn đầu tiên nên quyết tâm theo đuổi nàng ca sĩ xinh đẹp, với chiều cao nổi trội.

Để làm quen, Quốc Dũng mời cả Bảo Yến và Nhã Phương đi ăn. Nữ ca sĩ khi đó vẫn giữ ý vì không biết đàn anh chọn quen mình hay Nhã Phương.

Trong lần đầu đi ăn đó, nhạc sĩ Quốc Dũng mời Bảo Yến và Nhã Phương món bò bía, khiến cô ngạc nhiên vì những người theo đuổi cô trước giờ toàn mời ăn những món sang trọng như súp cua, cua rang muối, bào ngư…

Nhã Phương về nhà bảo chị gái: "Trời ơi, đàn ông gì mời người ta đi ăn bò bía". Nhưng Bảo Yến lại thích tính cách bình dị đó của nhạc sĩ Quốc Dũng. Cô tiết lộ, cả một đời sau này chồng mình cũng chỉ thích ăn bò bía.

Sau lần đó, nhạc sĩ Quốc Dũng liên tục mời riêng Bảo Yến đi xem mình chơi đàn ở Công viên Tao Đàn. Nam nhạc sĩ còn lấy xe máy chở cô tới tận nơi. Sau hai lần đi xem như thế, cả hai quen nhau. Tuần nào cũng vài lần nhạc sĩ Quốc Dũng tới chở Bảo Yến đi coi show nhạc.

Danh ca Bảo Yến: Hơn 40 năm tôn thờ chồng, để chồng trút hơi thở cuối cùng trên tay mình - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Quốc Dũng cũng rất biết ý khi giới thiệu thêm nhạc sĩ Lê Hựu Hà tới chở Nhã Phương đi chơi chung để cô không tủi thân. Sau này, Nhã Phương cũng kết hôn với Lê Hựu Hà.

Là một nhạc sĩ nên cách tỏ tình của Quốc Dũng dành cho Bảo Yến cũng thật đặc biệt. Ông gửi hết ý tứ yêu thương vào ca khúc Bài ca Tết cho em, viết riêng cho Bảo Yến.

Nữ danh ca tâm sự trên tờ Tiền Phong: "Lúc ấy tôi là ca sĩ còn anh làm biên tập, hòa âm phối khí. Để bày tỏ tình yêu dành cho tôi, anh viết tặng ca khúc Bài ca Tết cho em khiến tôi rất cảm động".

Bảo Yến cho biết, dù hát bài này nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy vui, ấm áp trong lòng. Cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như khi nghe lời tỏ tình của nhạc sĩ Quốc Dũng.

Đặc biệt, dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng cách yêu và bộc lộc tình cảm giữa Bảo Yến và Quốc Dũng lại vô cùng kín đáo, tế nhị khiến ai cũng phải thán phục.

Bảo Yến kể tại chương trình Vang bóng một thời: "Anh Quốc Dũng chở tôi bằng xe máy, tôi ngồi sau còn không dám ôm eo anh ấy. Tôi nghĩ, phải cưới nhau rồi mới được thân thiết, chưa cưới thì không nên, không được phép quá chớn.

Có lần tôi đi họp ở đài truyền hình, được anh Quốc Dũng lén tặng cho một bài hát là Bài ca Tết cho em, một cách rất kín đáo.

Tôi rất vui nhưng cũng để trong lòng chứ không nhảy cỡn lên. Chúng tôi quen nhau, mọi người trong đài không hề hay biết vì đứa nào cũng kín đáo".

Danh ca Bảo Yến: Hơn 40 năm tôn thờ chồng, để chồng trút hơi thở cuối cùng trên tay mình - Ảnh 3.

Sau tới 5 năm quen nhau, Quốc Dũng và Bảo Yến mới chính thức kết hôn năm 1987. Để đến được với nhau, họ đã trải qua nhiều ngăn cản từ gia đình hai bên. Cả hai có với nhau hai con trai là Khải Ca và Bảo Châu.

Nữ danh ca khẳng định, dù chồng đào hoa, nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn luôn tôn thờ chồng, không một chút lung lay. Cuộc hôn nhân giữa họ kéo dài 36 năm và có hơn 43 năm gắn bó cho đến ngày nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời.

