Cô dọn phòng người Việt có con với lính Mỹ, thất lạc đứa trẻ suốt 53 năm và ngày gặp lại không ngờ

Thứ 4, 08/05/2024 09:24
Bà Xinh và một người lính Mỹ có tình cảm với nhau, ông rất yêu thương bà. Tuy nhiên khi phát hiện mình có thai không lâu thì bà Xinh hay tin ông đã về nước.

Người phụ nữ quốc tịch Pháp, cha người Mỹ gốc châu Phi, mẹ người Việt tìm gia đình

Người phụ nữ 53 tuổi, quốc tịch Pháp, có tên tiếng Việt là Vũ Thị Hiếu được cho sang Pháp làm con nuôi lúc 14 - 15 tháng tuổi. Chị Hiếu may mắn được làm con của một gia đình tử tế, được cha mẹ yêu thương, đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Cách đây không lâu, khi cha mẹ nuôi qua đời, chị Hiếu bỗng đặt nhiều câu hỏi, muốn biết, muốn tìm hiểu về người mẹ ruột của mình. Qua giám định ADN, chị Hiếu được biết mình có cha người Mỹ, gốc châu Phi. Chị Hiếu đã tìm được thông tin về cha nhưng rất tiếc ông đã qua đời.

Thông qua một kênh tìm kiếm, chị Hiếu cung cấp những thông tin ít ỏi biết được về mẹ, hy vọng một ngày nào đó có thể đoàn tụ với người đã sinh ra mình.

Cô dọn phòng người Việt có con với lính Mỹ, thất lạc đứa trẻ suốt 53 năm và ngày gặp lại không ngờ- Ảnh 1.

Chị Hiếu gặp lại mẹ sau 53 năm xa cách.

Trong giấy tờ khi được cho sang Pháp của chị Hiếu có ghi mẹ của chị là bà Vũ Thị Xinh (sinh năm 1946, quê ở Phan Thiết, Bình Thuận). Chị Hiếu sinh ngày 30/8/1971 tại Phan Thiết. Sau đó, chị được cho vào cô nhi viện. Đến ngày 9/11/1972, chị Hiếu sang Pháp và sống tại Pháp từ đó đến nay.

Rất nhanh, những thông tin của chị Hiếu đã đến được với mẹ của chị, bà Vũ Thị Xinh, người phụ nữ hơn 50 năm qua luôn thương nhớ cô con gái của mình mà không biết phải đi tìm ở đâu.

Cô dọn phòng người Việt có con với lính Mỹ, thất lạc đứa trẻ suốt 53 năm và ngày gặp lại không ngờ- Ảnh 2.

Hai mẹ con vô cùng xúc động, nước mắt không ngừng rơi.

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt

Sau khi được kết nối, chị Hiếu cùng bà Xinh đã xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy chị Hiếu chính là con gái của bà Xinh. Không thể chờ đợi thêm, chị Hiếu cùng con trai đã bay từ Pháp về Việt Nam để đoàn tụ với gia đình.

Khi chiếc xe chở chị về đến cửa nhà, dù chưa được ai giới thiệu song nhìn thấp thoáng thấy bóng dáng bà Xinh, chị Hiếu đã nhận ra mẹ của mình.

Sau 53 năm xa cách, hai mẹ con khóc nức nở ngày gặp lại, xúc động không nói nên lời. Cuối cùng, những câu hỏi mà bao năm chị Hiếu vẫn trăn trở đã có lời giải đáp. Trước năm 1971, bà Xinh làm công việc dọn phòng và dọn dẹp phòng của ba chị Hiếu - là một người lính Mỹ. Hai người nảy sinh tình cảm, người lính Mỹ nói với bà Xinh nếu bà mang thai, ông sẽ lo cho 2 mẹ con. Một thời gian sau, bà Xinh mang thai chị Hiếu. Nhưng chưa kịp thông báo chuyện này với bố của chị Hiếu, bà Xinh lại nhận tin ông đã về Mỹ.

Cô dọn phòng người Việt có con với lính Mỹ, thất lạc đứa trẻ suốt 53 năm và ngày gặp lại không ngờ- Ảnh 3.

Bà Xinh kể cho con gái nghe về chuyện tình của ba mẹ.

Cô dọn phòng người Việt có con với lính Mỹ, thất lạc đứa trẻ suốt 53 năm và ngày gặp lại không ngờ- Ảnh 4.

Hai mẹ con trực tiếp nhận kết quả xét nghiệm ADN có chung huyết thống.

