Tối 19/8/2026, trên vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ Malaysia. Với lợi thế dẫn trước ở lượt đi cùng sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nhà, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã làm chủ hoàn toàn thế trận và giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 (thắng chung cuộc 4-0 sau hai lượt trận).
Cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều được ghi do công của tiền đạo Nguyễn Xuân Son ở các phút 63 và 89, sau khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai. Màn trình diễn chói sáng này giúp Xuân Son cùng đồng đội Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 pha lập công mỗi người.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik không giấu nổi niềm vui và sự tự hào về các học trò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc công khai đặt mục tiêu lớn cho Nguyễn Xuân Son trước thềm trận đại chiến với Thái Lan:
“Xuân Son mới ghi được 5 bàn thôi à? Hơi ít nhỉ (cười). Tôi muốn Xuân Son ghi 3 bàn ở chung kết với Thái Lan và giúp Việt Nam vô địch. Tôi mong mọi người hãy đặt yêu cầu với Xuân Son ở mức cao hơn nữa (cười)”, HLV Kim Sang-sik hóm hỉnh nói trong buổi họp báo sau trận.
Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng đánh giá cao tinh thần cống hiến và sự cạnh tranh lành mạnh giữa các ngôi sao trên hàng công:
"Xuân Son và Đình Bắc đã làm tốt nhiệm vụ. Sự cống hiến và thể hiện hết mình trong thi đấu là điều tốt. Sự cạnh tranh lành mạnh của Xuân Son và Đình Bắc sẽ giúp đội tuyển có kết quả tốt ở chung kết. Không chỉ hai cầu thủ này mà những cầu thủ khác đều đang nỗ lực hết mình để cống hiến cho đội tuyển".
Nhìn lại màn trình diễn của toàn đội, HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các học trò cùng đông đảo người hâm mộ đã tới sân Mỹ Đình tiếp lửa:
"Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cầu thủ đã giành chiến thắng hôm nay và lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đến sân Mỹ Đình. Hôm nay, so với lượt đi, các cầu thủ đã chơi tốt hơn nhiều khi thi đấu trên sân nhà. Những thiếu sót ở trận lượt đi thì chúng tôi đã cải thiện được. Sau khi kết thúc lượt đi, chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi nên tôi thay đổi một số vị trí trong trận lượt về để đảm bảo thể lực".
Đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trên hành trình bảo vệ cúp vô địch là đại kình địch Thái Lan. Đây là lần thứ ba liên tiếp hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á chạm trán nhau ở trận chung kết ASEAN Cup.
Chia sẻ về cuộc đối đầu duyên nợ này, HLV Kim Sang-sik thể hiện sự tự tin nhưng cũng rất cẩn trọng trước bài toán hồi phục cho các cầu thủ:
"Hai năm trước, tôi và các cầu thủ đã vô địch tại Thái Lan. Tôi rất vui và vinh dự khi một lần nữa tuyển Việt Nam lại vào chung kết. Hôm qua, tôi đã theo dõi trận đấu của Thái Lan. Ngày mai chúng tôi sẽ di chuyển và chỉ có 2 ngày nghỉ. Điều quan trọng nhất là giúp các cầu thủ hồi phục thể lực để thi đấu trận chung kết trên sân khách".
Tiên Tiên
