Người đưa tin dẫn thông tin từ tờ The Times of India cho hay, tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 khi nạn nhân vô tình giẫm phải con rắn màu trắng trong lúc hái chè và bị cắn vào bàn chân trái. Khoảng 50 phút sau, cô được đưa tới Trung tâm Y tế Cộng đồng Demow.
Ban đầu, vết cắn không có biểu hiện bất thường rõ rệt hay dấu răng nanh, và màu sắc khác thường của con rắn càng khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn. Tuy nhiên, đến 13h40, nhân viên y tế phát hiện người bệnh xuất hiện tình trạng sụp mí mắt hai bên và nhìn đôi. Đây là những dấu hiệu sớm của việc nhiễm độc thần kinh do nọc rắn.
Dù lập tức được tiêm huyết thanh kháng nọc và điều trị hỗ trợ, tình trạng của nữ bệnh nhân vẫn chuyển biến xấu nhanh chóng, dẫn tới liệt tiến triển và suy hô hấp. Đến 15h30, các bác sĩ phải tiến hành đặt nội khí quản. Trong quá trình chuyển người bệnh tới cơ sở chăm sóc đặc biệt, nhân viên y tế đã phải duy trì thông khí thủ công bằng bóng Ambu trước khi kết nối với máy thở.
Sau khoảng 30 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân được rút ống thở. Các triệu chứng cũng thuyên giảm dần: tình trạng khó nuốt chấm dứt vào ngày thứ 4, trong khi chứng sụp mí và bất thường ở đồng tử biến mất hoàn toàn vào ngày thứ 8.
Ảnh minh họa: NĐT
Bác sĩ Surajit Giri, thành viên Ủy ban Cố vấn Kỹ thuật Quốc gia thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, cho biết bệnh nhân đã được xuất viện mà không để lại bất kỳ di chứng thần kinh nào. Ông cũng chia sẻ đây là trường hợp đầu tiên bản thân ghi nhận một con rắn trắng hoàn toàn có thể gây ra tình trạng nhiễm độc thần kinh nghiêm trọng như vậy.
Mới đây, một tình huống tương tự cũng xảy ra tại Việt Nam. Cụ thể, theo báo Nhân dân, ngày 29/9, Bệnh viện Quân y 120 (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị cấp cứu thành công ông H.T.T., sinh năm 1982, ngụ phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) bị rắn cắn trong tình trạng nguy kịch.
Thông tin ban đầu, ngày 27/9, ông T. cắt cỏ trong vườn thì bị một con rắn màu xanh, có kích thước bằng ngón chân cái (chưa xác định được loại rắn) cắn vào ngón áp út bàn tay trái. Khoảng 3 phút sau khi bị rắn cắn, bệnh nhân bắt đầu xây xẩm, chóng mặt. Đến phút thứ 20, ông T nôn ra máu nhiều lần. Gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Quân y 120 cấp cứu.
Sau nhiều giờ điều trị, các chỉ số của bệnh nhân dần ổn định và tiếp tục dùng huyết thanh kháng nọc rắn. Sau đó, tình trạng phù nề tay giảm, các chỉ số tiếp tục cải thiện.
