Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 2/3 tại một quán ăn ở xã Chanthop Phet, huyện Ban Kruat, tỉnh Buriram (Thái Lan). Theo Khaosod, cảnh sát huyện Ban Kruat cùng lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt sau khi nhận tin báo một ôtô lao thẳng vào bàn nhậu, khiến phần đầu xe và khu vực chỗ ngồi bị hư hỏng nặng.
Cú tông khiến 7 người bị thương, trong đó có 2 phụ nữ bị thương nặng. Bà Pensri – vợ cũ của tài xế – chỉ bị thương nhẹ và được đưa tới Bệnh viện Ban Kruat để điều trị.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm người đang ngồi ăn uống thì bất ngờ bị ánh đèn pha ôtô chiếu thẳng vào. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp. Chỉ ít giây sau, chiếc xe màu trắng tăng tốc, lao trực diện vào đám đông.
Theo The Thaiger, một nhân chứng cho biết cả nhóm đang tụ họp để chia tay một người bạn sắp ra nước ngoài. Trước khi xảy ra va chạm, chiếc xe đã chạy qua lại trước quán 1-2 lần rồi bất ngờ tăng tốc đâm vào các nạn nhân.
Người thân của bà Pensri nhận định nhiều khả năng nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông. Tài xế 62 tuổi đã chia tay bà Pensri khoảng nửa tháng trước. Thời điểm xảy ra sự việc, một cảnh sát trẻ – được cho là đang tìm hiểu bà sau khi chia tay – cũng có mặt tại bàn ăn.
Tuy nhiên, người đàn ông 62 tuổi phủ nhận việc cố ý gây án. Ông khai với cơ quan chức năng rằng trong lúc lái xe, điện thoại di động bị rơi xuống sàn khiến ông cúi xuống nhặt. Khi ngẩng lên, xe đã lao vào quán ăn.
“Tôi 62 tuổi, còn cô ấy mới 34. Chúng tôi sống với nhau 6-7 năm. Nếu cô ấy có người mới, tôi không bận tâm”, tài xế nói, đồng thời thừa nhận biết chuyện vợ cũ quen cảnh sát sau khi chia tay nhưng khẳng định không hề ghen tuông.
Phía cảnh sát cho biết chưa hoàn toàn tin vào lời giải thích này và đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.
