Trong thế giới Otaku, ai cũng có niềm đam mê riêng, nhưng bất chấp như Kachosu – người đàn ông 53 tuổi tại Nhật Bản thì đúng là khiến hậu bối phải ngả mũ bái phục. Với thâm niên 25 năm đu idol, ông đã tạo nên những cột mốc mà không phải fan cuồng nào cũng dám thực hiện.
25 năm và hóa đơn 5 tỷ đồng cho các "nàng thơ"
Theo Yahoo! News, Kachosu không phải là một tay mơ. Trong suốt 25 năm cống hiến, ông đã đốt hơn 30 triệu Yên (gần 5 tỷ VNĐ) cho nhóm nhạc quốc dân AKB48 và các nhóm liên quan. Những con số khiến người nghe phải bật ngửa như chi 1,6 tỷ VNĐ cho Minami Minegishi và vung tay 3,2 tỷ VNĐ cho Oba Mina (SKE48).
Hiện tại, dù đã ở tuổi xế chiều, ngọn lửa cuồng nhiệt bên trong người đàn ông vẫn chưa tắt. Mỗi năm, ông vẫn đều đặn chi khoảng 800 triệu VNĐ cho các nhóm idol underground. Thậm chí, từng có tin đồn ông bán cả nhà để theo đuổi đam mê. Thực tế, Kachosu đã bán một căn hộ trống của gia đình, dùng một phần tiền để duy trì hệ tư tưởng đu idol bất diệt của mình.

Tư duy "Wibu chính hiệu": Idol kết hôn không phải là phản bội
Khác với nhiều fan quá khích, Kachosu sở hữu một hệ tư tưởng cực kỳ tích cực. Ông không coi việc thần tượng kết hôn hay giải nghệ là sự phản bội. Với ông, việc idol kết thúc sự nghiệp trọn vẹn, không scandal mới là món quà lớn nhất.
Thậm chí, "lão đại" này còn phán một câu xanh rờn: "Nếu bạn cảm thấy bị idol phản bội, đó là lỗi của bạn vì đã... chọn sai người để tin tưởng."
Trốn viện khi đang đột quỵ để đi xem concert, cảnh sát cũng phải chào thua
Đỉnh điểm của sự chịu chơi diễn ra vào tháng 3 năm ngoái. Dù đang nằm viện điều trị vì đột quỵ, Kachosu vẫn bất chấp tính mạng, lén trốn khỏi giường bệnh để kịp giờ đi xem concert. Vụ việc ồn ào đến mức cảnh sát phải can thiệp, và bệnh viện đã chính thức "cấm cửa", từ chối tiếp nhận ông lần sau vì quá lo ngại cho vấn đề an ninh.
Để có thời gian đi xem show gần như mỗi ngày, ông chấp nhận làm quản lý ca đêm tại một cửa hàng giảm giá. Thú vị hơn, toàn bộ tiền lương đều được gửi thẳng cho bố mẹ, sau đó ông mới nhận lại một khoản "tiền tiêu vặt" để đi quẩy cùng thần tượng.
Cái giá của "otaku trọn đời"
Ở tuổi 53, Kachosu thừa nhận mình không có tiền tiết kiệm, không vợ con và đôi lúc cũng thấy chạnh lòng. Thế nhưng, nỗi buồn đó nhanh chóng tan biến bởi niềm tự hào được sống một cuộc đời độc nhất vô nhị.
Ông khẳng định sẽ không bao giờ xâm phạm đời tư của idol để tránh bị "ban" khỏi các buổi diễn. Kachosu tuyên bố sẽ tiếp tục đứng ở hàng ghế đầu cho đến hơi thở cuối cùng, bảo vệ danh hiệu "otaku trọn đời" của mình.
Bảo Lâm
