Faker cũng lưu luyến người đàn em Gumayusi
Trong sự nghiệp huy hoàng và bền bỉ của mình, số đồng đội mà Faker đã cùng sát cánh nhiều không đếm xuể, bao gồm cả những tuyển thủ lớn tuổi hơn, thế hệ 96 hay cả những đàn em. Thậm chí, không ít trong số các đàn em của Faker còn giải nghệ trước cả "Quỷ Vương". Và mới đây, Faker tiếp tục tạm biệt một người đàn em thân thiết: Gumayusi. Chính Faker cũng không khỏi lưu luyến khi Gumayusi là AD thi đấu với anh lâu nhất lịch sử T1.
Theo đó, trong một chia sẻ mới nhất sau khi hoàn thành trận đấu tại KeSPA Cup 2025, Faker cho biết: "Oh, vậy là tôi sẽ không thể thi đấu cùng Gumayusi nữa. Em ấy luôn là người cố gắng hết sức mình cho đội. Thật đáng tiếc, nhưng tôi hy vọng rằng trong tương lai, em ấy có thể đạt được những thành tích tuyệt vời. Hơn nữa, sẽ rất thú vị nếu chúng tôi được đối đầu với nhau trong một trận đấu. Cố lên nhé Gumayusi!".
Chia sẻ của Faker khiến khán giả cũng bùi ngùi
Với những gì Gumayusi đã đóng góp cho T1, và góp phần quan trọng giúp Faker hoàn thành các mục tiêu mà thời đỉnh cao anh đã luôn lỡ hẹn, sự rời đi của anh rõ ràng gây ảnh hưởng không nhỏ đến các thành viên T1. Nhưng với sự chuyên nghiệp đã được trui rèn thành thói quen, cũng như đã chứng kiến quá nhiều người đến và đi, Faker không thể hiện cảm xúc gì quá mức. Nhưng chia sẻ của Faker, dù có thể với nhiều người là không khác NPC, có lẽ cũng là những lời thật lòng thực sự mà anh dành cho người đàn em.
Và có lẽ, không cần đợi quá lâu để Faker và Gumayusi trở thành đối thủ. Hiện tại, khả năng rất cao họ sẽ đối đầu tại KeSPA Cup 2025. Và sau đó, sẽ là LCK Cup 2026 mở màn cho mùa giải mới. Không còn người đàn anh đáng tin cậy, cũng không còn AD hay nhất thế giới hiện nay, nhưng cuộc chiến giữa cả hai chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý cực lớn của cộng đồng LMHT toàn thế giới.
Nam Minh
