Không hoa hồng, không nhà hàng sang trọng, chàng trai người Philippines chọn một cách đặc biệt hơn để hỏi bạn gái câu “Will you marry me?” (Em đồng ý lấy anh chứ?): dựng cả một khung cảnh cầu hôn khổng lồ bằng những bó tăm hương rực rỡ ở Làng nghề Tăm hương Quảng Phú Cầu (Hà Nội). Cô gái bật khóc trong niềm vui ngỡ ngàng. còn câu chuyện phía sau màn cầu hôn cũng thú vị không kém.
Phía sau màn cầu hôn giữa “biển” tăm hương của chàng trai Philippines
Những bó tăm hương đỏ rực xếp thành hình trái tim, chiếc nhẫn và dòng chữ “Will you marry me?” tạo nên phông nền đặc biệt cho màn cầu hôn của một nam du khách người Philippines tại Điểm Du lịch Làng nghề Tăm hương Quảng Phú Cầu, Hà Nội.
Giữa không gian ngập sắc đỏ, màu sắc tượng trưng cho tình yêu, chàng trai dành cho bạn gái lời ngỏ bất ngờ và nhận lại nụ cười đồng ý đầy hạnh phúc. Khoảnh khắc viên mãn của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội.
Được biết, để có được màn cầu hôn đặc biệt này, nam du khách đã lên kế hoạch từ một tháng trước chuyến đi.
Theo ông Nguyễn Đình Đảm, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Làng nghề Tăm hương Quảng Phú Cầu, chàng trai liên hệ với điểm du lịch trước khoảng một tháng để trao đổi ý tưởng và đặt lịch thực hiện.
“Nam du khách đã lên kế hoạch và đặt lịch trước khoảng một tháng. Điểm du lịch hỗ trợ lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện bản vẽ theo yêu cầu của bạn ấy. Ngày 13/10, bạn ấy cùng bạn gái đến Việt Nam. Sau khi chốt thiết kế, bạn ấy liên hệ với ê-kíp truyền thông để quay phim, chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc cầu hôn.”, ông Đảm chia sẻ.
Theo ông Đảm, việc chuẩn bị không gian cầu hôn đòi hỏi sự tỉ mỉ để các hình khối và chi tiết nổi bật trên nền tăm hương đỏ:
“Chúng tôi mất một ngày để chuẩn bị không gian. Các thành viên nhuộm tăm, thu dọn phần tăm hương đang được sử dụng để trang trí những hình ảnh khác, thay bằng tăm hương mới, tạo hình trái tim, chiếc nhẫn, ghép dòng chữ cầu hôn rồi xếp tăm đỏ làm nền.”
Cũng theo chị Đặng Hoa - thành viên tham gia sắp xếp hình khối kỹ thuật cho màn cầu hôn, số lượng tăm hương dành riêng cho khu vực cầu hôn này lên tới 1500 kg.
Nói về lý do nam du khách lựa chọn Điểm Du lịch Làng nghề Tăm hương Quảng Phú Cầu làm địa điểm cầu hôn, ông Đảm cho hay:
“Bạn nam chia sẻ rằng anh có kế hoạch đến Việt Nam và đi du lịch nhiều địa điểm. Khi biết đến Điểm Du lịch Làng nghề Tăm hương Quảng Phú Cầu, anh thấy nơi đây rất đẹp nên đặc biệt nảy ra ý tưởng cầu hôn bạn gái tại đây. Anh tin rằng màu sắc rực rỡ cùng cách bài trí mới lạ sẽ giúp hai người có những cảm xúc tuyệt vời hơn trong khoảnh khắc quan trọng này.”
Chia sẻ với chúng tôi, ông Đảm cho biết, chi phí tổ chức các hoạt động riêng như cầu hôn phụ thuộc vào yêu cầu thiết kế và diện tích không gian.
“Riêng màn cầu hôn lần này, chi phí không đáng kể vì chúng tôi đã có sẵn tăm hương và nhân công làm việc thường xuyên tại điểm du lịch.
