Mỗi mùa Giáng sinh, nhịp sinh hoạt đô thị bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Đường phố đông hơn vào buổi tối, nhiều khu vực bật đèn trang trí từ sớm và các điểm quen thuộc dần thu hút lượng người qua lại tăng lên. Trong đêm Giáng sinh, nhiều tuyến đường ở TP.HCM từ trung tâm đến khu dân cư ghi nhận không khí lễ hội rõ nét khi hệ thống đèn trang trí, cây thông và các tiểu cảnh đồng loạt lên đèn.
TP.HCM: Nhà thờ Song Vĩnh trang trí hoành tráng thu hút nhiều khách tham quan
Tại các nhà thờ, không khí Giáng sinh năm nay cũng bắt đầu sớm hơn thường lệ. Nổi bật trong số đó là nhà thờ Song Vĩnh, công trình nằm trên trục Quốc lộ 51, thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm ngay từ những ngày giữa tháng 12. Toàn bộ khuôn viên nhà thờ được trang trí công phu với hệ thống đèn LED giăng kín lối vào, tạo thành vòm sáng dẫn thẳng đến sảnh chính.
Hai bên cầu thang là những cây thông trắng, quả cầu trang trí mô phỏng tuyết, kết hợp cùng ánh đèn vàng dịu khiến tổng thể không gian trở nên lung linh khi đêm xuống. Kiến trúc Gothic với những vòm cao, chi tiết đối xứng càng trở nên nổi bật dưới ánh sáng, mang đến cảm giác như đang đứng giữa một góc châu Âu thu nhỏ trong đêm Noel.
Chính vì thế, nhà thờ Song Vĩnh được ví như “một góc châu Âu thu nhỏ giữa Vũng Tàu”. Và mỗi mùa Giáng sinh, nơi đây lại càng rực rỡ, đẹp mắt và tràn đầy sức sống đủ để bất kỳ ai ngang qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn.
Đêm Giáng sinh 2025, khu vực trung tâm TP.HCM ghi nhận không khí lễ hội sôi động và đông đúc hơn ngày thường khi rất nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ, đổ về khu vực trung tâm để tận hưởng mùa Noel. Ngay từ chiều tối, nhiều tuyến đường đã bắt đầu đông nghịt, báo hiệu một đêm Giáng sinh náo nhiệt bậc nhất trong năm.
Tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, nơi đây tiếp tục là tâm điểm thu hút đông đảo người dân. Năm nay, công trình mang tính biểu tượng của thành phố được trang hoàng bằng khoảng 1.000 km dây đèn LED, gấp đôi so với năm trước phủ kín hai tháp chuông và không gian xung quanh. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ khu vực rực sáng, tạo nên khung cảnh lung linh khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Từ khoảng 18h, rất nhiều bạn trẻ đã tập trung tại đây để chụp ảnh, quay video, ghi lại khoảnh khắc nhà thờ bắt đầu lên đèn rực rỡ. Không ít người phải kiên nhẫn chờ đợi khá lâu để có được một góc chụp ưng ý giữa biển người đông đúc.
Đáng chú ý, Giáng sinh năm nay còn nổi bật với xu hướng chụp ảnh tại Nhà thờ Đức Bà. Chỉ vài bước chân lại bắt gặp một nhóm bạn trẻ tạo dáng bên khung cảnh lấp lánh ánh đèn. Nhiều nhóm thậm chí đầu tư ekip chụp ảnh chuyên nghiệp, trang phục theo chủ đề Noel như áo len đỏ, mũ ông già Noel để có được những tấm ảnh ấn tượng.
Ghi nhận trong đêm 24/12, tuyến đường Phạm Thế Hiển rơi vào tình trạng quá tải khi dòng người từ khắp nơi đổ về đây đón Giáng sinh. Nhiều phương tiện chen chúc, nhích từng chút một để tiến sâu vào khu xóm đạo và các nhà thờ lân cận.
