Một đứa trẻ ở Kansas, Mỹ đã nói với bảo mẫu của mình rằng em nghi ngờ có một "con quái vật dưới gầm giường" và rất sợ hãi, vì vậy em đã nhờ bảo mẫu giúp kiểm tra. Ban đầu, cô bảo mẫu nghĩ đó chỉ là chuyện trẻ con nên không mấy chú ý. Không ngờ, khi cô nhìn xuống gầm giường, cô phát hiện quả thật đứa trẻ không hề tưởng tượng.
Vào tối thứ Hai (24/3), tại một ngôi nhà ở khu vực 2000 đường Patton, ngoại ô thành phố Great Bend (Kansas, Mỹ), một người giữ trẻ đang dỗ dành đứa trẻ sợ hãi vì cho rằng có "quái vật" dưới gầm giường. Cô kiểm tra gầm giường để trấn an đứa trẻ thì bất ngờ đối mặt với một người đàn ông. Cảnh sát hạt Barton cho biết, một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa người giữ trẻ và người đàn ông lạ mặt. Trong lúc giằng co, đứa trẻ đã bị xô ngã. Sau đó, người đàn ông đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 10 giờ 30 phút tối cùng ngày, cảnh sát hạt Barton nhận được cuộc gọi báo cáo về vụ việc gây rối tại địa chỉ trên. Nghi phạm được xác định là Martin Villalobos Jr. (27 tuổi), người từng sống tại ngôi nhà này. Tuy nhiên, Villalobos đã bị cấm đến gần căn nhà theo lệnh bảo vệ tránh xa.

Lực lượng chức năng đã tiến hành truy tìm Villalobos nhưng không thành công. Sáng hôm sau, hắn ta bị phát hiện và tiếp tục bỏ chạy khi thấy cảnh sát. Sau một cuộc rượt đuổi ngắn, Villalobos đã bị bắt giữ. Hắn bị giam giữ tại nhà tù hạt Barton với cáo buộc bắt cóc nghiêm trọng, đột nhập gia cư nghiêm trọng, hành hung nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho trẻ em, cản trở người thi hành công vụ và vi phạm lệnh bảo vệ tránh xa.
Số tiền bảo lãnh được ấn định là 500.000 USD (gần 13 tỷ đồng). Hiện chưa rõ Villalobos đã thuê luật sư hay chưa.
Nguồn: NBC News
Thanh Huyền
Bình luận tiêu biểu (0)