Battle Pass mới của Where Winds Meet vừa chính thức ra mắt, đi kèm bản cập nhật lớn đầu tiên của trò chơi.
Về mặt nội dung, đây được xem là một gói Battle Pass khá đáng tiền, khi mang lại nhiều tiện ích thiết thực giúp người chơi tối ưu trải nghiệm. Tuy nhiên, nghịch lý đang xảy ra là rất nhiều game thủ lại tỏ ra chần chừ, thậm chí thẳng thừng từ chối mua, chỉ vì một lý do tưởng chừng đơn giản: bộ trang phục đi kèm quá kém hấp dẫn.
Xét một cách công bằng, Battle Pass mới của Where Winds Meet sở hữu khá nhiều điểm cộng.
Gói này gồm 80 cấp, mỗi cấp đều có hai nhánh miễn phí và trả phí, cung cấp hàng loạt vật phẩm hỗ trợ quá trình phát triển nhân vật. Ngay cả người chơi không mua Battle Pass vẫn có thể nhận được một số phần thưởng cơ bản. Đối với người xuống tiền, lợi ích mang lại rõ ràng hơn hẳn. Battle Pass cho phép mua vật phẩm từ các thương nhân đặc biệt từ xa, không cần trực tiếp đến địa điểm NPC. Ngoài ra, dung lượng túi đồ của người chơi cũng được mở rộng nhẹ, giúp việc thu thập và quản lý vật phẩm thuận tiện hơn trong quá trình phiêu lưu.
Chưa dừng lại ở đó, Battle Pass còn mở thêm một ô chứa thuốc, đồng thời giảm 10 điểm tham vọng trong yêu cầu tham gia nhiều hoạt động quan trọng. Với những ai chơi Where Winds Meet lâu dài, đây là những lợi ích không hề nhỏ, thậm chí mang dáng dấp của một gói thuê bao nhẹ đúng nghĩa.
Vấn đề nằm ở chỗ, bộ skin độc quyền đi kèm Battle Pass vốn được xem là yếu tố hấp dẫn nhất lại trở thành tâm điểm chỉ trích. Trên Reddit và nhiều diễn đàn cộng đồng, không ít game thủ thẳng thắn cho rằng thiết kế trang phục lần này quá nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và không xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Đặc biệt, sự chênh lệch rõ rệt giữa phiên bản nhân vật nam và nữ càng khiến tranh cãi bùng nổ. Trong khi trang phục dành cho nhân vật nữ được đánh giá là ổn, có phong thái giang hồ cổ trang khá bắt mắt, thì bản dành cho nhân vật nam lại bị chê tầm thường, thậm chí trông chẳng khác gì một NPC vô danh. Một người chơi bình luận mỉa mai rằng: “Chỉ cần tháo cái mũ ra là trông như nhân vật quần chúng đi ngang qua bản đồ". Chính cảm giác không có gì đặc biệt này đã khiến nhiều game thủ quyết định bỏ qua Battle Pass hiện tại và chờ mùa sau.
Tất nhiên, vẫn có một bộ phận người chơi sẵn sàng mua Battle Pass để ủng hộ nhà phát triển, bất kể chất lượng skin ra sao. Tuy nhiên, ý kiến này đang tỏ ra lép vế trước làn sóng chê bai ngày càng lớn. Với một trò chơi vận hành theo mô hình free-to-play, sống dựa vào bán skin và Battle Pass, phản ứng tiêu cực lần này rõ ràng là điều mà đội ngũ phát triển không thể xem nhẹ.
Where Winds Meet từ trước đến nay vẫn được đánh giá cao ở mặt thẩm mỹ, khi nhiều trang phục trong shop không chỉ đẹp mà còn mở khóa các đoạn hội thoại đặc biệt với NPC, tăng chiều sâu nhập vai. Chính vì vậy, việc Battle Pass mới lại vấp ngã ở yếu tố trang phục càng khiến người chơi thất vọng nhiều hơn kỳ vọng ban đầu.
Tuấn Hưng
