Vụ mưu sát vợ chồng chủ nhà nghỉ gây rúng động
Vụ án vợ chồng chủ nhà nghỉ Hồng Anh bị sát hại từng gây rúng động dư luận tỉnh Hưng Yên vào năm 2013.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h ngày 12/9/2013, bà N.T.L. đến nhà nghỉ Hồng Anh, thuộc thôn Trai Túc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (cũ), tỉnh Hưng Yên, để dọn dẹp.
Đến nơi, bà L. thấy cánh cửa sắt nhà nghỉ đang hé mở nên bước vào. Bà cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Đoán là bà chủ nhà nghỉ đi mua đồ ăn sáng cho chồng như mọi khi, còn ông chủ vẫn đang ngủ, nên bà L. vào dọn dẹp như ngày thường.
Sau khi dọn dẹp xong tầng 1, bà L. tiếp tục làm tầng 2 thì thấy có vết máu....
Quá hoảng sợ, bà L. chạy xuống tri hô mọi người đến ứng cứu. Khi mọi người chạy lên phòng 201 kiểm tra thì kinh hãi phát hiện ông N.V.T. (SN 1957 - chủ nhà nghỉ) đã tử vong. Vợ ông T. bà N.T.C. (SN 1956) được phát hiện nằm thoi thóp ở cầu thang đoạn nối tầng 2 với tầng 3.
Nhà nghỉ Hồng Anh thời điểm xảy ra vụ việc. (Ảnh: Dân trí)
Theo tin tức trên Công an nhân dân, ngay khi nhận được tin, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Văn Lâm cũ nhanh chóng điều tra, làm rõ.
Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định ông T. bị chết do nhiều vết thương, trong nhà có nhiều dấu vết máu, đặc biệt toàn bộ hành lang tầng 2 và trong 3 phòng nghỉ; phòng ngủ của vợ chồng ông N.V.T. có dấu hiệu bị lục soát.
Công tác điều tra gặp nhiều khó khăn bởi khi vụ án xảy ra không có bất kỳ nhân chứng nào, kể cả 3 người khách nghỉ ở phòng bên cũng chỉ biết có xô xát nhưng không ai dám ra.
Trong sổ lưu trú của khách sạn cũng không có CMND hay bất cứ giấy tờ nào liên quan đến việc khách thuê nhà nghỉ.
Manh mối lần ra kẻ gây án
Hai ngày sau, bà N.T.C. tỉnh lại khai báo, kẻ tấn công mình là khách quen, thường xuyên thuê nhà nghỉ ở đây nhưng không biết tên là gì, ở đâu.
Lúc này, bà N.T.L. người giúp việc cho nhà nghỉ Hồng Anh cung cấp một thông tin cực kỳ quan trọng, trước khi vụ án mạng xảy ra có một nam thanh niên thuê trọ ở phòng 205, nhưng hiện nay không thấy người khách này.
Theo tin tức trên Dân trí, bà N.T.L. cho biết, vào chiều hôm trước (11/9/2013), người này có nhờ bà giặt một bộ quần áo. Bà L. còn khẳng định người này đã nhiều lần thuê phòng ở nhà nghỉ Hồng Anh.
Lúc này, tất cả mọi chú ý đều đổ dồn vào vị khách thuê phòng 205. Kiểm tra sổ lưu trú nhà nghỉ không có thông tin hay bất cứ giấy tờ nào liên quan đến người này. Các manh mối vẫn còn quá mơ hồ, người khách này là ai và đang ở đâu, không ai hay biết.
(Còn tiếp)
LTS: Hành trình lật mặt kẻ thủ ác là cuộc chiến âm thầm nhưng đầy quả cảm của các chiến sĩ công an. Trước những thủ đoạn tinh vi, tàn độc của đối tượng, các chiến sĩ công an phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: từ xác minh thông tin ban đầu đến hành trình lần theo các manh mối và những hiểm nguy rình rập, đối mặt cuộc chiến sinh tử. Nhưng bằng bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng và tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các chiến sĩ miệt mài lần theo từng dấu vết, kiên trì thu thập chứng cứ.
Mỗi cuộc truy xét là một "trận đánh với cái ác", mỗi chiến công là kết quả của những đêm trắng dày công phá án. Khi sự thật được hé lộ, kẻ gây tội bị đưa ra ánh sáng, đó không chỉ là chiến thắng của pháp luật mà còn là minh chứng cho lòng kiên trung, tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân anh dũng, kiên cường.
