Cuộc đời 41 năm kỳ lạ của cô gái khổng lồ, cao 2,36 mét: suýt trở thành vận động viên bóng rổ, cuối đời chịu đau đớn vì 1 căn bệnh hiếm gặp

Thứ 5, 01/02/2024 15:19
Có cô gái nào mà lại không muốn có thân hình cao ráo, thon thả? Những cô gái thấp bé thường mơ ước được cao lên, nhưng nếu cao quá các cô gái sẽ không thấy vui, thậm chí là thấy buồn, mà Diêu Đức Phân đã phải chịu đựng nỗi đau này.


Cuộc đời 41 năm kỳ lạ của cô gái khổng lồ, cao 2,36 mét: suýt trở thành vận động viên bóng rổ, cuối đời chịu đau đớn vì 1 căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 1.

Với chiều cao đáng kinh ngạc 2,36 mét, cô từng nằm trong danh sách những người phụ nữ cao nhất thế giới. Nhưng chiều cao đáng kinh ngạc như vậy không mang lại niềm kiêu hãnh hay vinh quang cho cô, mà trái lại, Diêu Đức Phân phải chịu đựng điều đó và luôn thầm ước rằng mình thấp đi.

Vậy thân hình to lớn này đã mang đến cho Diêu Đức Phân những nỗi đau thế nào?

Sự phát triển kì lạ

Kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Diêu Đức Phân đã có thói quen cúi đầu khi đi bộ, một phần vì cô ấy phải nhìn đường, sợ bị ngã, nguyên nhân còn lại vì cô ấy muốn tránh những ánh mắt xét nét từ người khác.

Năm 1972, Diêu Đức Phân sinh ra tại thị trấn Thư Trà, thành phố Lục An, hoàn cảnh gia đình có phần khó khăn. Khi đó kinh tế của Trung Quốc cũng chỉ đạt mức trung bình, các hộ gia đình đều không dám ăn thịt hay những món nhiều đạm, thế nên trẻ con thường không được cao.

Nhưng Diêu Đức Phân lại không như thế, suốt những năm tháng thơ ấu, cô đã cao hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, khi còn chưa đến tuổi dậy thì cô đã cao gần bằng một người trưởng thành. Trong một khoảng thời gian rất dài cô đã không có bạn chơi cùng.

Cuộc đời 41 năm kỳ lạ của cô gái khổng lồ, cao 2,36 mét: suýt trở thành vận động viên bóng rổ, cuối đời chịu đau đớn vì 1 căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 2.

Khi đó, mẹ của Diêu Đức Phân không cảm thấy cơ thể con mình có gì bất thường mà chỉ nghĩ rằng đứa trẻ phát triển sớm và lớn nhanh hơn, chứ không hề nhận thức được những lợi ích, tác hại của trong đó.

Dù đã cao tới 2 mét nhưng cơ thể của Diêu Đức Phân vẫn tiếp tục phát triển sau khi bước vào tuổi dậy thì, cảm giác thèm ăn của cô lớn hơn rất nhiều so với người bình thường, nhiều khi một bữa Diêu Đức Phân ăn đến nửa thau cơm, không tính các món phụ.

Nhưng để nuôi một "người phụ nữ khổng lồ" như vậy thật không dễ dàng gì, mẹ cô đã phải tính toán rất nhiều để đủ chi tiêu. Đôi khi, Diêu Đức Phân còn phải cố gắng kìm nén cơn đói của mình để không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Giấc mộng thể thao tan vỡ

Chẳng bao lâu sau, chiều cao của Diêu Đức Phân đã được trường thể thao tại tỉnh địa phương biết đến, Diêu Đức Phân đã có thể gia nhập đội bóng rổ. Đồ ăn ở Trường Thể thao Tỉnh không hạn chế ăn bao nhiêu, Diêu Đức Phân cuối cùng cũng có thể ăn thoải mái.

Nhưng cuộc sống tốt đẹp này không kéo dài được bao lâu, thể chất của Diêu Đức Phân rất đặc biệt, thể lực của cô kém xa những vận động viên khác, tập luyện xong sẽ bị thở dốc, cũng không có dấu hiệu phát triển về mặt thể chất.

Cuộc đời 41 năm kỳ lạ của cô gái khổng lồ, cao 2,36 mét: suýt trở thành vận động viên bóng rổ, cuối đời chịu đau đớn vì 1 căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 3.

Điều nghiêm trọng hơn là khi thời gian tập luyện tăng lên, Diêu Đức Phân liền xuất hiện tình trạng ngất xỉu. Đội bóng rổ thực sự không dám tiếp tục huấn luyện Diêu Đức Phân nên đã thông báo tình trạng này cho gia đình Diêu Đức Phân.

Gia đình nhanh chóng đưa Diêu Đức Phân đến bệnh viện để khám, sau khi cẩn thận kiểm tra, bác sĩ tiết lộ một căn bệnh mà gia đình chưa từng được chẩn đoán mắc phải - bệnh khổng lồ. Những người mắc bệnh này có khối u tuyến yên trong não tiết ra hormone tăng trưởng vượt xa người bình thường.

