Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ báo chí Tây Ban Nha, vụ tai nạn trên xảy ra vào cuối tuần qua, khi đó Fernando Martin đang ngồi trên thuyền ra biển chơi cùng vợ, 4 người con, 1 người hướng dẫn viên và 4 thành viên thủy thủ đoàn.
Không may thời tiết xấu đã khiến chiếc thuyền bị lật tại eo biển Padar gần đảo Labuan Bajo, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Indonesia.
Vụ lật thuyền này đã khiến ông Fernando Martin cùng 3 người con mất tích, ngay sau đó công tác cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai. Khi ấy trên mạng xã hội nhiều người hâm mộ đã cùng nhau cầu nguyện điều kỳ tích sẽ đến với những nạn nhân mất tích.
Huấn luyện viên Fernando Martin (Valencia CF) và 3 con tử nạn do lật thuyền khi đang du lịch tại Indonesia.
Tuy nhiên điều kỳ diệu đã không đến, khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của ông Fernando Martin và 3 người con vào ngày 28/12.
CLB Valencia đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến bi kịch của HLV Fernando Martin khi viết: "Chúng tôi thay mặt toàn thể gia đình Valencia, muốn gửi lời chia buồn đến gia đình và những người thân yêu của Fernando Martin".
Sự ra đi của HLV Fernando Martin gây xúc động mạnh trong giới bóng đá Tây Ban Nha. Real Madrid CF đã gửi lời chia buồn chính thức, bày tỏ sự tiếc thương đối với ông Martin, người từng là cầu thủ thi đấu tại các giải hạng dưới của Tây Ban Nha trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Ở tuổi 44, ông mới được bổ nhiệm dẫn dắt đội nữ Valencia B trong năm nay và được đánh giá là một HLV tận tâm, giàu nhiệt huyết.
Bi kịch tại Indonesia đã cướp đi sinh mạng của một người làm bóng đá được đồng nghiệp và học trò kính trọng, để lại khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại. Cộng đồng bóng đá Tây Ban Nha đang cùng hướng về gia đình ông Martin, chia sẻ nỗi mất mát và tiễn biệt một con người ra đi quá đỗi đột ngột.
