Từ những việc làm cụ thể, nét văn hóa báo ơn, báo hiếu từng được vun đắp trong hành trình CLB Tình Người tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong mỗi gia đình và cộng đồng.
Khi lòng biết ơn trở thành “điểm” gặp gỡ
Trong những ngày tháng Bảy, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai các hoạt động hướng tới người có công với cách mạng. Mỗi chương trình có cách tổ chức khác nhau, nhưng đều chung một mục tiêu là bày tỏ sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Trong hành trình trao hơn 1.000 phần quà của các gia đình Trí tuệ Tình Người tại nhiều địa phương, điều được nhiều chính quyền cơ sở ghi nhận không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn là tinh thần đồng hành trong việc chăm lo người có công và cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Đó cũng là điều được lãnh đạo xã Liêm Hà (Ninh Bình) nhấn mạnh tại chương trình tri ân người có công được tổ chức trên địa bàn. Theo đại diện địa phương, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác chăm lo người có công luôn được xã đặc biệt quan tâm. Bởi vậy, sự đồng hành của các gia đình Trí tuệ Tình Người không chỉ góp thêm nguồn lực cho hoạt động tri ân, mà còn tạo nên sự lan tỏa về tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" ngay trong cộng đồng.
"Phần quà của Gia đình Trí tuệ Tình Người trao đến mỗi gia đình, mặc dù không phải là quá lớn, nhưng thể hiện sự tri ân, sự biết ơn đối với sự hy sinh của các cô, các chú, các bác. Đây hoàn toàn là từ tâm nguyện của các gia đình, không kêu gọi sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Điều đó xuất phát từ tấm lòng, sự chân tình, sự tiết kiệm của mỗi gia đình để thể hiện sự tri ân đối với các gia đình chính sách." – bà Phạm Thị Thủy – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Liêm Hà cho biết.
Theo đại diện lãnh đạo địa phương, điều đáng quý hơn cả là những hoạt động ấy không dừng lại ở ý nghĩa của một chương trình trao quà, mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến vì đất nước.
"Tôi nghĩ đây cũng là một sự giáo dục rất tốt đối với các thế hệ con cháu của chúng ta trong việc thực hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các cô, các chú, các bác."
Chính từ những sự đồng hành ấy, các hoạt động tri ân không chỉ mang ý nghĩa chăm lo người có công, mà còn góp phần tiếp nối nét văn hóa báo ơn, báo hiếu mà CLB Tình Người đã bền bỉ vun đắp trong nhiều năm và đang được các gia đình Trí tuệ Tình Người gìn giữ, lan tỏa.
Là một trong những người thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ được nhận quà từ gia đình Trí tuệ Tình Người dịp 27/7 vừa qua, đáp lại tình cảm ấm áp đó, xúc động trước sự có mặt của đoàn, bác Vũ Đình Tiến đã bày tỏ sự cảm kích: "Sự có mặt của các anh, các chị, các cháu trong đoàn Gia đình Trí tuệ Tình Người ngày hôm nay là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng tôi. Nhìn thấy tinh thần tri ân, tình cảm ấm áp và sự quan tâm chu đáo mà đoàn dành cho những người có công với đất nước, chúng tôi không khỏi xúc động. Vốn sống Trí tuệ chỉ cho ta biết ơn Điểm tựa, chỉ cho ta biết kế thừa Nét văn hoá Báo ơn, Báo hiếu cho nhiều thế hệ mai sau. Chính nhờ những giá trị nhân văn cao đẹp ấy, nhờ sự tiếp nối và lan tỏa của nét văn hóa đền ơn đáp nghĩa mà thế hệ trẻ ngày nay không chỉ ghi nhớ công ơn của Cha Ông đi trước, mà còn biến lòng biết ơn thành hành động tử tế, mang yêu thương và sự sẻ chia đến mọi miền quê. Mỗi món quà nghĩa tình, mỗi lời thăm hỏi ân cần của đoàn không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn trao cho chúng tôi thêm niềm tin, nghị lực để sống vui, sống khỏe, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý của 'Bộ đội Cụ Hồ'".
Sự đồng hành bắt đầu từ mỗi gia đình
Theo ông Trần Ngọc Việt, Phó Chủ tịch CLB Tình Người, điều các gia đình Trí tuệ Tình Người mong muốn không phải là tổ chức thêm một hoạt động thiện nguyện, mà là tiếp tục duy trì một nét văn hóa. Ông cho biết: "Nếu một hoạt động chỉ dừng lại ở việc trao quà thì giá trị của nó sẽ kết thúc khi chương trình khép lại. Điều chúng tôi mong muốn là sau mỗi chuyến đi, mỗi người đều hiểu hơn về lòng biết ơn, về trách nhiệm với cộng đồng và mang tinh thần ấy vào cuộc sống hàng ngày."
Được biết, những phần quà được trao đều là sự chủ động đóng góp từ chính thu nhập và thành quả lao động của mỗi gia đình, không vận động hay kêu gọi tài trợ. Điều được trao đi không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là sự trân trọng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Khi lòng biết ơn được nuôi dưỡng từ những việc làm cụ thể, được cha mẹ truyền lại cho con cháu qua từng chuyến tri ân, những giá trị ấy sẽ không dừng lại ở một hoạt động thường niên mà dần trở thành một nét văn hóa.
Điều ấy cũng được những người trực tiếp đón nhận ghi nhận. Bác Bùi Trọng Quyền, đại diện Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, cho biết trong nhiều năm qua, gia đình Trí tuệ Tình Người đã thường xuyên đồng hành cùng các thương binh, bệnh binh tại trung tâm và nhiều đơn vị điều dưỡng khác.
"Gia đình Trí tuệ Tình Người đã tự bỏ tiền của mình; đó là số tiền tiết kiệm từ việc không uống rượu, không hút thuốc, không đi du lịch để trích ra dành cho việc tặng quà. Không chỉ tri ân thương binh, bệnh binh, tôi còn được biết các gia đình Trí tuệ Tình Người tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Đó là điều vô cùng quý hóa."
Sự đồng hành giữa chính quyền địa phương và các gia đình Trí tuệ Tình Người vì thế không chỉ góp phần tạo nên những chương trình tri ân ý nghĩa, mà còn tiếp nối nét văn hóa báo ơn, báo hiếu mà CLB Tình Người đã bền bỉ vun đắp trong nhiều năm. Khi lòng biết ơn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, được nhiều gia đình cùng gìn giữ và được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, những giá trị ấy sẽ không dừng lại ở mỗi dịp tri ân, mà trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.
Lâm Tuệ
