PLO đưa tin, khoảng 11h ngày 7/3, cháu N.Q.A (9 tuổi, ngụ phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) cùng bạn mang áo phao ra khu vực bãi rạn tại bờ kè Đông Hải để tắm biển.
Khi cháu A. đứng từ cầu gỗ của ngư dân nhảy xuống biển, một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, đánh tuột áo phao và cuốn trôi em. Bạn đi cùng lập tức chạy lên bờ hô hoán, cầu cứu người dân xung quanh.
Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng phối hợp gồm Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hòa), Lữ đoàn Đặc công nước 5 cùng ngư dân địa phương.
Người thân đốt lửa bên bờ chờ tin bé trai. Ảnh: PLO.
Theo Lao Động, do thời tiết trên biển đang có gió mạnh, sóng lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khi trời tối, công tác lặn tìm kiếm buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Đến khoảng 20h30 cùng ngày, người thân của cháu A cùng người dân địa phương vẫn tiếp tục dùng đèn pin tìm kiếm dọc khu vực bờ biển phường Đông Hải. Ven bờ, nhiều đống lửa được đốt lên trong sự lo lắng, mong ngóng của gia đình nạn nhân.
Một người dân sống gần khu vực cho biết, những ngày gần đây thủy triều dâng cao, sóng biển mạnh và nguy hiểm. Trước đó, người này từng thấy cháu A xuống biển chơi nên đã nhắc nhở và yêu cầu lên bờ. Tuy nhiên đến trưa cùng ngày cháu vẫn quay lại khu vực này.
Theo dự kiến, sáng 8/3, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển và dọc bờ để tìm nạn nhân mất tích.