Để chồng trút hơi thở cuối cùng trên tay mình

Sở dĩ Bảo Yến luôn tôn thờ và dành trọn tình cảm cho Quốc Dũng vì ông là người đứng sau phối nhạc, thu âm cho Bảo Yến, giúp cô tạo nên những tuyệt phẩm âm nhạc. Nói cách khác, đằng sau giọng hát đặc biệt của Bảo Yến là bàn tay nhào nặn bậc thầy từ Quốc Dũng.

Không những vậy, nhạc sĩ Quốc Dũng còn chỉ cho Bảo Yến cách hát sao cho hay, truyền cảm, phát huy thế mạnh riêng trong giọng hát độc đáo.

Về điều này, chính Bảo Yến từng thừa nhận tại chương trình Vang bóng một thời: "Trong âm nhạc, nhạc sĩ Quốc Dũng chồng tôi là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Anh Quốc Dũng giỏi lắm, giỏi từ viết lời tới sáng tác, hòa âm nên mỗi khi tôi hát đều được góp ý, kiềm tôi lại.

Anh Quốc Dũng là người thầy khó tính, nghiêm khắc, luôn nhắc tôi không được bung quá sức. Nếu không có anh Quốc Dũng thì không có tôi ngày hôm nay".

Một trong những cột mốc quan trọng nhất sự nghiệp Bảo Yến là băng nhạc Gò Công, mở đường đưa cô rẽ từ nhạc nhẹ, nhạc ngoại, nhạc Rock sang Bolero thành công.

Danh ca Bảo Yến: Hơn 40 năm tôn thờ chồng, để chồng trút hơi thở cuối cùng trên tay mình - Ảnh 4.

Băng nhạc Gò Công ngày đó thành công vang dội, mà theo lời Bảo Yến là "đưa tôi từ một ca sĩ vô danh tiểu tốt thành ngôi sao nổi tiếng". Khán giả bất ngờ khi lâu lắm mới được nghe băng nhạc Bolero trữ tình hay đến thế nên thích, tên tuổi nữ danh ca nổi như cồn, trở thành hiện tượng độc đáo. Có thể nói, kể từ sau 1975, Bảo Yến là điểm nhấn quan trọng nhất trong dòng chảy Bolero, thổi hồn mới vào dòng nhạc này, không hề thua kém những danh ca đi trước.

Nhạc sĩ Quốc Dũng là người rất đào hoa, nhiều phụ nữ theo đuổi nhưng đến những năm cuối đời vẫn sống bên cạnh Bảo Yến và được cô chăm sóc tận tình. Biết chồng thích ăn quà hơn ăn cơm nên nữ danh ca luôn đi mua các thức quà ngon cho chồng ăn, từ mỳ spaghetti tới bánh cuốn, bò lúc lắc, bún thịt nướng…

Và có lẽ do nhân duyên định mệnh nên đến những giây phút trút hơi thở cuối cùng, nhạc sĩ Quốc Dũng cũng nằm trong vòng tay Bảo Yến.

Nữ danh ca kể lại trong một live show gần đây rằng, hôm đó nhạc sĩ Quốc Dũng đi xuống nhà lúc 8 rưỡi sáng nhưng không hút thuốc như mọi khi mà chỉ ho. Cô thấy vậy liền tới ngồi cạnh, một tay đỡ phía sau còn một tay vuốt ngực cho chồng dễ thở.

Danh ca Bảo Yến: Hơn 40 năm tôn thờ chồng, để chồng trút hơi thở cuối cùng trên tay mình - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Quốc Dũng ho đúng nửa phút rồi lịm đi trên tay cô trong nửa phút, đôi mắt cứ thế nhắm dần, chân lạnh dần rồi lên đến tay, đến người, tổng cộng chỉ trong một phút. Bảo Yến cứ thế niệm Phật rồi đỡ chồng nằm xuống ghế, lấy chiếc chăn yêu thích đắp cho chồng rồi gọi con cái, người nhà tới để cùng tụng kinh.

Sau này, Bảo Yến tâm sự với bạn bè thì mọi người đều an ủi rằng đó là một niềm hạnh phúc cuối cùng, khi nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời nhẹ nhàng, thanh thản trong vòng tay người vợ đã gắn bó hơn 40 năm.

