Khách Tây thốt lên: Việt Nam có 1 món ăn ngon bậc nhất, bạn đừng để bị nó

Khách Tây thốt lên: Việt Nam có 1 món ăn ngon bậc nhất, bạn đừng để bị nó "đánh lừa"

Thứ 6, 30/05/2025 06:00
Cặp đôi khách Tây này cho biết họ có thể ăn món ăn này cho bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối mà không biết chán vì nó quá ngon.

Có lẽ bạn đã quen thuộc với một cặp đôi tới từ Mỹ luôn yêu mến phong cảnh và ẩm thực của Việt Nam - Daryl và Mindi Hirsch, 2 tác giả của blog ẩm thực nổi tiếng và đã giành được những giải thưởng danh giá, 2foodstrippers. 

Hôm nay, hành trình khám phá của Daryl và Mindi sẽ quay trở lại Hà Nội - thủ đô và là trái tim của ẩm thực Việt Nam, tiếp tục với một món ăn giúp Việt Nam có tên trên bản đồ ẩm thực thế giới. 

Đó chính là phở. 

Để nói về phở - món đặc sản được coi là "Quốc hồn, quốc túy" của của Việt Nam, gắn liền với truyền thống, di sản và cuộc sống hàng ngày của người Việt, có lẽ bao nhiêu mỹ từ cũng là không đủ.  

Nhưng chúng ta hãy một lần nữa cùng nhìn nhận lại về món ăn này dưới góc nhìn của 2 vị khách Tây xem nó có gì đặc biệt hơn không nhé. 

-------------------------------////////////////////////---------------------------------

Bạn đừng bị tô phở "đánh lừa" nhé

Khác với những cây viết về ẩm thực khác, họ có thể viết về những món ăn mà họ từng được trải nghiệm, cả thích và không thích. Tuy nhiên, chúng tôi thì khác. Chúng tôi chỉ viết về những món ăn mà chúng tôi yêu thích. Chính vì thế, nếu bạn vào blog ẩm thực của chúng tôi và thấy chúng tôi giới thiệu về món đồ ăn hay đồ uống nào thì đó đều là những "món ruột" của chúng tôi. Ví dụ như khi đến Ý, pizza là thứ chúng tôi không thể bỏ qua. Khi đến Nhật Bản thì sushi và mỳ ramen lại làm chúng tôi say mê. 

Còn khi đến Việt Nam, chúng tôi có hẳn danh sách 10 món đồ ăn và đồ uống. Và đứng đầu danh sách đó là món gì, các bạn có biết không? Chính là món phở - món ăn khiến giúp các bạn nổi tiếng trên toàn thế giới. Không nghi ngờ gì nữa, đối với chúng tôi, phở chính là món ăn ngon nhất của Việt Nam, và Hà Nội chính là nơi làm món phở này ngon nhất. Thành phố với khoảng 8 triệu dân này xứng đáng là một trong những thành phố ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới.

Khách Tây thốt lên: Việt Nam có 1 món ăn ngon bậc nhất, bữa nào chúng tôi ăn cũng được! - Ảnh 1.

Hà Nội là một trong những thành phố ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới. Nguồn ảnh: 2foodtrippers

Chúng tôi thấy rằng, phở ngon đến mức chúng tôi có thể ăn nó vào bữa nào cũng được, từ bữa sáng, cho đến bữa trưa, hay bữa tối. Và nếu có bữa sáng nào chưa biết ăn gì, thứ chúng tôi chọn chắc chắn sẽ là phở.

Khách Tây thốt lên: Việt Nam có 1 món ăn ngon bậc nhất, bữa nào chúng tôi ăn cũng được! - Ảnh 2.

Chúng tôi luôn phải ngắm nhìn những sợi phở trắng tinh trước khi đưa vào miệng. Nguồn ảnh: 2foodtrippers

Nếu bạn hỏi tôi rằng, "tại sao chúng tôi lại yêu thích phở của Việt Nam đến thế?", nếu phải bóc tách rạch ròi ra, có lẽ sẽ có nhiều lý do. Chúng tôi thường nói rằng, "Đừng bị tô phở này đánh lừa nhé". Tại sao ư? Vì trông thì nó có vẻ đơn giản, không có gì ngoài những sợi phở trắng tinh được làm từ bột gạo, vài lát thịt bò hoặc thịt gà, nước dùng cùng một ít hành thái nhỏ ở trên cùng. Nhưng thật ra, mỗi một tô phở là một sự kết hợp đầy phức tạp và đem đến sự thỏa mãn tối đa về vị giác cho người ăn. 

