VnExpress dẫn thông tin từ tờ QQ đăng tải ngày 18/5, ông Qiangming, 78 tuổi, đã trải qua gần 10 năm sinh sống tại lối đi dành cho nhân viên phía cửa sau của một siêu thị ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ban ngày, ông thu dọn đồ đạc ngăn nắp để không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của siêu thị, còn ban đêm thì trải chiếu ngủ ngay tại đó.
Do ngoại hình có phần luộm thuộm cùng mái tóc và bộ râu dài, ông thường bị mọi người nhầm tưởng là người vô gia cư. Dẫu vậy, ông Qiangming khẳng định bản thân không đi ăn xin mà chỉ là một “kẻ lang bạt”.
Lối vào siêu thị nơi ông Qiangming ngủ mỗi tối, suốt 10 năm. Ảnh: QQ
Trên thực tế, ông là chủ sở hữu của một căn hộ rộng khoảng 20m2 nằm ngay gần siêu thị với giá trị ước tính khoảng 1 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,8 tỷ đồng). Bên cạnh đó, ông luôn mang theo bên mình số tiền mặt khoảng 50.000 nhân dân tệ (khoảng 193,8 triệu đồng) cùng một chiếc máy quay cầm tay.
Nguồn cơn của cuộc sống kỳ lạ này bắt đầu từ năm 2000 sau khi ông ly hôn vợ. Việc phải sống lủi thủi một mình đã hình thành trong ông nỗi sợ hãi tột độ về sự cô độc, đặc biệt là nỗi ám ảnh sẽ phải chết đơn độc trong chính căn nhà của mình.
Chính vì vậy, ông đã chọn gắn bó với không gian náo nhiệt của siêu thị suốt nhiều năm trời. Dù có một người con trai, nhưng hai bố con đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc kể từ sau khi cuộc hôn nhân của cha mẹ tan vỡ.
Theo VietNamnet dẫn thông tin từ tờ SCMP, cuộc đời của cụ ông bước sang một trang mới vào năm 2021 khi ông tình cờ gặp cô Huang, một người phụ nữ làm nghề bảo mẫu. Xót xa trước hoàn cảnh nhếch nhác của ông lão, cô Huang đã chủ động giúp ông gội đầu, vệ sinh cá nhân và thường xuyên nấu cơm mang đến cho ông ăn.
Sự quan tâm chân thành ấy đã giúp cô Huang dần trở thành người thân cận nhất với ông Qiangming. Những người hàng xóm cũ khi có dịp gặp lại đều nhận thấy ông lão trở nên khỏe mạnh và vui vẻ hơn hẳn trước kia.
Cảm kích trước tấm lòng và sự chăm sóc ân cần, ông Qiangming đã coi cô Huang như con gái ruột. Ông quyết định sẽ để lại căn hộ trị giá triệu tệ cho cô, đổi lại, cô Huang sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc ông trong suốt quãng đời còn lại.
Bản thân cô Huang là một lao động nhập cư từ tỉnh Sơn Đông đến Thượng Hải để mưu sinh, cô từng làm nhiều công việc như nhân viên nhà hàng, bảo mẫu và hiện đang nuôi hai người con. Cô bày tỏ sự sẵn lòng chăm sóc ông Qiangming lâu dài và cảm thấy hạnh phúc nếu được ông trao lại căn hộ.
Tuy nhiên, sóng gió bắt đầu nổi lên khi ông Qiangming tiến hành các thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản. Ngay khi biết tin, người con trai ruột đã lập tức xuất hiện và phản đối gay gắt quyết định của bố.
Anh lập luận rằng căn hộ này vốn thuộc về mẹ mình theo thỏa thuận ly hôn từ ngày trước và bản thân anh hiện đang là người giữ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Đồng thời, người con trai cũng lên tiếng cáo buộc cô Huang đang tiếp cận và lợi dụng cha mình nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ông Qiangminng được cô Huang chăm sóc. Ảnh: SCMP
Vụ tranh chấp sau đó đã phải nhờ đến sự phân xử của pháp luật, và kết quả cuối cùng là người con trai thắng kiện.
Sau khi bị mất quyền định đoạt ngôi nhà, ông Qiangming đã được cô Huang đưa về sinh sống tại căn hộ thuê của cô vì cô lo ngại ông tiếp tục lang thang bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi đó, người con trai đã tiến hành sửa sang lại căn hộ của ông và đem cho thuê từ năm 2023.
Trước tình cảnh này, ông Qiangming từng đề nghị con trai hãy trả tiền công chăm sóc cho cô Huang, song yêu cầu này đã bị từ chối thẳng thừng với lý do ông có thể tự dùng tiền lương hưu của mình để chi trả. Dù không còn cơ hội được nhận ngôi nhà như thỏa thuận ban đầu, cô Huang khẳng định vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc cho ông lão, miễn là ông còn cần đến cô.
