Mới đây, làng giải trí Nhật Bản lại một lần nữa chấn động trước làn sóng chỉ trích nhắm vào Ayase Haruka – nữ minh tinh hạng A vốn nổi tiếng với hình tượng thanh lịch. Nguyên nhân bắt nguồn từ một đoạn quảng cáo thương hiệu nội y vừa được phát sóng lại vào ngày 16/3 vừa qua.
Cảnh quay "đốt mắt" nhưng đầy tranh cãi
Đoạn quảng cáo bắt đầu bằng hình ảnh Ayase Haruka đứng bên cửa sổ khách sạn, đón ánh nắng ban mai trong tình trạng bán khỏa thân, quay lưng hoàn toàn về phía ống kính. Máy quay quay cận cảnh phần lưng trần từ vai xuống đến tận thắt lưng, tạo nên một cú sốc thị giác mạnh mẽ ngay từ những giây đầu tiên.
Tiếp sau đó là phân cảnh nữ diễn viên bật khóc trước mặt một người bạn, trước khi cả hai cùng ra biển và kết thúc bằng cảnh cô mặc chiếc áo ngực của thương hiệu, hét lớn: "Đồ ngốc".
Phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng


Dù đoạn quảng cáo này từng gây xôn xao vào năm 2025, việc thương hiệu quyết định phát sóng lại nguyên văn vào năm 2026 mà không hề chỉnh sửa đã khiến dư luận bùng nổ. Trên các diễn đàn, hàng loạt bình luận tiêu cực nhắm vào kịch bản như"
- Tại sao lại bắt cô ấy phải cởi đồ trong một quảng cáo như thế này?
- Việc bán khỏa thân hoàn toàn không tự nhiên và chẳng giúp ích gì cho mục đích giới thiệu sản phẩm.
- Thật đáng buồn khi thấy một diễn viên thực lực bị ép phải hở hang vô lý để gây chú ý.
Trong khi một số ít fan cho rằng đây chỉ là ý đồ nghệ thuật của đạo diễn, đa số khán giả đều cảm thấy phản cảm vì mức độ phơi bày cơ thể quá đà trên sóng truyền hình.
Từ "mỹ nhân áo tắm" đến ngôi sao thực lực
Ayase Haruka (sinh năm 1985) vốn xuất thân là một người mẫu áo tắm trước khi chuyển mình thành công rực rỡ trong vai trò diễn viên. Cô từng ghi dấu ấn sâu đậm qua các siêu phẩm như Jin, Umimachi Diary hay Boku no Ikiru Michi. Chính vì vị thế ngôi sao hạng A hiện tại, việc cô xuất hiện trong một quảng cáo bị đánh giá là "rẻ tiền" về mặt dàn dựng đã khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.
Bảo Lâm
