Theo thông tin từ truyền thông quốc tế, mới đây, ông Yves Bisson – một cần thủ người Canada – đã có trải nghiệm để đời khi bất ngờ chạm trán với một sinh vật khổng lồ trên dòng sông Fraser (thuộc tỉnh British Columbia).
Cuộc chạm trán với "quái vật" sông Fraser Trong lúc đang thực hiện chuyến đi câu trên sông Fraser, ông Bisson đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện và kéo lên được một con cá tầm có kích thước phi thường. Theo số liệu đo đạc, "thủy quái" này sở hữu chiều dài lên tới 3,2 mét và trọng lượng ước tính khoảng 270 kg.
Đối diện với sinh vật khổng lồ này, ngay cả một người dày dặn kinh nghiệm như Bisson cũng không giấu nổi sự choáng ngợp. Ông thừa nhận đây là một trong những con cá lớn nhất và ấn tượng nhất mà mình từng may mắn bắt gặp trong suốt sự nghiệp.
Cần thủ câu được con cá tầm khổng lồ, dài 3,2 mét, nặng 270 kg. Nguồn clip: NĐT
Được biết, Yves Bisson không chỉ là một người đi câu giải trí mà còn là hướng dẫn viên chuyên nghiệp cho một công ty du lịch câu cá. Nhiệm vụ thường xuyên của ông là đi đến các con sông để bắt cá nhằm mục đích gắn chip theo dõi (tagging) phục vụ công tác bảo tồn, sau đó thả chúng về tự nhiên.
Sau khi ghi lại những khoảnh khắc hiếm có với con cá tầm khổng lồ, Bisson đã chia sẻ đoạn clip lên tài khoản Instagram cá nhân. Ngay lập tức, đoạn clip đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, với hàng loạt bình luận bày tỏ sự thích thú và kinh ngạc trước kích thước vĩ đại của sinh vật này.
Sau khi hoàn tất việc gắn chip dữ liệu, Bisson đã thả con cá trở lại dòng sông. Tuy nhiên, do kích thước quá "khủng", ông đã phải vất vả dìu và kéo nó ra vùng nước sâu để đảm bảo con cá có thể bơi đi an toàn.
