Ai mà ngờ được Dragon Ball lại có cả một hệ thống sức mạnh bằng con số nếu nó không được nhắc đến trong anime? Đặc biệt là trong phần Z, sức mạnh của mỗi chiến binh được định lượng cực kỳ cụ thể qua chiếc máy đo Scouter. Thế nhưng, độ tin cậy của những con số này đến đâu?
Hóa ra, chính cốt truyện cũng chưa bao giờ thèm coi trọng những con số này. Từ việc Android 18 bán hành cho Super Saiyan Vegeta đến những màn hợp thể hack game, chẳng có gì khớp với thang đo đã thiết lập cả, nhưng bù lại thì nhìn... cực ngầu.
Dưới đây là 7 khoảnh khắc kinh điển chứng minh chỉ số sức mạnh trong Dragon Ball chỉ là phù du.
1. Android 18 "bón hành" cho Super Saiyan Vegeta

Theo logic thông thường, trận chiến này lẽ ra phải diễn ra một chiều. Làm quái nào mà Android 18 lại có thể gây sát thương cho chiến binh kiêu hùng dòng dõi Saiyan như Vegeta? Thế nhưng, thực tế lại vả mặt người xem cực mạnh khi Android 18 hoàn toàn áp đảo Vegeta mà chẳng cần biến hình hay gồng năng lượng gì phức tạp.
Điều này vô lý ở chỗ Android 18 chỉ là một mẫu thử nghiệm cũ dựa trên dữ liệu lỗi thời của Tiến sĩ Gero. Vậy mà cô nàng lại đánh bại được Vegeta – người trước đó đã hạ gục cả Frieza. Khoảnh khắc cô bẻ gãy tay Vegeta đã chính thức xác nhận trận chiến này đã "quên sạch" mọi chỉ số sức mạnh trên đời.
2. Cell tự sát xong quay lại còn... mạnh hơn gấp bội

Khoảnh khắc Cell tự nổ tung sau khi mất Android 18 lẽ ra phải là dấu chấm hết cho hắn. Nhưng không, để tăng thêm phần kịch tính, cốt truyện đã giới thiệu đặc điểm Zenkai – thứ giúp các chiến binh có gen Saiyan trở nên mạnh mẽ vượt trội sau khi hồi phục từ cỗ quan tài.
Không chỉ tăng lực chiến khủng khiếp, dạng mới này của Cell bỗng dưng học được cả các kỹ thuật thượng thừa như Dịch chuyển tức thời. Khái niệm "chết hụt xong mạnh hơn" này đã lật nhào hoàn toàn cán cân sức mạnh. Đúng là chỉ có Dragon Ball mới hào phóng tặng những màn nâng cấp miễn phí ảo ma đến thế.
3. Cột mốc "Over 8000" và sự sụp đổ của hệ thống đo lường

Khi Vegeta nhìn thấy mức năng lượng của Goku vượt qua con số 8000 (thường bị nhầm thành "over 9000" do lỗi dịch thuật tiếng Anh), gã hoàng tử Saiyan đã phát điên. Lúc đó, con số ấy được coi là một tiêu chuẩn điên rồ, đưa Goku vào một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, chỉ số sức mạnh bắt đầu nhảy vọt lên hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu chỉ trong một arc duy nhất. Giá trị cơ bản của hệ thống sức mạnh bị vỡ vụn, và toàn bộ hệ thống Scouter bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
4. Đội đặc nhiệm Ginyu: Sức mạnh không đi đôi với sự nghiêm túc

Sự xuất hiện của Biệt đội Ginyu đã tạo ra một cú sốc về cách vận hành sức mạnh. Trước đó, ai cũng tin rằng một đấu sĩ càng nghiêm túc thì càng mạnh. Nhưng không!
Đội Ginyu trình diễn những tư thế tạo dáng tấu hài cực độ nhưng vẫn hành hạ dàn cao thủ như Vegeta ra bã. Họ giống như những diễn viên hài ven đường, nhưng lại sở hữu sức mạnh áp đảo trên chiến trường. Sự tương phản giữa màn trình diễn lố lăng và hiệu quả chiến đấu thực tế đúng là không thể tin nổi.
5. Hợp thể – "Plot Armor" lớn nhất lịch sử

Các màn hợp thể trong Dragon Ball luôn giống như một loại giáp cốt truyện (plot armor). Chúng không tuân theo hệ thống sức mạnh mà được dùng để định đoạt việc nhân vật sẽ thắng một kẻ thù mạnh hơn như thế nào. Sức hút thị giác của Vegito, Gogeta hay Gotenks là không thể phủ nhận.
Nhưng thực tế một màn hợp thể mạnh đến mức nào chưa bao giờ có câu trả lời thỏa đáng. Đôi khi nó giống như phép nhân đơn giản, nhưng lúc khác nó lại biến hai đấu sĩ đang lép vế thành một siêu nhân có thể vả bay những thực thể tầm cỡ thánh thần. Việc tính toán chỉ số cho hợp thể là nhiệm vụ bất khả thi.
6. Dragon Ball Super: Ném luôn các con số ra cửa sổ

Trong Dragon Ball Super, các con số chính thức không còn quan trọng nữa, và series cũng chẳng buồn giả vờ quan tâm. Điển hình như khi Goku đạt được dạng Super Saiyan God chỉ để bắt kịp Beerus, mọi logic về con số trước đó đã bay màu ngay lập tức.
Không chỉ Goku, các chiến binh khác cũng bắt đầu có những màn tăng tiến sức mạnh không tưởng. Ngay cả những đối thủ bình thường bỗng dưng cũng mạnh ngang tầm thần thánh. Khi Super Saiyan Blue trở thành trạng thái "phổ thông", mọi hy vọng về việc theo dõi sức mạnh qua con số đã trở thành dĩ vãng.
7. Sự tăng trưởng vô lý của Frieza

Mô hình tăng trưởng vô lý và thiếu ổn định nhất chắc chắn thuộc về Frieza. Hắn không hề tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Làm sao một kẻ sinh ra đã có sức mạnh khủng khiếp mà không cần tập luyện lấy một ngày?
Chưa dừng lại ở đó, chỉ sau vài tháng tập nhẹ, hắn đã nhảy vọt lên dạng Golden Frieza và bắt đầu so găng với những chiến binh cấp độ thần. Điều này lẽ ra là không thể, đúng không? Cho đến tận ngày nay, những màn nhảy vọt sức mạnh của Frieza vẫn được coi là sự thiếu tôn trọng lớn nhất đối với hệ thống chỉ số của Dragon Ball.
Bảo Lâm
