Một vụ việc gây sốc vừa xảy ra tại Anh khi một cô dâu bị chính chị dâu tạt sơn đen chỉ vài phút trước khi bước vào lễ đường, biến ngày trọng đại thành ký ức ám ảnh.
Theo Saostar, nạn nhân là Gemma Monk (35 tuổi), mẹ của hai con, đang chuẩn bị cùng cha tiến vào lễ đường tại Maidstone (Anh) thì bất ngờ nghe thấy ai đó gọi tên mình. Ngay sau đó, một người lao tới và tạt sơn đen lên người cô. Khi phản ứng lại, Monk nhận ra kẻ tấn công chính là chị dâu của mình - Antonia Eastwood (49 tuổi).
Cô dâu gần như suy sụp khi khuôn mặt, ngực và chiếc váy cưới trắng bị nhuộm đen bởi lớp sơn đặc quánh. Ảnh: Cover Images.
Được biết, Eastwood trước đó đã bị cấm tham dự lễ cưới do mâu thuẫn âm ỉ giữa hai bên, bắt nguồn từ đám cưới của chính Eastwood một năm trước. Khi đó, Eastwood cáo buộc Monk cố tình khiến bà vấp ngã.
Những hình ảnh sau sự việc cho thấy cô dâu gần như suy sụp khi khuôn mặt, ngực và chiếc váy cưới trắng bị nhuộm đen bởi lớp sơn đặc quánh. Sau khi gây án, Eastwood nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Vụ việc xảy ra sau giai đoạn Monk sụt cân nhiều do bị nghi mắc ung thư. Dù sau đó được xác nhận không mắc bệnh, cô cho biết chị dâu vẫn "vẫn cố tình phá hỏng ngày trọng đại nhất đời tôi và đẩy tôi vào tình thế nguy hiểm".
Tuy bị sốc, Monk đã vào phòng thay đồ lau sạch sơn trên mặt và cơ thể rồi mượn chiếc váy do nhân viên hỗ trợ mang tới để tiếp tục cử hành hôn lễ với người đàn ông cô gắn bó hơn 20 năm. "Chúng tôi đã chờ ngày này rất lâu, không điều gì có thể ngăn cản tôi. Tôi không do dự; dù phải bước vào lễ đường trong tình trạng chỉ mặc đồ lót và mặt dính sơn đen, tôi vẫn sẽ làm".
Antonia Eastwood, người tạt sơn vào em dâu trong đám cưới. Ảnh: Cover Images.
Trong phiên tòa, Monk không giấu được xúc động khi đối diện chị dâu: "Hành động đó khiến tôi tự hỏi liệu mình đã làm điều gì sai trái. Ngày đẹp nhất cuộc đời tôi đã biến thành ký ức tồi tệ nhất mà tôi và gia đình không bao giờ quên".
Cuối cùng, Antonia Eastwood bị kết tội phá hoại tài sản và nhận mức án 10 tháng tù treo trong 12 tháng, cùng 160 giờ lao động công ích. Thẩm phán nhận định: "Đáng lẽ đây phải là một ngày đặc biệt với Gemma Monk và gia đình cô ấy, nhưng hành vi của bị cáo đã biến nó thành cơn ác mộng".
Theo Ngôi sao.VnExpress, về phần mình, Monk cho biết: "Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của chị ta. Tôi cho rằng mức án là quá nhẹ. Chị ta đáng lẽ phải nhận ít nhất 23 tháng tù, sau quãng thời gian chúng tôi chờ đợi để vụ việc được đưa ra xét xử".
