Dragon Ball Super 2 (tên chính thức: Dragon Ball Super: The Galactic Patrol) đang nắm giữ cơ hội vàng để mang đến một Goku chân thực đúng như những gì cố tác giả Akira Toriyama từng mỏi mòn mong muốn suốt nhiều thập kỷ.
Akira Toriyama chưa bao giờ muốn biến Goku thành "anh hùng trượng nghĩa"

Trong các cuộc phỏng vấn được Kanzenshuu dịch lại vào năm 2015, Akira Toriyama đã liên tục nhấn mạnh một quan điểm nhất quán.
Lần đầu tiên là vào năm 1996 (đăng trên tạp chí WIRED Nhật Bản tháng 1/1997) khi Dragon Ball GT đang lên sóng. Cố tác giả thẳng thắn chia sẻ rằng Goku không hề chiến đấu vì mục đích bảo vệ bất kỳ ai. Anh chiến đấu đơn giản vì muốn đọ sức với những kẻ mạnh nhất.
Khi tác phẩm được chuyển thể thành anime, Toriyama chưa bao giờ hài lòng với hình tượng "anh hùng chính nghĩa" mà Toei Animation tô vẽ. Ông cảm thấy các nhà làm phim đã hoàn toàn bỏ qua nét tính cách góc cạnh, có phần tối màu thi thoảng xuất hiện trong nguyên tác.
Lần thứ hai là trong buổi trò chuyện đặc biệt với diễn viên lồng tiếng Masako Nozawa tại triển lãm The World of Akira Toriyama năm 2013 (dịp ra mắt Battle of Gods). 17 năm sau, ông vẫn giữ nguyên quan điểm: Goku là mẫu người hiếm hoi chỉ khao khát trở nên mạnh hơn, và sự thuần khiết trong mục tiêu đó khiến anh không giống ai. Việc cứu thế giới chỉ là "tác dụng phụ" vô tình xảy ra trên hành trình đó. Điều Toriyama muốn thể hiện nhất là Goku có thể không phải một "người tốt" theo quy chuẩn thông thường, dù anh làm những điều tốt.
Cùng một lời phàn nàn, nhắc lại hai lần cách nhau tới 17 năm, từ chính miệng cha đẻ của Dragon Ball, điều đó cho thấy Akira Toriyama đã trăn trở với cách xây dựng của anime nhiều đến mức nào.
Dragon Ball Super 2 có sửa chữa được sai lầm này?

Dù chưa thể khẳng định chắc chắn, những chi tiết từ manga đang mang lại niềm hy vọng rất lớn. Dragon Ball Super: The Galactic Patrol đã chính thức được công bố vào ngày 25/01/2026 tại sự kiện kỷ niệm 40 năm Dragon Ball Genkidamatsuri ở Makuhari Messe, với sự tham gia của nhà sản xuất điều hành Akio Iyoku và nữ nghệ sĩ Masako Nozawa. Bức teaser art hé lộ hình ảnh Goku và Vegeta trong trang phục đội Tuần tra Ngân hà, sẵn sàng bước vào cuộc chiến chống lại "Kẻ ăn hành tinh" Moro.
Manga Arc Moro đã khắc họa một Goku chuẩn đét tinh thần Toriyama. Cuối trận chiến, khi Moro thất thế van xin, Goku sẵn sàng tha mạng nếu hắn chịu trở lại nhà tù. Ngay cả khi bị tên ác nhân lật lọng đánh lén, Goku chỉ bình thản gọi hắn là kẻ hèn nhát, xả trạng thái biến hình và hỏi một câu tỉnh rụi: Moro đã bao giờ thực sự tập luyện chưa? Khi Moro mỉa mai việc luyện tập là dành cho kẻ yếu, Goku đã tiếc nuối thở dài vì nếu Moro chịu tập luyện, hắn có thể đã mạnh hơn rất nhiều để anh tiếp tục được tái đấu.
Phân cảnh này lột tả trọn vẹn bản chất nhân vật: vừa có lòng vị tha, vừa là một gã cuồng chiến luôn phấn khích trước tiềm năng của đối thủ. Trước đó, khi Moro liên tục bơm năng lượng vào Saganbo, Goku cũng đã can ngăn Moro và cố thuyết phục Saganbo dừng lại - một sự quan tâm rất đỗi con người, hoàn toàn không kèm theo những lời giáo huấn hoa mỹ.
Nếu Toei Animation giữ nguyên những tình tiết này lên phim, Goku sẽ trở nên thực tế, con người và có những khiếm khuyết rõ ràng thay vì một hình mẫu anh hùng hoàn hảo trên bức tranh cổ động.
Ảnh: Toei Animation
Bảo Lâm