Theo Thairath, khoảng 1h sáng 7/7, Trung tâm vô tuyến của Tổ chức Cứu hộ Sawang Rojanathammasathan Sattahip nhận được cuộc gọi khẩn từ bà Pailin Thraphana (75 tuổi), sống tại xã Sattahip, huyện Sattahip, tỉnh Chonburi, Thái Lan. Bà cho biết một con trăn cỡ lớn đã bò vào nhà và đề nghị lực lượng cứu hộ đến bắt giữ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trung tâm đã điều động hai nhân viên cứu hộ là ông Wichai Jindanil và ông Mongkol Luiphong đến hiện trường.
Con trăn bị bắt và thả về tự nhiên. Nguồn ảnh: Thairath
Qua kiểm tra, lực lượng cứu hộ phát hiện con trăn dài hơn 4 mét đang ẩn náu trong phòng kho. Sau đó con vật bị khống chế. Dù quá trình bắt giữ diễn ra khá thuận lợi, phải mất tới 4 người mới có thể nhấc được con trăn và đưa vào bao tải. Theo lực lượng cứu hộ, con vật nặng gần 30kg và sau đó đã được thả trở lại môi trường tự nhiên.
Chia sẻ với lực lượng chức năng, bà Pailin cho biết đây không phải lần đầu tiên con trăn xuất hiện. Khoảng một tháng trước, nó từng bò vào khu vực nhà bà và ăn thịt một số con mèo. Khi đó, bà đã cố giữ đuôi con vật để ngăn nó bỏ chạy nhưng bất thành do kích thước quá lớn.
Cụ bà bên con trăn dài 4 mét, nặng 30kg. Nguồn ảnh: Thairath
Đến rạng sáng ngày 7/7, con trăn tiếp tục quay trở lại, xuất hiện trên mái nhà trước khi bò vào bên trong. Phát hiện sự việc, bà lập tức gọi cứu hộ đến xử lý.
Theo bà Pailin, đây là con trăn lớn nhất từng xuất hiện tại ngôi nhà của mình. Sau khi được khống chế an toàn, con vật đã được lực lượng cứu hộ thả về tự nhiên.
