Sự việc xảy ra vào ngày 23/3 tại tỉnh Chanthaburi, miền Đông Thái Lan, khi chủ nhà kinh hồn bạt vía chạm trán con rắn hổ mang dài gần 3 mét ngay cửa phòng tắm.
Quá hoảng sợ, cả gia đình lập tức tháo chạy ra ngoài cầu cứu trong lúc con vật hung dữ bò quanh nhà.
Đội cứu hộ sau đó phát hiện con rắn đang cuộn tròn trên thanh xà thép sát trần. Sau màn khống chế nghẹt thở bằng móc và dùng tay không tóm gọn đầu con vật khi nó vừa rơi xuống sàn, các chuyên gia đã dụ được "vị khách không mời" vào thùng nhựa đen.
Bất chấp những tiếng rít đầy đe dọa, người dân địa phương vẫn hiếu kỳ tụ tập xin chụp ảnh trước khi con rắn được đưa đi phóng thích tại một khu rừng xa dân cư.
Theo báo cáo từ Đại học Chulalongkorn, Thái Lan ghi nhận khoảng 7.000 ca rắn cắn mỗi năm. Trong số 30 trường hợp tử vong hàng năm, rắn hổ mang chính là "hung thần" đứng đầu danh sách gây ra các vụ thiệt mạng.
