Theo Tiền Phong, ở trận đấu này, Real Madrid không có sự phục vụ của tiền đạo Kylian Mbappe. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại sở hữu Valverde.
Phút 20 từ đường phất bóng dài của thủ môn Thibaut Courtois, Valverde thực hiện cú nước rút chớp nhoáng loại bỏ cả hậu vệ Man City và thủ môn Donnarumma rồi đưa bóng vào khung thành trống trong tiếng reo vang của các CĐV trên sân Bernabeu.
Sức ép tiếp tục được Real Madrid duy trì lên đối thủ và chỉ 7 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Từ nỗ lực cản phá đường chuyền của Vinicius, trung vệ Dias vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Valverde và anh không lỡ thời cơ tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Man City lần thứ 2.
Federico Valverde toả sáng với một hat-trick đưa Real Madrid đè bẹp Man City 3-0 trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Champions League.
Hai bàn thua chóng vánh đã tác động đáng kể tới tinh thần các cầu thủ Man City. Trong thời gian còn lại, dù nỗ lực kiểm soát bóng nhưng các pha phối hợp tấn công của Chelsea lại không có sự sắc bén cần thiết. Điều này khiến cho đội khách hầu như không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Valverde đã kịp hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình sau pha kiến tạo của Brahim Diaz. Tiền vệ Uruguay thoát xuống loại bỏ trung vệ Guehi rồi tung pha dứt điểm lạnh lùng nâng cách biệt lên 3-0.
Sự bế tắc của Man City thể hiện rõ trong hiệp 2 khi họ dâng cao tấn công nhưng lại rất lúng túng trước khung thành đối phương. Cả Erling Haaland, Doku hay Bernardo Silva đều chơi dưới sức khiến cho những chỉ đạo của HLV Pep Guardiola bên ngoài đường biên trở nên vô hiệu.
Với thất bại 0-3 trên sân Bernabeu, Man City sẽ phải chờ tới điều thần kỳ để có thể lội ngược dòng trong cuộc đối đầu ở lượt về.
Theo VietNamNet, đây là lần đầu tiên Real Madrid ghi 3 bàn trước giờ nghỉ trong một trận knock-out Champions League kể từ 2014 – khi họ thắng Bayern Munich 4-0 ngay trên sân khách.
“Thật không thể tin được. Người ta luôn mơ về những đêm như thế này. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội vì sự tin tưởng họ dành cho tôi để tôi có tâm lý tốt”, Valverde phấn khích.
“Cũng cảm ơn ban huấn luyện và người hâm mộ, những người luôn ủng hộ chúng tôi. Đây là một mùa giải khó khăn nhưng họ vẫn luôn sát cánh. Chúng tôi rất biết ơn”.
Tiền vệ người Uruguay cho biết: “Đây là trận hay nhất sự nghiệp của tôi, đặc biệt là về số bàn thắng. Đã khá lâu rồi tôi mới lại cảm thấy vui như thế khi thi đấu. Tôi rất hạnh phúc và phấn khởi vì chiến thắng của đội”.
Valverde tiết lộ, Real Madrid đã nghiên cứu kỹ Man City và luyện chiêu để chống lại đối thủ. Vũ khí quan trọng của “Los Blancos” là đường chuyền dài từ Courtois.
“Chúng tôi đã tập luyện khá nhiều cho điều này, đặc biệt là các tình huống triển khai bóng từ thủ môn”, Valverde chia sẻ.
“Họ pressing theo kiểu kèm người một-một, nên phía sau có nhiều khoảng trống để chạy. Chúng tôi có tốc độ và điều đó đã hoạt động rất tốt”.
Valverde được HLV Alvaro Arbeloa xếp tiền vệ phải, nhưng anh đá như một tiền đạo. “Đó là điều tôi cố gắng làm, cũng là điều HLV yêu cầu: dâng lên từ tuyến hai và tham gia tấn công.
Trận này chúng tôi có nhiều cầu thủ để kiểm soát bóng, nên tôi cố gắng xâm nhập tấn công nhiều hơn. Các đồng đội đã chuyền cho tôi những đường bóng tuyệt vời, tôi rất cảm ơn họ”.
Rất lâu rồi Real Madrid mới có trận gắn kết như vậy, dù thiếu nhiều trụ cột. “Chúng tôi phải đối xử với nhau như anh em: bảo vệ nhau, giúp đỡ nhau, luôn che lưng cho nhau. Khi đội bóng đoàn kết thì điều đó thể hiện rất rõ”.
Giữa niềm vui chiến thắng, Valverde không quên cảnh báo Real Madrid: “Chúng tôi biết rằng thi đấu ở Manchester rất khó. Họ pressing mạnh và khán giả gây áp lực lớn. Chúng tôi phải bước vào lượt về với tâm thế như tỷ số đang là 0-0 và làm việc thật tốt”.
