Đêm giao thừa ở TP.HCM luôn là thời khắc xúc động khi một năm cũ sắp khép lại một năm mới bắt đầu. Không khí trên khắp các con đường, góc phố trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi người dân đổ ra đường để đón khoảnh khắc đáng nhớ đó. Trong tiết trời mát mẻ dễ chịu của đêm cuối cùng trong năm, từ sớm đã có rất nhiều người dân và giới trẻ thành phố dạo chơi, tụ tập tại các khu vực trung tâm, chọn cho mình một góc quán cà phê yêu thích để tận hưởng không khí lễ hội và chuẩn bị chào đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới.
Trong đêm giao thừa năm nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm khắp thành phố, gồm 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, đem đến màn trình diễn ánh sáng rực rỡ. Ở các điểm này, người dân có thể dễ dàng tìm chỗ ngồi ngắm pháo hoa từ những không gian rộng như công viên, bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, công viên Marina IFC hay các quán cà phê ven sông.
Ghi nhận thực tế tại tuyến đường Tôn Đức Thắng, một trong những tuyến đường nhộn nhịp nhất với nhiều quán cà phê ngay mặt tiền nhìn thẳng ra sông Sài Gòn, không khí càng về đêm càng sôi nổi. Nhiều quán cà phê đã kín bàn từ arất sớm, cộng thêm thời tiết khá chiều lòng người khiến việc ngồi ngoài trời, trò chuyện cùng bạn bè và gia đình càng thêm phần thú vị. Với nhiều bạn trẻ, việc ngồi quán cà phê để chờ đón khoảnh khắc giao thừa đã trở thành một “nghi thức” không thể thiếu ngày đầu năm mới.
Khu vực Bến Bạch Đằng vốn là điểm dừng chân hot bậc nhất mỗi dịp lễ hay cuối năm luôn thu hút đông đảo giới trẻ, gia đình và du khách tụ họp, dạo chơi và ăn uống. Dịp giao thừa năm nay cũng không ngoại lệ khi toạ độ này trở nên vô cùng nhộn nhịp. Không khí tại đây tràn ngập niềm phấn khởi và háo hức của giới trẻ, tất cả cùng hướng về bầu trời, đếm ngược những giây cuối cùng của năm cũ và chào đón năm mới với những màn pháo hoa lộng lẫy.
Tương tự, tại khu vực công viên tòa nhà Saigon Marina IFC cũng nhộn nhịp không kém khi nơi đây có khoảng bãi cỏ xanh mát giúp các bạn trẻ, gia đình có thể ngồi trò chuyện và ăn uống, tận hưởng thời khắc giao thừa.
Cùng thời điểm đó, khu vực phố Tây Bùi Viện cũng dần trở nên sôi động khi ngày càng nhiều du khách nước ngoài đổ về để vui chơi và chờ đón thời khắc giao thừa theo cách rất riêng. Từ đầu buổi tối, các hàng quán dọc con phố này đã rộn ràng tiếng nhạc, tiếng trò chuyện bằng nhiều thứ tiếng. Càng về khuya, lượng khách càng đông khiến nhiều hàng quán nhanh chóng dần kín bàn, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, mang đậm sắc màu giao thừa quốc tế giữa lòng TP.HCM.
Video: Phố đi bộ Bùi Viện càng về đêm càng nhộn nhịp
Ở một phía khác của thành phố, khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn cũng nhộn nhịp không kém. Tại đây, một lễ hội âm nhạc đặc sắc chào đón năm mới thu hút rất đông người dân đến tham gia từ sớm. Có rất nhiều bạn trẻ đã đến gần khu vực gần sông Sài Gòn để chọn chỗ đẹp ngắm pháo hoa, các khu vực hàng quán trong công viên đã chật kín khác, khu vực bàn ghế ngoài trời cũng đã kín chỗ.
Càng về đêm, khi đồng hồ điểm gần 0 giờ, không khí chào đón màn bắn pháo hoa trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Đêm giao thừa ở TP.HCM năm nay thực sự là một đêm sống động của niềm vui khiến bất kỳ ai cũng không thể quên được trải nghiệm này.
Hy Chu, Ảnh: Hy Chu, Anh Thơ, Di Anh