Khách Tây thốt lên: Việt Nam có 1 món ăn ngon bậc nhất, bữa nào chúng tôi ăn cũng được! - Ảnh 3.

Nguồn ảnh: 2foodtrippers

Có lẽ chính thứ nước dùng đậm đà và thơm ngào ngạt của phở là lý do chính cho sự yêu mến của chúng tôi. Nó được tạo nên từ một quá trình hầm biết bao nhiêu nguyên liệu, từ xương, cho đến các loại gia vị từ hành tím, gừng, hoa hồi, thảo quả, đinh hương, quế chi..., công sức và thời gian chế biến. 

Khách Tây thốt lên: Việt Nam có 1 món ăn ngon bậc nhất, bữa nào chúng tôi ăn cũng được! - Ảnh 4.

Anh Daryl thưởng thức phở Hà Nội.

Chúng tôi còn yêu thích món phở vì mức giá quá hợp lý của nó, chỉ khoảng 2 đô la Mỹ, tức là tương đương khoảng 50.000 VNĐ. Chúng tôi còn yêu phở vì những gia vị của nó, đặc biệt là những quả ớt đỏ nhỏ xíu nhưng cay nồng. 

Chưa hết, chúng tôi còn yêu phở vì những sợi phở trắng tinh tươi ngon mà chúng tôi luôn phải ngắm nhìn tước khi đưa vào miệng. Thật sự chúng tôi không muốn phải chọn ra món ăn mình yêu thích nhất, nhưng chúng tôi buộc phải chọn phở là món ăn ngon nhất của Việt Nam, và của Hà Nội.

Trải nghiệm ăn món phở ngon nhất tại Hà Nội 

Chúng tôi đã ăn phở bò nhiều lần trước đây, thậm chí là ở Mỹ. Những quán phở bò ở Bắc Mỹ thường làm ra những tô phở với vị đậm đà, hơi ngọt và ăn kèm rau sống - có vẻ giống phong cách phở ở phía Nam của các bạn. 

Mặc dù vậy, cảm giác chưa bao giờ giống như khi ăn phở ở Hà Nội. Chúng tôi tình cờ đến quán Phở Bát Đàn (số 49 Bát Đàn, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào đêm đầu tiên ở Hà Nội và quay lại thêm nhiều lần nữa trong những tuần tiếp theo để ăn một số món phở ngon nhất ở khu phố cổ Hà Nội.

Khách Tây thốt lên: Việt Nam có 1 món ăn ngon bậc nhất, bữa nào chúng tôi ăn cũng được! - Ảnh 5.

Tô phở bò tại Bát Đàn, món quà xứng đáng sau thời gian chờ đợi của chúng tôi. (Ảnh: 2foodtrippers)

Hàng đợi thường dài (một dấu hiệu tốt, cho thấy đây là quán ngon) so với các quán phở khác ở Hà Nội, nhưng thời gian chờ đợi rất xứng đáng khi phần thưởng là những tô phở với các nguyên liệu tươi ngon, những lát thịt bò mềm như đang tan chảy trong miệng. Mặc dù có giá rất bình dân, Phở Bát Đàn xứng đáng một trong những quán phở ngon nhất ở Hà Nội.

Khách Tây thốt lên: Việt Nam có 1 món ăn ngon bậc nhất, bữa nào chúng tôi ăn cũng được! - Ảnh 6.

Chúng tôi đã húp sạch cả nước của tô phở gà này. (Ảnh: 2foodtrippers)

Nằm khuất trong một con hẻm gần khách sạn Hilton Hà Nội, quán Phở Lâm (số 7 Nam Ngư, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại phục vụ loại phở gà chúng ta có thể dễ dàng ăn hàng ngày mà không thấy chán. Ăn ở đây là một trải nghiệm trọn vẹn bắt đầu với những người phụ nữ nấu những nồi nước hầm trên bếp than hồng, bên trong là không gian nhà hàng đơn sơ với những chiếc bàn dài và ghế gỗ.