Khi đó gia đình Diêu Đức Phân mới biết chiều cao bất thường của con mình lại là một căn bệnh! Nhưng dù biết chuyện thì gia đình cũng không đủ tiền chữa trị, Diêu Đức Phân cũng vì căn bệnh mà phải rời trường thể thao tỉnh và trở về nhà.

Tuy nhiên, sức ăn của Diêu Đức Phân trong một ngày quá nhiều, gia đình cô lại không đủ điều kiện để chi trả. Cha cô quẫn bách phải đưa Diêu Đức Phân đến thành phố Tô Châu rồi gia nhập một đoàn nghệ thuật để làm diễn viên đặc biệt.

Diêu Đức Phân không ngờ rằng khoảng thời gian trong sự nghiệp diễn xuất này của cô lại là ký ức đau buồn nhất trong cuộc đời cô, cô đã phải chịu những tổn thương rất lớn về mặt thể chất lẫn tinh thần

Cuộc sống chật vật

Đoàn nghệ thuật biểu diễn có độ khó nhất định, Diêu Đức Phân nhiều lần bị ngã trong quá trình tập luyện và biểu diễn khiến cô bị thương nhiều lần. Sau khi Diêu Đức Phân bị thương, cô đã nhờ ông chủ đi cùng để kiểm tra, nhưng ông lại đã làm ngơ và chỉ buộc cô phải biểu diễn.

Vết thương nặng hơn rất nhiều, phong độ của Diêu Đức Phân cũng bị ảnh hưởng rất lớn, ông chủ rất không hài lòng với điều này, đã nhiều lần dùng lời lẽ đe dọa cô và không cho cô ăn uống, ép cô phải bán sức biểu diễn.

Cuộc đời 41 năm kỳ lạ của cô gái khổng lồ, cao 2,36 mét: suýt trở thành vận động viên bóng rổ, cuối đời chịu đau đớn vì 1 căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 4.

Sau một thời gian dài tham gia đoàn nghệ thuật, Diêu Đức Phân bị đau lưng, đôi khi đau không ngủ được. Diêu Đức Phân không thể chịu nổi cuộc sống của đoàn nghệ thuật và đã yêu cầu ông chủ cho cô về nhà, nhưng sự việc lại liên tục trì hoãn cho đến khi kết thúc hợp đồng Diêu Đức Phân mới được về nhà.

Từ năm 1999, cô đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngất xỉu, hơn nữa thể trạng của cô ngày càng sa sút. Chiều cao của cô đã đạt tới 2,36 mét, gần như đã đạt đến giới hạn mà cô có thể chịu đựng được.

Điều đáng lo ngại hơn là tình trạng ngất xỉu của Diêu Đức Phân ngày càng nhiều, khối u tuyến yên không chỉ khiến cô đau đớn mà còn mang đến cho cô hàng loạt biến chứng. Dần dần, Diêu Đức Phân thậm chí còn không thể đi lại bình thường.

Mẹ cô vô cùng lo lắng cho sự an toàn của cô nên đã gửi cô đến bệnh viện điều trị, xem có thể tìm ra phương pháp điều trị hay không. Sau khi chẩn đoán kỹ lưỡng, bệnh viện quyết định thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến yên khổng lồ cho Diêu Đức Phân.

May mắn thay, ca phẫu thuật rất thành công, cơ thể của Diêu Đức Phân đã ngừng phát triển. Với sự trợ giúp của thuốc, Diêu Đức Phân cuối cùng đã có thể sống một cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, khối u tuyến yên trong não của Diêu Đức Phân không thể cắt bỏ hoàn toàn. Khối u còn lại có kích thước khoảng từ 2 đến 3 cm, lượng hormone trong cơ thể cô vẫn gấp khoảng 10 lần so với người bình thường và cô phải tiếp tục điều trị.

Vào tháng 3 năm 2006, các chuyên gia của Bệnh viện Viện Nghiên cứu Kế hoạch hóa gia đình An Huy đã đến thăm nhà Diêu Đức Phân, tiến hành khám sức khỏe toàn diện và chuyên môn cho Diêu Đức Phân. Ngoài những vấn đề thông thường của bệnh tình hay huyết áp, các chuyên gia còn chỉ rõ trường hợp của Diêu Đức Phân.

Sau khi Diêu Đức Phân điều trị một thời gian ở An Huy, vào tháng 5 năm 2006, cô được chuyển đến Bệnh viện Thụy Kim của Thượng Hải. Bệnh viện đã tích cực gây quỹ cho Diêu Đức Phân, sau khi kiểm tra toàn diện và chi tiết, họ đã chuẩn bị thực hiện một ca phẫu thuật khác cho Diêu Đức Phân.

Cuộc đời 41 năm kỳ lạ của cô gái khổng lồ, cao 2,36 mét: suýt trở thành vận động viên bóng rổ, cuối đời chịu đau đớn vì 1 căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 5.

