Theo văn phòng công tố Libya, ông Saif al-Islam Gaddafi, 53 tuổi, con trai của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã tử vong vì vết thương do súng tại thị trấn Zintan, cách thủ đô Tripoli 85 dặm về phía tây nam.
Đội ngũ của ông Saif al-Islam cho biết, ông đã bị những kẻ bịt mặt sát hại ngay tại nhà riêng. Bốn người đàn ông bịt mặt đã xông vào nơi cư trú, tắt camera giám sát và ẩu đả với nạn nhân trước khi ra tay sát hại. Họ gọi đây là một "vụ ám sát hèn hạ và phản bội".
Trong khi đó, em gái ông Saif al-Islam nói với đài truyền hình Libya rằng ông chết gần biên giới với Algeria.
Văn phòng công tố Libya hiện đang tìm kiếm các nghi phạm và đã cử chuyên gia pháp y đến hiện trường, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc.
Dù không giữ vai trò chính thức, ông Saif al-Islam Gaddafi vẫn là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của kỷ nguyên hậu 2011 trong chính trường Libya. Các nhà phân tích cảnh báo cái chết của ông có thể làm bùng phát xung đột giữa các phe phái ủng hộ Gaddafi trong nước.
Từng theo học tại Trường Kinh tế London (LSE), ông là gương mặt đại diện ủng hộ cải cách của Libya và dẫn đầu các phái đoàn nhằm giải giáp vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này.
Sau khi cha ông bị lật đổ vào năm 2011, Libya bị xâu xé bởi các cuộc giao tranh giữa các nhóm dân quân và rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cùng năm đó, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ ông vì tội ác chống lại loài người, một cáo buộc mà tòa án Tripoli cũng nhắc tới năm 2015.
Saif al-Islam Gaddafi từng tìm cách trốn sang nước láng giềng Niger nhưng không thành công. Ông bị bắt giữ và phải ngồi tù 6 năm trước khi được trả tự do vào năm 2017 theo một thỏa thuận ân xá.
Năm 2021, ông tuyên bố ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống của Libya nhưng vấp phải làn sóng phản đối. Phe nổi dậy đã bác bỏ tư cách ứng viên của ông và ông bị loại do bản án tội ác chiến tranh năm 2015. Cuộc bầu cử này sau đó cũng đổ vỡ.
Thư Nghiêm (Theo Guardian)
