Sau chuỗi hồi tưởng kéo dài về Harald và Rocks D. Xebec, One Piece cuối cùng cũng quay trở lại với cuộc chiến nảy lửa tại Elbaph. Lần này, sự xuất hiện của cặp bài trùng Luffy và Loki hứa hẹn sẽ làm đảo lộn hoàn toàn cục diện thế giới.
Elbaph chìm trong khói lửa: Thủ đoạn hèn hạ của Hiệp sĩ Thánh
Đảo quốc của những chiến binh khổng lồ vốn đang trong bầu không khí lễ hội để chào đón băng Mũ Rơm thì bất ngờ bị quân đoàn Hiệp sĩ Thánh (Holy Knights) xâm lược. Để ép các người khổng lồ phải đầu hàng, chúng đã dùng mưu đồ hèn hạ nhất: bắt giữ trẻ em làm con tin.
Sự nôn nóng của Chính phủ Thế giới bắt nguồn từ thông điệp chấn động của Vegapunk. Sau 800 năm, thế giới đang đứng trước bờ vực của cuộc đại chiến lớn nhất lịch sử. Để chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất, Imu khao khát biến chủng tộc mạnh nhất thế giới thành những quân cờ phục vụ cho mình.
Sự thật về "kẻ phản diện" Loki và màn tái xuất huy hoàng

Hoàng tử Loki, người bấy lâu nay mang danh ác nhân sát hại vua cha để đoạt quyền, thực chất lại gánh vác một nỗi khổ tâm riêng. Anh chấp nhận trở thành kẻ phản diện để bảo vệ danh dự cho cha mình – người vốn đã trở thành con rối trong tay Imu.
Giờ đây, khi Elbaph đứng trước nguy cơ diệt vong, Loki đã quyết định trỗi dậy. Sức mạnh của anh được khẳng định là vượt xa trí tưởng tượng của bất kỳ ai, xứng danh chiến binh mạnh nhất vùng đất khổng lồ.
Dù tên gọi chính thức chưa được tiết lộ, nhưng sức mạnh của Loki có mối liên kết chặt chẽ với kho báu được canh giữ hàng thế kỷ tại Elbaph.
Sức mạnh thực sự của Loki bắt nguồn từ một thực thể đầy bí ẩn mang tên Ragnir. Đây là một chiếc búa chiến mang linh hồn dưới hình dạng một con sóc, đồng thời cũng là hộ vệ trung thành canh giữ báu vật trái ác quỷ của Elbaph suốt nhiều thế kỷ. Cách đây 14 năm, chính Ragnir đã chọn Loki là người thừa kế xứng đáng.

Trong chương 1174, Loki đã thức tỉnh hình dạng rồng vĩ đại, to lớn đến mức che phủ cả bầu trời, tương tự như những hình vẽ trên bức bích họa ở chương 1138.
Sự chênh lệch về tầm vóc khủng khiếp đến mức ngay cả khi Luffy tiến vào trạng thái Gear 5 khổng lồ, Thần Mặt Trời của chúng ta trông vẫn cực kỳ nhỏ bé, thậm chí kích thước toàn bộ cơ thể Luffy lúc đó còn chưa bằng một chiếc sừng trên đầu rồng Loki.
Sự trở lại của Thần Mặt Trời và định mệnh 800 năm

Sự xuất hiện cùng lúc của Luffy và Loki đã làm ứng nghiệm những dòng cổ thư Harley cổ xưa. Trưởng lão Jarul đã đọc lại những dòng tiên tri về một ngày hiếm hoi khi "sét và tuyết hòa quyện", một gã khổng lồ che lấp bầu trời cùng với tiếng trống giải phóng vang lên, đánh dấu sự trở lại của Thần Mặt Trời Nika.
Màn song kiếm hợp bích này gợi nhớ đến mối quan hệ giữa Joy Boy và người sở hữu trái ác quỷ huyền thoại này từ 800 năm trước. Liên minh giữa Luffy và Loki chắc chắn sẽ là chìa khóa để đập tan ách thống trị của Imu và Chính phủ Thế giới.
Bảo Lâm