Vì đã mắc chứng bệnh khổng lồ trong nhiều năm, thậm chí nếu đi lại không cẩn thận thì một cú ngã cũng có thể gây ra nhiều nguy hiểm lớn. Vì vậy, Diêu Đức Phân vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Bệnh viện Thụy Kim của Thượng Hải, hy vọng có thể giảm bớt sự tra tấn của căn bệnh khổng lồ này.

Nửa đầu năm 2009, Diêu Đức Phân vô tình bị ngã, đầu không ngừng chảy máu, gia đình lập tức đưa cô đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, mặc dù Diêu Đức Phân đã được cứu sống nhưng lại mất đi khả năng vận động và nằm liệt giường kể từ đó.

Vào tháng 11 năm 2012, Diêu Đức Phân nằm ở nhà đột nhiên không còn động tĩnh, mẹ cô thấy tình trạng của cô có gì đó không ổn liền nhanh chóng gọi hàng xóm đưa cô đến bệnh viện. Đáng tiếc là ngay sau đó, bác sĩ thông báo Diêu Đức Phân đã qua đời ở tuổi 41.

Hoa Thu

Cùng chuyên mục

Honda Scoopy vừa có thêm bản Hello Kitty: Thiết kế đẹp lấn át SH Mode, giá chỉ hơn 40 triệu đồng

Thứ 7, 27/07/2024 06:09
Với chỉ 2.000 chiếc được sản xuất, mỗi chiếc Honda Scoopy phiên bản Hello Kitty đều mang một số thứ tự riêng biệt, làm tăng giá trị độc quyền cho người sở hữu.

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ khai mạc Olympic 2024: Tình yêu tràn ngập Paris và màn trở lại đáng nhớ

Thứ 7, 27/07/2024 05:59
Lễ khai mạc Olympic 2024 đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn không thể quên.

Những món đồ từng là hot trend một thời ai cũng muốn có, giờ có cho cũng không ai thèm, tiệm đồ cũ còn chê

Thứ 7, 27/07/2024 05:47
Từng là những món đồ mà nhiều người muốn phải sở hữu cho bằng được, giờ đây các vật dụng này lại phải nằm đóng bụi ở góc nhà mà chẳng biết đến bao giờ mới lại được chủ nhân sờ đến.

Tự hào lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam tung bay tại đấu trường Olympic Paris 2024: Kỳ vọng giải cơn khát huy chương

Thứ 7, 27/07/2024 05:43
Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 diễn ra với nhiều điểm nhấn, hoành tráng, độc lạ nhất lịch sử rạng sáng ngày 27/5.

Olympic 2024 chính thức bắt đầu sau buổi lễ khai mạc chưa từng có!

Thứ 7, 27/07/2024 04:24
Buổi lễ khai mạc Olympic 2024 kéo dài 4 tiếng, mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới lạ.
     
Nổi bật trong ngày

Đến khách sạn gặp bạn gái quen qua mạng, sáng hôm sau tỉnh dậy anh chàng sốc với kết cục trước mắt

Thứ 6, 26/07/2024 07:56
Khi tận mắt nhìn thấy cô bạn gái quen qua mạng và thấy đúng là cô xinh đẹp giống như trong ảnh, chàng trai đã mừng thầm.

Người đàn ông Nhật Bản sống cực kỳ tiết kiệm trong 21 năm để có thể nghỉ hưu sớm

Thứ 6, 26/07/2024 10:28
Một người đàn ông Nhật Bản đã gây chú ý khi tiết kiệm được 132 triệu yên (640.000 đô la) trong suốt hai thập kỷ để đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm. Người đàn ông 45 tuổi, giấu tên, đã chia sẻ trên mạng xã hội về hành trình đạt được FIRE (Độc lập tài chính, Nghỉ hưu sớm) sau hơn hai mươi năm cố gắng.

Sắp ra mắt điện thoại Deadpool

Thứ 6, 26/07/2024 11:11
Điện thoại Deadpool sẽ được giới thiệu vào đúng ngày khởi chiếu của bộ phim Deadpool & Wolverine.

Shipper nhảy cầu cứu người, được nửa chừng thì đuối sức: Cái kết nhiều tiếc nuối

Thứ 6, 26/07/2024 12:22
Thấy người phụ nữ đứng trên cầu Thạch Bích (TP Quảng Ngãi) nhảy xuống dưới, anh Vương bỏ cả xe hàng đang giao, vội lao theo ứng cứu. Thế nhưng may mắn đã không xảy ra.

60 tuổi, có nhà có lương hưu, tôi sai lầm khi rủ chị gái về sống cùng: tưởng bớt cô đơn không ngờ tự rước thêm rắc rối

Thứ 6, 26/07/2024 14:56
ôi có nhà và có lương hưu, nhưng điều ngu ngốc nhất tôi đã làm trong những năm cuối đời là để em gái về sống cùng nhà với tôi.
xe.nguoiduatin.vn