Mạng xã hội mới đây xôn xao đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chàng trai tặng bố mẹ một món quà bất ngờ trong ngày tốt nghiệp đại học đã khiến nhiều người cảm thấy xúc động, ấm áp.
Trong đoạn clip, khi đang chụp ảnh lưu niệm cùng bố mẹ, chàng trai bất ngờ mang ra một con lợn đất - thành quả tích lũy của mình trong những năm tháng vừa đi học, vừa đi làm. “Mấy năm qua đi học con xin ba mẹ nhiều tiền quá, giờ con bù lại trước một chút nha”, câu nói của Mạnh khiến bố mẹ không giấu được niềm xúc động.
Được biết, chàng trai trong đoạn clip là Thạch Đức Mạnh (SN 2003, người dân tộc Khmer, quê ở Vĩnh Long). Mạnh vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Khmer, Trường Đại học Trà Vinh. Buổi lễ tốt nghiệp của Mạnh diễn ra hôm 26/7 vừa qua.
Chia sẻ trên Tri thức - Znews, Mạnh cho biết khi bắt đầu đi học đại học, cậu đã nuôi vài con lợn đất. Nhưng sau đó, vì không “cho lợn ăn” được thường xuyên nên Mạnh dồn tất cả vào một con. Khi học gần hết 4 năm đại học, Mạnh bắt đầu đi làm gia sư và sale online cho một công ty về lĩnh vực giày dép. Tháng nhiều nhất, chàng trai nhận được 3 triệu đồng tiền dạy thêm và hơn 4 triệu đồng từ tiền bán hàng.

Mạnh mang đến món quà bất ngờ cho bố mẹ trong ngày tốt nghiệp đại học. (Ảnh: Cắt từ clip)
Số tiền này, Mạnh dùng để chi tiêu hàng ngày, phần còn lại sẽ bỏ hết vào lợn. Khi Mạnh tốt nghiệp, trong lợn đất có khoảng hơn 10 triệu đồng. Đây là món quà chàng trai ấp ủ tặng bố mẹ trong ngày tốt nghiệp. Dù không nhiều, đó là tấm lòng mà người con trai dành cho đấng sinh thành, là cách để chia sẻ một phần với bố mẹ sau những năm được gia đình lo cho việc học.
Ghi nhận tình cảm của con trai song bố mẹ của Mạnh thống nhất đưa con giữ lại món quà vì chưa có nhu cầu dùng đến. Khi nào cần, ví dụ như có kế hoạch sửa sang nhà cửa, bố mẹ sẽ thông báo để Mạnh đóng góp lại.
Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết thêm, Mạnh là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Bố Mạnh làm nghề thợ hồ còn mẹ chủ yếu làm nội trợ, gia đình không dư giả. Từ nhỏ, Mạnh đã chứng kiến bố mẹ làm việc rất vất vả để lo cho các con. Việc được học hết đại học là điều có ý nghĩa đặc biệt với chàng trai này.
Ngôi nhà nơi gia đình Mạnh đang sinh sống hiện cũng đã xuống cấp nhiều. Mục tiêu lớn trước mắt của chàng tân cử nhân sư phạm là giúp bố mẹ xây hoặc sửa sang lại nhà cửa.
Dù rất thích dạy học nhưng chưa tìm được cơ hội nên trong thời gian tới, Mạnh dự định sẽ tiếp tục gắn bó với công việc sale vì đã quen việc và có thu nhập ổn định, trang trải cuộc sống. Trong tương lai, cậu sẽ nắm bắt cơ hội và nỗ lực nếu tìm được công việc đúng chuyên môn.
Nhắn nhủ tới bố mẹ, Mạnh bày tỏ rất biết ơn đấng sinh thành đã trao cho mình cuộc đời này. Mạnh mong bố mẹ sống lâu, mạnh khỏe để chứng kiến con thành công.
