Vụ tai nạn máy bay xảy ra gần khu vực Goolwa South, miền Nam nước Úc, đã cướp đi sinh mạng của ba người, gồm hai thiếu niên 18 và 19 tuổi lần lượt đến từ Freeling và Pasadena, cùng phi công 57 tuổi cư trú tại Morphett Vale.
Theo lời một ngư dân chứng kiến sự việc kể với 7News, chiếc máy bay bất ngờ lao thẳng từ trên cao xuống biển, kèm theo một tiếng nổ lớn. Người này cho biết máy bay dường như thực hiện các động tác nhào lộn trước khi tiếp tục rơi xuống mà không thể lấy lại độ cao, rồi nhanh chóng đâm xuống mặt nước. Ông cũng nhận thấy hai cánh máy bay có dấu hiệu tách rời khỏi thân trong khoảnh khắc va chạm.
Người ngư dân lập tức gọi cho lực lượng cứu hộ nhưng thừa nhận cảm thấy “bất lực” trước diễn biến quá nhanh của vụ việc. Do biển động mạnh, công tác tìm kiếm cứu nạn phải huy động nhiều trực thăng, mô tô nước và thuyền. Sau đó, thi thể các nạn nhân cùng phần xác máy bay bị biến dạng đã được đưa vào bờ.
Một người đi biển khác vẫn chưa hết hoảng sợ cho biết: “Thật may mắn là máy bay không rơi trúng những người đang có mặt trên bãi biển”.
Quyền Ủy viên trưởng Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB), ông Colin McNamara, gọi đây là một thảm kịch nghiêm trọng. Ông bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cộng đồng hàng không, đồng thời kêu gọi những người chứng kiến có ghi lại hình ảnh hoặc clip về vụ tai nạn sớm cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.
