Mới đây, trang bìa của tạp chí V Jump số tháng 6 đã bất ngờ bị rò rỉ trên các diễn đàn mạng xã hội, ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng fan hâm mộ Naruto/Boruto. Ảnh bìa lần này tập trung vào hai nhân vật trung tâm là Boruto và Sarada.

Mặc dù phong cách thiết kế và nét vẽ của họa sĩ Mikio Ikemoto từng nhận về không ít lời chê bai từ dư luận, nhưng phải công nhận rằng trang bìa này trông khá ổn áp, đặc biệt là tạo hình vô cùng ngầu và oai vệ của Boruto.
Sự xuất hiện của Boruto và Sarada trên trang bìa V Jump cũng khiến nhiều người nhớ lại một tin đồn động trời lan truyền chóng mặt trên mạng những ngày qua. Người yêu chính thức của Boruto là Otsutsuki Kaguya. Đây hoàn toàn là một tin đồn nhảm nhí và không có bất kỳ cơ sở nào!

Trong suốt mạch truyện, Boruto không hề có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với Kaguya. Trên thực tế, "cụ tổ" thậm chí còn chưa từng lộ diện trong series mới, bà chỉ được các nhân vật nhắc đến thoáng qua như một phần của lịch sử nhẫn giả mà thôi.
Dựa vào những diễn biến mới nhất của bản manga, chính thất duy nhất và không thể thay thế của Boruto chính là cô nàng Uchiha Sarada.
Hãy cùng phân tích những bằng chứng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" của cặp đôi thanh mai trúc mã này nhé!
Hành trình từ bạn thuở nhỏ đến lời thú nhận tình cảm
Boruto và Sarada vốn là bạn học từ thời thơ ấu tại Học viện Ninja, sau đó tiếp tục đồng hành cùng nhau trong cùng một đội khi thăng cấp làm Genin. Dù Sarada đã nảy sinh tình cảm với Boruto từ rất sớm, nhưng ban đầu cô nàng vẫn khá mập mờ, không thể phân biệt được đó là tình đồng đội, sự quan tâm bạn bè hay là tình yêu nam nữ chân thành.
Mọi chuyện chỉ thực sự ngã ngũ dưới sự gặng hỏi liên tục và quyết liệt của lớp trưởng Sumire, Sarada cuối cùng đã phải đỏ mặt thú nhận: "Tớ thích Boruto". Ngay sau đó, hai cô gái thậm chí còn lập ra một giao ước sẽ cạnh tranh công bằng để chiếm lấy trái tim của chàng trai trẻ.
Loạt hành động "phát cẩu lương" không thể chối cãi của nhà trai
Về phía Boruto, mặc dù là một ninja lạnh lùng và chưa từng công khai bày tỏ tình cảm bằng lời nói trong truyện tranh, nhưng mọi hành động của cậu lại nói lên tất cả.


Khi Boruto trở về Konoha sau khoảng thời gian 3 năm timeskip đằng đẵng, Sarada vì quá xúc động đã lao thẳng đến ôm chầm lấy cậu. Dù có một thoáng bất ngờ, Boruto ngay sau đó đã dịu dàng vòng tay ôm chặt lấy cô. Cử chỉ thân mật này lộ liễu đến mức khiến lớp trưởng Sumire đứng bên cạnh suýt nữa đã xảy ra xích mích, ghen tuông với Sarada.

Trong trận chiến căng thẳng với thực thể Thập Vĩ mang hình dạng côn trùng, ngay khi thấy Sarada bị kiệt sức và bất tỉnh, Boruto đã lập tức lao đến, ôm trọn cô gái vào lòng để che chở. Sự hoảng hốt và quan tâm lo lắng ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu thương sâu sắc mà cậu dành cho Sarada.
Tóm lại, người yêu chính thức của Boruto chỉ có một và đó là Uchiha Sarada. Câu chuyện giữa Sumire Kakei và Sarada thực chất chỉ là một mối tình đơn phương đầy tận tụy của nữ phụ thứ hai mà thôi.
Bảo Lâm
