Highlights U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia (bảng B, bóng đá nam SEA Games 33)
16h00 ngày 11/12, U22 Việt Nam đấu với U22 Malaysia tại bảng B, bóng đá nam SEA Games 33. Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã chơi tuyệt hay, đả bại đối phương 2-0 để hiên ngang đầu bảng, vào Bán kết đấu U22 Philippines, đội nhất bảng C.
Nói về chiến thắng của U22 Việt Nam, BLV Tạ Biên Cương chia sẻ trên sóng của FPT Play: "Đây là trận đấu mà hiệp một kiểm tra hiệu quả tấn công, hiệp hai kiểm tra hiệu quả phòng ngự, và cả hai đều được đền đáp. Tôi có một chút tiếc nuối là những chiếc thẻ vàng, nhưng những cầu thủ ấy đều đã được đưa ra nghỉ. Những người vào sân đều làm tốt nhiệm vụ của mình và cho thấy rằng HLV Kim Sang-sik đang ở một giai đoạn chuẩn bị tốt nhất. Đúng như thông điệp ông ấy nói: "Bây giờ chúng tôi mới thực sự bắt đầu SEA Games." Hy vọng rằng cái truyền thống dưới thời HLV Kim Sang-sik — cứ trận sau hay hơn trận trước — sẽ được tiếp nối ở Bán kết và xa hơn là Chung kết".
Trong chiến thắng của U22 Việt Nam, cũng có vài điều đáng lo ngại nhưng theo BLV Tạ Biên Cương, tựu chung lại vẫn là nét tích cực: "Có một vài lo lắng về khả năng chuyển trạng thái của U22 Việt Nam ở cuối trận, lo lắng ấy cũng tương đối có lý. Câu chuyện là chúng ta đã giành chiến thắng và gần như cả trận, U22 Việt Nam đá với sơ đồ tiền đạo ảo đúng không? Cái cách đá này rất hay khi mọi thứ ăn nhịp, nhưng đôi khi chúng ta biết rằng trong bóng đá có những thời điểm khó khăn thì lại cần một trung phong cắm đúng nghĩa, biết chớp thời cơ. Nhiều khi cả trận chẳng ai nhắc đến tên anh ta, nhưng một khoảnh khắc tỏa sáng, ghi bàn, thì có rất nhiều kịch bản xảy ra. Thôi chúng ta cứ hài lòng và vui với những khoảnh khắc hiện tại đã.
Điều quan trọng là chúng ta vẫn bảo vệ được lực lượng. Tôi cũng lo vấn đề này lắm, bởi vì trận trước một vài cầu thủ, trong đó có Hiểu Minh, đã nhận thẻ rồi. Nhưng hôm nay thì những gương mặt mới chỉ nhận một thẻ vàng mà thôi. Thậm chí lo cả HLV Kim Sang-sik lúc nãy nữa đúng không? Nhưng mọi thứ đều ổn cho đến lúc này. Và Xuân Bắc — người đã chấn thương trận trước — cũng vào sân và đá ổn. Chúng ta không thể kỳ vọng điều gì hoàn hảo hơn trong một buổi chiều mà có lẽ đã hoàn hảo với bóng đá Việt Nam rồi, đúng không?".
Tràn đầy tự tin vào U22 Việt Nam cho 2 trận phía trước hướng về tấm HCV SEA Games 33, BLV Tạ Biên Cương cũng kết lại câu chuyện: "Đối với tôi, vui nhất là đội đã cởi bỏ được áp lực để là chính mình. Ngay cả khi Thái Lan có lợi thế sân nhà, Indonesia đang đáng lo thì thực sự chúng ta đều biết: nếu xét về con người, khi các đối thủ không có ngoại binh, U22 Việt Nam là đẳng cấp nhất. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải là chúng ta. Và khi chúng ta là chính mình thì chẳng ngại ai cả.
Hy vọng rằng với chiến thắng này, chúng ta sẽ là chúng ta để đi con đường gian truân này, nhưng sẽ đi với sự thênh thang và chinh phục tất cả. Đối với tôi, vui nhất là những hoang mang, lo lắng đã không còn nữa để thấy đúng diện mạo của U22 Việt Nam. Tôi đã bình luận: giống như một chú tắc kè hoa — khi cần tấn công thì tấn công, khi cần phòng ngự thì phòng ngự, khi cần tấn công biên thì tấn công biên, khi cần dàn xếp cố định thì dàn xếp tốt. Màu nào cũng chơi được. Đó là diện mạo của một đội bóng có thể chinh phục HCV".
Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ đấu U22 Philippines lúc 15h30 ngày 15/12 tới.
Đoàn Dự (Ảnh: Linh Đan)
