Người dân địa phương đang chuẩn bị nấu nướng cho một sự kiện trước thềm tháng Ramadan thì bất ngờ một bình gas phát nổ trong căn nhà tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, vào ngày 31/1.
Đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy tiếng nổ lớn làm vỡ tung các ô cửa sổ, kèm theo những tiếng la hét hoảng loạn phát ra từ ngôi nhà ở thành phố Palembang vào khoảng 13h30 cùng ngày.
Chỉ ít phút sau, một số phụ nữ trong trạng thái hoảng loạn chạy ra ngoài, trên tay bế theo hai trẻ em bị thương. Những nạn nhân bị bỏng nặng loạng choạng rời khỏi căn nhà khi khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Một người hàng xóm đã nhanh chóng lái xe minivan đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Theo giới chức địa phương, thời điểm xảy ra vụ nổ có 9 người bên trong căn nhà. Hậu quả khiến 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em.
Các nạn nhân tử vong được xác định gồm chủ nhà Dewi Rohayati, người giúp việc Murni và một người hàng xóm tên Umi (54 tuổi), bị bỏng nặng tới 80% cơ thể.
Cảnh sát trưởng huyện Đông Ilir II, Kompol M. Ismail, cho biết nguyên nhân ban đầu được cho là do rò rỉ khí gas. “Hiện cảnh sát đang tiếp tục lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ nổ. Chúng tôi đã thu giữ một số tang vật, bao gồm bình gas LPG nghi là nguồn rò rỉ và các đoạn video từ camera giám sát quanh hiện trường,” ông Ismail cho biết.
Khu vực xảy ra vụ việc đã được phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn. Các nạn nhân sống sót hiện đang được điều trị, theo dõi đặc biệt tại Bệnh viện Cảng Palembang.
