Mỗi tập truyện hay phần phim Harry Potter về bản chất đều là một câu chuyện ẩn chứa những bí ẩn cần lời giải. Trong Harry Potter và Hoàng tử Lai, bí ẩn lớn nhất chính là danh tính thực sự đằng sau cuốn sách Độc dược cũ đầy những phép thuật tự sáng chế mà Harry vô tình sở hữu.
Lý do Snape tự đặt cho mình biệt danh "Hoàng tử Lai"
Khi Harry Potter vô tình có được cuốn sách Độc dược cũ chứa đầy những câu phép thuật tự sáng tạo, như bùa chú treo ngược kẻ thù lên trần nhà bằng cổ chân của một người tự xưng là "Hoàng tử Lai", cậu đã phát cuồng trong việc tìm kiếm danh tính người đứng sau nó. Cuối cùng, sự thật được hé lộ rằng Severus Snape chính là chủ nhân của biệt danh, các bùa chú cùng những mẹo pha chế Độc dược thiên tài đó.
Lời giải thích cho biệt danh này thực chất khá đơn giản. Snape là một phù thủy "lai", với cha là Tobias Snape - một Muggle không có phép thuật, và mẹ là Eileen - một phù thủy mang họ "Prince" Sự kết hợp giữa dòng máu lai và họ của mẹ đã khai sinh ra biệt danh "Hoàng tử Lai".
Quá khứ bi kịch thúc đẩy việc sáng tạo phép thuật
Tuổi thơ của Snape vô cùng ảm đạm. Cuộc sống gia đình ông luôn căng thẳng khi cha mẹ thường xuyên mâu thuẫn. Là một đứa trẻ thông minh nhưng cô độc, chỗ dựa duy nhất của Snape là cô bạn thân cũng là tình yêu đơn phương của ông - Lily Evans. Sự gắn kết nhờ năng lực pháp thuật chung đã đưa hai người lại gần nhau, trước khi họ nhập học Hogwarts và bị phân vào hai nhà khác nhau: Lily vào Gryffindor, còn Snape vào Slytherin.
Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn khi Lily (một phù thủy xuất thân Muggle) ghét bỏ những người bạn thuần huyết coi thường người khác của Snape, còn Snape lại không thể chịu nổi những kẻ xung quanh luôn tìm cách gây ấn tượng với Lily.
Trong thời gian này, Snape thể hiện tài năng thiên bẩm ở môn Độc dược và tự ghi chép, sáng tạo bùa chú vào lề sách giáo khoa. Đáng tiếc, kẻ hay bắt nạt ông là James Potter lại dùng chính những bùa chú đó để chống lại ông, đặc biệt là bùa treo ngược cổ chân. Sau này, Lily kết hôn với James, sinh ra Harry, và Snape đành ngậm ngùi đứng nhìn kẻ thù thời trung học lấy đi người con gái mình yêu.
Mối liên kết không thể tách rời với Harry Potter
Trước khi Chúa tể Voldemort tìm cách sát hại gia đình Potter vì lời tiên tri về đứa trẻ, Snape đã van xin Dumbledore bảo vệ họ, nhưng Dumbledore đã thất bại. Lily hy sinh để bảo vệ con trai, và Harry sống sót. Dumbledore nói với Snape rằng Harry sẽ cần sự trợ giúp lớn khi Voldemort trở lại.
Từ đó, Snape trở thành điệp viên hai mang cho Dumbledore, đánh lừa Voldemort rằng ông vẫn là một Tử thần Thực tử trung thành. Tài năng kiệt xuất giúp Snape đóng băng tâm trí trước Voldemort, bảo vệ Harry vì tình yêu dành cho Lily, dù Harry mang nửa dòng máu của James và sở hữu tính cách khiến Snape liên tục nóng mắt.
Cuộc đời điệp viên hai mang và cái kết bi thảm
Thế tay đôi của Snape không thể kéo dài mãi. Cuối phần 6, Snape xuống tay sát hại Dumbledore theo kế hoạch bí mật của hai người, làm Harry sốc nặng vì không hề hay biết sự thật. Trong suốt phần Bảo bối Tử thần, Snape vẫn âm thầm giúp đỡ Harry, từ việc đưa gươm Gryffindor cho cậu đến việc phối hợp với bức chân dung của Dumbledore.
Snape cuối cùng bỏ mạng bởi con rắn Nagini của Voldemort. Trước khi chết, ông trao lại ký ức cho Harry đưa vào Chậu Tưởng Ký, hé lộ toàn bộ sự thật. Harry biết được danh tính "Hoàng tử Lai" trong sự ngỡ ngàng sau cái chết của Dumbledore, và chỉ hiểu trọn vẹn toàn bộ bí mật của Snape khi vị giáo sư đã qua đời.
Di sản phức tạp của "Hoàng tử Lai"
Di sản mà Severus Snape để lại vô cùng phức tạp. Ông liên tục mạo hiểm tính mạng vì Harry, nhưng đồng thời cũng là một giáo viên hà khắc, liên tục bắt nạt học sinh. Là một bậc thầy Độc dược, ông thiên vị học sinh nhà Slytherin một cách trắng trợn. Nếu như Snape có lý do để ác cảm với Harry do cậu giống hệt kẻ thù cũ James Potter, thì ông lại không có lý do chính đáng nào để ghét bỏ Neville Longbottom - đứa trẻ sợ Snape đến mức con Boggart (sinh vật biến thành nỗi sợ lớn nhất) của Neville lại hiện ra hình dáng của chính ông.
Cuối cùng, dù Snape tự chọn cho mình biệt danh "Hoàng tử Lai", di sản của ông lại được ghi nhớ thông qua con trai của Harry. Harry đặt tên cho đứa con trai thứ hai là Albus Severus, vinh danh ông là một trong những người quả cảm nhất mà cậu từng biết. Dù thế nào đi nữa, biệt danh "Hoàng tử Lai" cũng đã chính thức khép lại và ra đi cùng với Severus Snape.
Ảnh: Warner Bros.
Bảo Lâm