Tuy nhiên, chính tô phở mới là thứ đánh cắp sự chú ý của chúng tôi, với thứ nước dùng trong vắt và thịt gà mềm, ngọt và thơm...

* Bài viết thể hiện quan điểm của nhân vật dựa trên trang web 2foodtrippers.

Gia Linh (Theo Youtube/2foodtrippers)

Cùng chuyên mục

Hơn 130.000 người xem vlog "tốt nghiệp" ở Đại học Apple: Ai cũng muốn nộp hồ sơ, nhưng sự thật khác xa tưởng tượng

Thứ 2, 16/02/2026 18:02
Một vlog ngắn ghi lại hành trình "một ngày làm sinh viên Apple University" đang thu hút sự chú ý trên TikTok.

Vì sao nên mua iPhone 17 Pro Max dịp Tết Bính Ngọ 2026?

Thứ 2, 16/02/2026 17:59
Từng gây nhiều hoài nghi khi từ bỏ khung viền Titan để quay lại với nhôm, nhưng sau 12 tháng, iPhone 17 Pro Max đã chứng minh đó là một nước đi thiên tài của Apple, biến nó trở thành chiếc điện thoại hoàn thiện nhất để "rinh" về du xuân 2026.

Cuối năm tài khoản còn 18,5 triệu đồng: Cô gái bật khóc khiến nhiều người khó hiểu

Thứ 2, 16/02/2026 17:58
Sắp sang năm mới rồi nhưng vẫn chưa hết buồn vì chuyện tiền nong của năm cũ…

Bác sĩ báo động: Nhiều quý ông tụt phong độ dịp Tết vì lý do này

Thứ 2, 16/02/2026 17:00
Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, câu chuyện đàn ông gặp yếu sinh lý trong những ngày Tết là hệ quả của stress kéo dài, thiếu ngủ và kiệt sức tích lũy.
     
Nổi bật trong ngày

Ít ngày nữa, CSGT bắt đầu xử phạt 6 lỗi vi phạm giao thông này, tất cả người dân lưu ý

Chủ nhật, 15/02/2026 07:18
Nghị định số 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ sẽ có hiệu lực từ đầu tháng sau.

7 dấu hiệu của người có mỡ máu cao: Sau 40 tuổi nếu không có thì xin chúc mừng!

Chủ nhật, 15/02/2026 11:03
Mỡ máu cao được ví như “kẻ giết người thầm lặng” vì diễn tiến âm thầm. Tuy nhiên, cơ thể không hoàn toàn im lặng mà sẽ phát đi các “tín hiệu” cảnh báo.

15 việc hội còn đi học cần hoàn thành ngay trong ngày 29 Tết để có một năm mới tràn đầy may mắn

Chủ nhật, 15/02/2026 15:40
Dọn nhà xong chưa các bạn ơi? Gác chổi xuống nghỉ tay một xíu để check ngay checklist 15 điều cực quan trọng cần làm ngay trong ngày 29 tết này nhé!

Hiếm thấy: 5 con gái đi lấy chồng vẫn cùng nhau ăn Tết nhà ngoại, chuẩn bị mừng thọ bố

Chủ nhật, 15/02/2026 18:07
Câu chuyện gia đình ông Đoàn Minh Cầm ở Nghệ An gây chú ý khi cả 5 con gái và 5 chàng rể cùng quyết định về nhà ngoại ăn Tết, kết hợp mừng thọ 70 tuổi cho bố.

Chuẩn bị đưa con về ăn Tết nhà ngoại, mẹ chồng nói 1 câu khiến nàng dâu "quay xe gấp"

Chủ nhật, 15/02/2026 22:11
Mỗi lần tôi xin phép bố mẹ chồng về ăn Tết bên ngoại, ông bà đều vui vẻ đồng ý. Lần này cũng vậy, nhưng chỉ 1 câu nói đã khiến tôi thay đổi quyết định.
xe.nguoiduatin.vn