Giá vé tham quan, trải nghiệm làm hương thủ công và chụp ảnh check-in hiện là 50.000 đồng/người. Chúng tôi làm du lịch chủ yếu với mong muốn lan tỏa hình ảnh làng nghề và góp phần gìn giữ nghề truyền thống.” Ông Đảm chia sẻ.
Làng nghề tăm hương truyền thống - nơi “có khách quay lại tới 8 lần”
Không chỉ là nơi lưu giữ nghề làm tăm hương truyền thống, làng tăm hương Quảng Phú Cầu những năm gần đây còn trở thành điểm đến được nhiều du khách tìm đến để tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm văn hóa bản địa.
Những bó tăm hương được nhuộm đỏ, xếp thành những hình ảnh biểu tượng của Việt Nam như lá cờ đỏ sao vàng, bản đồ Việt Nam với hình chứ S cùng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa… được trải rộng trên sân tạo nên khung cảnh bắt mắt. Sự kết hợp giữa màu sắc rực rỡ và hoạt động sản xuất thủ công đã giúp nơi đây trở thành địa điểm tham quan quen thuộc của nhiều du khách trong và ngoài nước.
Theo ông Nguyễn Đình Đảm, khoảng 70% lượng khách đến điểm du lịch là khách quốc tế, đến từ nhiều quốc gia:
“Hiện khoảng 70% du khách đến điểm du lịch là khách nước ngoài, đến từ nhiều nơi trên thế giới. Ngày Quốc khánh 2/9 vừa qua, chúng tôi cũng đón một đoàn khách Cuba đến tham quan Việt Nam. Ngoài ra, khách đến từ Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác cũng tìm đến làng nghề.
Đặc biệt, có một du khách Philippines đã đến tham quan tới 8 lần. Mỗi lần quay lại, chị ấy đều dẫn theo một nhóm bạn mới.”
Theo ông Đảm, trước màn cầu hôn của cặp đôi Philippines, điểm du lịch cũng từng đón nhiều cặp đôi đến chụp ảnh cưới hoặc tổ chức những khoảnh khắc riêng tư. Khoảng một tuần trước đó, một du khách Myanmar cũng lựa chọn nơi đây để bày tỏ tình cảm với bạn gái.
Tuy nhiên, màn cầu hôn lần này có yêu cầu khá kỹ lưỡng về thiết kế, màu sắc và hình khối. Vì vậy, các thành viên của hợp tác xã cùng nghệ nhân đã phối hợp chuẩn bị để đáp ứng mong muốn của du khách.
“Trước đây, nhiều cặp đôi cũng từng đến đây chụp ảnh cưới hoặc tổ chức cầu hôn. Tuy nhiên, du khách Philippines lần này có yêu cầu rất kỹ về thiết kế, màu sắc và hình khối. Khi tiếp nhận đề nghị, tôi đã chỉ đạo các thành viên và nghệ nhân phối hợp thực hiện nghiêm túc. Mọi người đều hào hứng, nhiệt tình vì mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp, những câu chuyện hạnh phúc và yêu thương của điểm du lịch đến du khách trong nước lẫn quốc tế.”, Ông Trang Văn Thực Phó Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Làng nghề Tăm hương Quảng Phú Cầu chia sẻ.
Sau màn cầu hôn, cặp đôi tiếp tục nắm tay nhau đi tham quan, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc giữa những bó tăm hương rực rỡ ở Quảng Phú Cầu. Trước khi rời đi, họ dành thời gian cảm ơn những người đã cùng chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy.
Với những người làm du lịch tại làng nghề, một ngày làm việc lần này có thêm nhiệm vụ đặc biệt: giúp một chàng trai ở cách Việt Nam hàng nghìn cây số hoàn thành lời cầu hôn đã ấp ủ suốt một tháng. Còn với đôi bạn trẻ, làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu sẽ mãi là nơi họ nhớ đến khi kể lại câu chuyện mình đã quyết định cùng nhau đi tiếp chặng đường dài hơn trong cuộc đời.
Phạm Trang