Tại buổi chúc mừng sinh nhật người bệnh khoa Lọc máu tháng 3 - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) vừa qua, câu chuyện của chị Thi (tên nhân vật đã được thay đổi) khiến nhiều người xúc động.
Làn da sạm đen cùng cánh tay phồng những nốt đâm kim là dấu vết của 12 năm ròng rã lọc máu, đây là lần hiếm hoi chị tạm gác lại những lo toan mưu sinh để tham dự một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt, theo VnExpress.
Nhớ lại cú sốc năm 26 tuổi, chị Thi kể, khi ấy đang ở độ tuổi sung sức, tất bật chăm lo cho hai con nhỏ 4 và 6 tuổi, chị bắt đầu thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi, ăn uống kém. Nghĩ đó chỉ là dấu hiệu suy nhược do làm việc quá sức, chị đi khám và rất sốc khi nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối kèm huyết áp cao. Ngay lập tức, chị phải bước vào ca chạy thận cấp cứu để giữ mạng sống và trở thành "khách quen" của Khoa Lọc máu. Đều đặn mỗi tuần 3 lần, chị đến viện từ ca sớm nhất lúc 6h sáng.
"Chạy xong mệt lả người, nhưng nghỉ ngơi một chút là tôi lại ra chợ phụ chồng bán phụ kiện, kẹp tóc kiếm sống, nuôi con", chị Thi nói.
Cuộc chiến với bệnh tật bào mòn cả sức khỏe lẫn tài chính, nhưng chưa bao giờ dập tắt nghị lực của người mẹ. Trái ngọt sau hơn một thập kỷ kiên cường là hai con nay đã khôn lớn, học lớp 10 và 12, người chồng vẫn kề vai sát cánh. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, cô con gái lớn ấp ủ ước mơ thi vào ngành điều dưỡng để tự tay chăm sóc những người bệnh như mẹ mình.
Ngồi cạnh chị Thi là cô Thoa, 53 tuổi, với "thâm niên" 15 năm chạy thận do biến chứng từ bệnh tăng huyết áp. Có những giai đoạn tưởng chừng gục ngã hoàn toàn, cơ thể suy kiệt sụt chỉ còn 32 kg, nhưng nghĩ đến con, người phụ nữ lại gượng dậy xin đi làm nhập liệu, buôn bán nhỏ lẻ để có tiền điều trị.
TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết với bệnh nhân không may bị suy thận mạn, điều trị lọc máu là một hành trình dài, nhiều thử thách và đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ.
"Mỗi tuần, mọi người có 2-3 lần gắn bó với máy chạy thận, kéo theo sự mệt mỏi, gánh nặng chi phí điều trị và những lo toan đời sống phía sau. Có những cô chú từ các tỉnh xa lên thành phố điều trị, thuê trọ gần bệnh viện; có người phải tạm gác lại công việc, trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình.
Thế nhưng, vượt lên tất cả là sự kiên cường và niềm tin âm thầm được các bệnh nhân nuôi dưỡng qua từng ngày...", bác sĩ Công nói với PV Dân Trí.
Các bác sĩ cũng cảnh báo về tình trạng trẻ hóa của bệnh lý này, khi không ít người phát hiện bệnh từ độ tuổi 20, 30. Người trẻ thường mang tâm lý chủ quan, ỷ lại vào sức khỏe nên thường phớt lờ những dấu hiệu bất thường. Nhiều bệnh nhân khi đến viện khám thì chức năng thận đã mất gần hết, huyết áp tăng rất cao, buộc phải chỉ định lọc máu cấp cứu và gắn bó với máy chạy thận suốt phần đời còn lại.
Bác sĩ khuyến cáo nên khám sức khỏe định kỳ, giúp phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm, không để diễn tiến thành suy thận giai đoạn cuối. Người trẻ tuyệt đối không được chủ quan với các dấu hiệu như phù nề, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, hoặc tiểu đêm. Phòng ngừa bệnh lý đái tháo đường và tăng huyết áp, nếu có bệnh phải kiểm soát tốt. Không tự ý sử dụng thuốc bừa bãi, thực phẩm, thuốc đông y không rõ nguồn gốc, không có chỉ định của bác sĩ.
Nguyễn Phượng (Tổng hợp)
