Chiều tối 18/12, Trạm cảnh sát giao thông Hòa Hiệp (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng) cho biết tổ công tác của đơn vị vừa chở một học sinh bị rắn cắn đi cấp cứu tại bệnh viện kịp thời.
Theo tin tức trên Tuổi trẻ, khoảng 15h30 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ trên đường ĐT602 (phường Hải Vân, Đà Nẵng), tổ công tác của Trạm cảnh sát giao thông Hòa Hiệp do trung tá Đặng Ngọc Thắng làm tổ trưởng thấy anh Hồ Thanh Trường - giáo viên Trường tiểu học số 2 Hòa Sơn đang bồng cháu L.Đ.K. (học sinh lớp 1, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) trong tình trạng bị rắn cắn, cần được cấp cứu khẩn cấp.
Ngay lập tức, tổ công tác đã khẩn trương sử dụng xe đặc chủng đưa cháu K. đến Bệnh viện Liên Chiểu.
Tổ công tác của Trạm cảnh sát giao thông Hòa Hiệp dùng xe đặc chủng đưa cháu bé đi cấp cứu. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Theo tin tức trên Dân trí, do trường hợp rắn cắn vượt quá khả năng chuyên môn, các bác sĩ tại đây đã hướng dẫn chuyển cháu bé đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
Tổ công tác tiếp tục sử dụng xe đặc chủng, đưa cháu Khôi đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng một cách an toàn và kịp thời. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng này, sức khỏe của cháu Khôi đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.
Chị H.T.T (SN 1996, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), mẹ cháu Khôi, đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng cảnh sát giao thông vì hành động nghĩa cử cao đẹp này.
