Tại khu dân cư Moo 8, phường Thung Bua (tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan) náo động khi một con cá sấu nước ngọt khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại kênh tưới tiêu nội đồng. Đáng nói, đây vốn là nguồn nước sinh hoạt và khu vực đánh bắt cá quen thuộc của người dân địa phương.
Sự việc bắt đầu khi một số người dân đi thả câu sớm phát hiện một vật thể sẫm màu trôi lờ lững trên mặt nước. Ông Tai, một cư dân địa phương, kể lại giây phút kinh hoàng: "Tôi đang chạy xe dọc bờ kênh thì thấy một vật đen sì nổi lên. Cứ tưởng là khúc gỗ, nhưng khi dừng lại nhìn kỹ, tôi bủn rủn chân tay khi nhận ra đó là một con cá sấu lớn". Ngay lập tức, tiếng tri hô vang lên, kéo theo hàng chục người dân hiếu kỳ đổ về hiện trường để tìm cách đối phó với "vị khách không mời" này.
Tin tức về "quái vật" dưới kênh nhanh chóng lan truyền, thu hút đám đông hiếu kỳ đổ xô về theo dõi. Trước mối đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ, một nhóm ngư dân địa phương đã hợp sức vây bắt con vật. Chỉ với dây thừng và các dụng cụ thô sơ nhưng bằng kinh nghiệm dày dạn, họ đã nhanh chóng khống chế và kéo con cá sấu lên bờ thành công.
Qua kiểm tra, con cá sấu nước ngọt này dài khoảng 2 mét và nặng hơn 100 kg. Giới chức địa phương nghi ngờ con vật đã sổng chuồng từ một trang trại gần đó. Đáng ngại hơn, hệ thống kênh tưới tiêu này thông nhau giữa hai tỉnh Kanchanaburi và Nakhon Pathom, làm dấy lên nỗi lo về những cá thể khác còn sót lại. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc thanh tra các trang trại nuôi và khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho trẻ em lại gần khu vực kênh rạch cho đến khi có thông báo mới.
