Nỗi lo của các trường tại Đắk Lắk
Theo ghi nhận trên báo Sài Gòn Giải phóng, tại Trường Tiểu học Cư M’lan (xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), hiện có hơn 170 học sinh đang được dự án “Nuôi em” hỗ trợ suất ăn với định mức 8.500 đồng/ngày.
Bà Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nguồn hỗ trợ này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì bếp ăn bán trú, giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh – đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số di cư tự do, sinh sống cách trường từ 15 đến 25 km.
Tuy nhiên, việc dự án bất ngờ đóng băng tài khoản đã gây khó khăn lớn cho nhà trường. Cụ thể, tiền ăn của 3 tháng (tháng 9, 10 và 11) đến nay vẫn chưa được phía dự án thanh toán, dẫn đến việc nhà trường đang nợ tiền các đơn vị cung ứng thực phẩm.
Phó Hiệu trưởng THCS Ea Lê (tỉnh Đắk Lắk) hy vọng dự án Nuôi Em tiếp tục hỗ trợ học sinh. Ảnh: ZNews
Tương tự, Trường THCS Ea Lê (xã Ea Súp) cũng có 62 học sinh hoàn cảnh khó khăn được dự án hỗ trợ suốt 4 năm qua. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, đa số học sinh thuộc diện di cư tự do, gia đình không có hộ khẩu tại địa phương nên không đủ điều kiện hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Ông Tuấn nhớ lại, trước khi có dự án "Nuôi em", đời sống của học sinh vô cùng thiếu thốn, khẩu phần ăn chủ yếu là cá khô và mì tôm. Nhờ nguồn tài trợ, bữa ăn của các em đã được cải thiện đáng kể. Do đó, thông tin dự án tạm dừng khiến nhà trường rất lo lắng về việc đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh trong thời gian tới.
Trước tình hình này, một lãnh đạo xã Ea Súp cho biết sẽ yêu cầu các trường học trên địa bàn đang thụ hưởng từ dự án báo cáo thực tiễn để địa phương nắm bắt và có phương án xử lý phù hợp.
Giáo viên lo học sinh bỏ học giữa "bão" dư luận
Không chỉ tại Đắk Lắk, các trường tại Điện Biên cũng bày tỏ sự quan ngại. Trao đổi trên Tạp chí Tri thức, thầy Tòng Văn Thư - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Pá Khoang (tỉnh Điện Biên) cho biết dự án đã đồng hành cùng nhà trường nhiều năm nay. Năm học này, trường có 80 học sinh được tài trợ bữa ăn, cùng một trường hợp đặc biệt được hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt và đồ dùng.
Theo thầy Thư, quy trình giải ngân trước đây diễn ra khá đều đặn, nhà trường thường nhận đủ khoản hỗ trợ định kỳ 2 tháng một lần. Để đảm bảo minh bạch, hàng tháng giáo viên chủ nhiệm đều chụp ảnh bữa ăn (ảnh tập thể và từng cá nhân) gửi lên nhóm chung của dự án để xác minh.
Suất ăn bán trú của học sinh tại Trường Tiểu học Cư M'lan. Ảnh: Sài Gòn Giải phóng
Trước những ồn ào và việc đóng băng tài khoản của dự án, thầy Thư lo ngại bữa ăn của học sinh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. "Nếu nguồn tài trợ bị cắt, cả nhà trường và học sinh sẽ rơi vào thế khó. Tôi lo các em không đủ ăn, chịu nhiều thiệt thòi và nguy cơ bỏ học sẽ gia tăng. Dù giáo viên luôn nỗ lực tìm nguồn hỗ trợ khác nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi", ông chia sẻ.
Được biết, từ ngày 6/12, dự án "Nuôi em" vướng nghi vấn thiếu minh bạch khi nhiều nhà hảo tâm phản ánh trên mạng xã hội về việc thiếu thông tin hình ảnh cập nhật và không có kênh xác minh độc lập.
Trước áp lực dư luận, ngày 7/12, ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án đã thông báo tạm đóng băng tài khoản trong 15 ngày để rà soát dòng tiền cùng đơn vị kiểm toán độc lập.
Đến ngày 9/12, đội ngũ dự án lên tiếng giải thích rằng do cơ chế chuyển tiền theo đợt, việc đóng băng tài khoản sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức tới suất ăn của trẻ. Đồng thời, đại diện dự án cam kết không chi tiêu sai mục đích bất kỳ khoản đóng góp nào của các nhà hảo tâm.