Tùng Ninh

Cùng chuyên mục

Bắt Nguyễn Diệu Linh và đồng bọn

Thứ 7, 04/04/2026 08:57
Công an phường Yên Hòa tiếp nhận tin trình báo của chị H về việc bị kẻ gian trộm cắp 1 MacBook khi đang dừng xe tại khu vực trước Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

Video Chanathip thản nhiên đốt pháo sáng, LĐBĐ Thái Lan có nguy cơ bị trừng phạt

Thứ 7, 04/04/2026 08:55
Đội trưởng Chanathip đốt pháo sáng ăn mừng tuyển Thái Lan chiến thắng.

Sống lâu không khó như bạn nghĩ: Tất cả bắt đầu từ “công thức" 5 phút ngủ thêm +2 phút vận động mỗi ngày

Thứ 7, 04/04/2026 08:50
Chỉ cần thêm ngủ thêm 5 phút, vận động thêm 2 phút và ăn nhỉnh hơn một chút mỗi ngày, những thay đổi nhỏ tưởng chừng vô nghĩa này lại có thể giúp kéo dài tuổi thọ và cải thiện sức khỏe đáng kể.

Máy bay rơi ngay sau khi vừa cất cánh, toàn bộ người trong khoang không qua khỏi

Thứ 7, 04/04/2026 08:27
Chiếc máy bay cỡ nhỏ bất ngờ mất kiểm soát chỉ sau vài phút sau rời đường băng, lao thẳng xuống đất khiến toàn bộ người trên khoang không qua khỏi.

Chả ai 33 tuổi vẫn như mới học cấp 2 thế này đâu: Ăn gì trẻ hoài vậy trời, thời gian cũng phải chịu thua

Thứ 7, 04/04/2026 08:21
Nhiều người ngỡ ngàng trước nhan sắc bất biến của nữ diễn viên và đùa rằng: "Đúng là chỉ có chúng ta già đi, còn cô ấy thì mãi mãi ở tuổi 15".
     
Nổi bật trong ngày

Hàn Quốc: Nỗi đau 30 năm sau thảm họa sập tòa nhà bách hóa trong 20 giây khiến 1.500 người bị chôn vùi

Thứ 6, 03/04/2026 09:02
Năm 1995, một trung tâm mua sắm đông đúc tại Seoul, Hàn Quốc thành “nấm mồ bê tông” chỉ trong 20 giây, cướp đi sinh mạng của hơn 500 người và phơi bày cái giá khủng khiếp từ sự tham lam của giới tài phiệt.

Kỷ nguyên Einstein hệ silicon: Giới khoa học đối mặt với sự thay đổi mô thức nghiên cứu từ trí tuệ nhân tạo

Thứ 6, 03/04/2026 10:30
Sự can thiệp mạnh mẽ của máy móc đang buộc con người phải định hình lại vai trò của mình trong nghiên cứu.

Với hơn 400.000 nhà quảng cáo được phân tích, Sách Trắng Xu Hướng Marketing Game Di Động Toàn Cầu 2026 hé lộ cách thức thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 6, 03/04/2026 11:40
Khi thị trường game di động toàn cầu chuyển dịch từ giai đoạn tăng trưởng nhanh dựa trên thu hút người dùng mới sang cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt để giữ chân người dùng hiện tại.

One Piece: Tất cả những gì chúng ta biết về danh tính thật của Imu cho đến nay

Thứ 6, 03/04/2026 13:10
One Piece chương 1179 vừa hé lộ những chi tiết rùng mình về Imu, từ hình dạng quỷ vương có sừng, dải mây đen có mắt đến khả năng bẻ cong thực tại.

Ở tuổi 35, tôi nhận ra mình KHÔNG CẦN RỰC RỠ: Có 500 triệu phòng thân, 3 cây vàng tiết kiệm, 1 công việc ổn định là đủ!

Thứ 6, 03/04/2026 14:57
Hoặc nói cách khác: Khái niệm “rực rỡ” của tôi là những thứ rất đời thường, rất bình dị thôi, chẳng cần gì cao xa cả.
xe.nguoiduatin.vn