Một vụ việc hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Kota, bang Rajasthan (Ấn Độ). Khi đang đi bộ về nhà sau ca làm, ông Nand Singh, 53 tuổi, bất ngờ bị một con trăn lớn lao ra từ bụi rậm và quật ngã. Con trăn nhanh chóng quấn chặt lấy chân nạn nhân, siết mạnh khiến ông đau đớn kêu cứu.
Người dân sống gần đó nghe tiếng hét liền chạy đến hỗ trợ. Phải mất hơn 20 phút, họ mới có thể gỡ được vòng siết của con trăn. Video hiện trường cho thấy con vật quấn chặt chân ông Singh như đang khống chế con mồi, trong khi ông liên tục la hét vì đau.
Video: NDTV
Sau khi nạn nhân được giải cứu, mọi người dùng gậy xua đuổi và khống chế con trăn. Ông Singh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng ở chân. Con trăn sau đó được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm, nhưng bác sĩ thú y nhận định nó khó có thể sống sót do bị thương nghiêm trọng.
Cá thể trăn trong vụ việc được xác định là trăn Ấn Độ (Python molurus) dài hơn 4 m, loài trăn lớn phân bố rộng khắp Nam Á như Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Pakistan và Sri Lanka. Chúng có thể sinh sống ở nhiều dạng môi trường, từ rừng, đồng cỏ, vùng đất ngập nước đến các hang đá ở độ cao khoảng 2.000 m.