Cuộc sống khó khăn, vất vả, đói nghèo, sợ con sống với mình sẽ cực khổ, không được học hành đến nơi đến chốn, bà Xinh đã cho con vào cô nhi viện. Bẵng đi một thời gian, chị Hiếu được cho sang Pháp. Kể từ đó, bà Xinh không còn biết thông tin gì về con gái. Người mẹ gần 80 tuổi bộc bạch, bao năm qua bà rất nhớ thương và cầu mong cho con gái được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc.

Nói với mẹ trong giọt nước mắt nghẹn ngào, chị Hiếu bày tỏ: “Mẹ ơi, con đã có một cuộc sống rất tươi đẹp ở Pháp. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con hiểu những khó khăn của mẹ. Con hiểu rằng một người mẹ phải cho con đi không phải là chuyện dễ dàng. Hôm nay được gặp lại mẹ, con rất hạnh phúc, con không trách móc mẹ gì cả”.

Chị Hiếu lần lượt được giới thiệu về những người thân, họ hàng. Sau đó, cả gia đình mở tiệc ăn mừng, liên hoan văn nghệ, chào đón chị Hiếu trở về với ngôi nhà thân yêu.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Lam Giang

Cùng chuyên mục

Gia phả dài nhất thế giới: 83 đời, 2 triệu con cháu, ông tổ được nhiều học trò Việt Nam biết tên

Chủ nhật, 11/10/2026 16:51
83 thế hệ, hơn 2.500 năm, khoảng 2 triệu con cháu, chưa từng đứt đoạn. Đó là cuốn gia phả dài nhất thế giới, thuộc về dòng họ của người thầy được tôn là “vạn thế sư biểu”.

Không phải xe, đây mới là thứ khiến nhiều người đàn ông không muốn rời VIMS 2026

Chủ nhật, 11/10/2026 16:36
Giữa hàng chục mẫu xe mới, công nghệ hybrid hay những con số thông số kỹ thuật, thứ đọng lại lâu nhất sau hai ngày VIMS 2026 lại là những điều rất con người: một ông bố chỉ tay giải thích cho con trai, một nhóm bạn đứng cà kê cả buổi trước một chiếc xe chẳng để làm gì ngoài việc được ở cạnh nhau lâu hơn.

Khởi tố, bắt tạm giam Thắng "Ật" ở Ninh Bình

Chủ nhật, 11/10/2026 15:39
Qúa trình điều tra, Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng hay còn gọi là Thắng "Ật" về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Dragon Ball Super: Beerus chính thức bổ sung trận chiến chưa từng lên sóng của Goku

Chủ nhật, 11/10/2026 15:30
Với các trận chiến mới của Goku cùng chất lượng đồ họa nâng cấp, Dragon Ball Super: Beerus hứa hẹn mang đến nhiều giá trị hơn hẳn một bản kể lại thông thường.

5 nhân vật anime huyền thoại đã truyền cảm hứng tạo nên Tanjiro trong Thanh Gươm Diệt Quỷ

Chủ nhật, 11/10/2026 15:15
Hình mẫu người hùng giàu lòng trắc ẩn của Tanjiro trong Kimetsu no Yaiba mang đậm dấu ấn cảm hứng từ 5 nhân vật anime huyền thoại đi trước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời khuyên cho những ai hay đi bộ vào buổi sáng

Thứ 7, 10/10/2026 05:00
Đi bộ là một trong những cách tập thể dục buổi sáng đơn giản, được nhiều người lựa chọn. Thế nhưng, không phải cứ xỏ giày vào là đi, mà có một số điều cần lưu ý.

Dat Bike Era bán chưa đầy nửa năm đã ‘hot’ cỡ này: Chốt khoảng 20.000 đơn mua sau gần 5 tháng

Thứ 7, 10/10/2026 06:00
Mẫu xe máy điện này không chỉ gây chú ý với dung tích cốp lớn nhất thị trường mà còn bởi hệ thống sạc tích hợp độc đáo.

Xem phim Sex Education, tôi cứ ngồi ngây ra rồi khóc: Tôi là một người mẹ tồi nhưng may mắn có một đứa con quá hiểu chuyện và bao dung!

Thứ 7, 10/10/2026 07:12
Tôi biết ơn con vô cùng vì đã ở bên, thông cảm và yêu thường mẹ trong quãng thời gian cay đắng đó.

Truy tố, yêu cầu Đỗ Thị Huyền SN 1996 đến công an đầu thú

Thứ 7, 10/10/2026 07:13
Công an yêu cầu bị can Đỗ Thị Huyền đến trụ sở cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú.

Kiểm tra phòng trọ, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Thảo SN 1998 và 2 người

Thứ 7, 10/10/2026 07:29
Kiểm tra phòng trọ ở tổ 16A, khu phố Hóa An phát hiện Huỳnh Tấn Lân, Nguyễn Thị Thanh Thảo và Vũ Hoàng Long có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.
xe.nguoiduatin.vn