Dọc hai bên đường, ghi nhận đông người dừng lại chụp ảnh, check-in với các tiểu cảnh Giáng sinh và khung cảnh nhà thờ. Nhiều nhóm bạn, gia đình thay phiên nhau tạo dáng, đứng chờ đến lượt chụp, có người tranh thủ chỉnh góc máy, bật đèn flash hoặc đèn cầm tay để bắt trọn không gian trang trí. Hoạt động chụp ảnh diễn ra liên tục, khiến khu vực luôn trong trạng thái đông đúc suốt buổi tối.
Hà Nội: Không khí Giáng sinh ở Hàng Mã khác với mọi năm
Tối Noel (24/12) năm nay, phố Hàng Mã mang một dáng vẻ khá khác so với những mùa Giáng sinh trước. Không còn cảnh người chen người, con phố quen thuộc bỗng dưng “dễ thở” hơn hẳn. Dòng người đổ về không quá đông, vừa đủ để cảm nhận được không khí lễ hội mà không bị cuốn vào sự xô bồ thường thấy. Người ta thong thả đi dạo, ghé vào vài cửa hàng mua thêm món đồ trang trí nho nhỏ, rồi đứng lại ngắm nhìn những gian hàng lên đèn lấp lánh trong sắc đỏ - xanh quen thuộc của mùa Noel. Có một vài hàng đã chuyển sang bán đồ Tết.
Vẫn có những nhóm bạn trẻ rủ nhau đến chụp ảnh, tạo dáng trước các tiểu cảnh Giáng sinh, nhưng mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, không ồn ào. Tiếng cười nói vừa đủ vang lên giữa ánh đèn vàng ấm áp, hòa với mùi quà lưu niệm mới khui còn thơm mùi giấy gói. Không khí không quá nhộn nhịp, nhưng lại khá dễ chịu, bình thản và có phần ấm áp - một Hàng Mã trầm hơn thường lệ, để người ta có thể đi chậm lại, ngắm Giáng sinh theo cách riêng, không vội vàng.
Từ khoảng 7h tối, dòng người đã bắt đầu đổ về Nhà Thờ Lớn mỗi lúc một đông, khiến không khí quanh khu vực này nhanh chóng trở nên rộn ràng hơn hẳn. Các tuyến phố xung quanh được lực lượng chức năng sắp xếp, tạm thời hạn chế phương tiện qua lại để tránh ùn tắc, nhường chỗ cho những bước chân thong thả và dòng người háo hức đổ về phía nhà thờ.
Phía trước Nhà thờ Lớn, các hoạt động biểu diễn diễn ra sôi động, ánh đèn lung linh hòa cùng tiếng nhạc Giáng sinh quen thuộc vang lên giữa đêm đông Hà Nội. Khách Tây, khách Việt đứng hòa chung giữa dòng người, vừa chăm chú theo dõi các tiết mục, vừa tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ bằng những bức ảnh “sống ảo” ngập tràn không khí lễ hội. Tất cả cùng kiên nhẫn chờ đến khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đêm Noel - khi tiếng chuông ngân vang, báo hiệu một mùa Giáng sinh nữa lại về giữa lòng Thủ đô.
Đêm Giáng sinh ở Nhà thờ Giáo xứ Hàm Long như khoác lên mình một diện mạo khác hẳn ngày thường. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông, không khí nhộn nhịp lan khắp khu vực quanh nhà thờ. Đáng chú ý, hai bên đường dẫn vào được treo dày đặc những dải đèn trang trí, ánh sáng vàng ấm đan xen tạo nên khung cảnh lung linh, rực rỡ. Không chỉ người dân và du khách ghé tới, nhiều người đi đường cũng bất giác chậm lại, dừng chân ngắm nhìn, tranh thủ ghi lại vài khoảnh khắc Giáng sinh an yên giữa lòng Hà Nội.
