Lễ hội Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” là một hoạt động văn hóa trọng điểm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc (Vietnam Happy Fest 2025), do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thực hiện. Từ sáng sớm, các cung đường trung tâm thành phố đã rộn ràng trong không khí lễ hội, cờ hoa rực rỡ hòa cùng sắc Việt phục tạo nên bức tranh giàu cảm xúc, nhắc nhớ về những giá trị đẹp đẽ của văn hóa truyền thống.
Các đoàn diễu hành bắt đầu ổn định đội hình từ sớm. Nhiều người tham dự khoác lên mình các loại trang phục Việt phục cầu kỳ – áo tấc, ngũ thân, áo nhật bình, áo dài the háo hức check-in, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước khi đoàn rước chính thức xuất phát. Tiếng nói cười, tiếng trống hội và sắc màu truyền thống lan tỏa khắp khu vực trung tâm, khiến phố phường Hà Nội sáng lên bởi không khí tươi vui, hồ hởi.
Điểm nhấn đặc biệt của tuyến diễu hành là hình ảnh đoàn rước dâu thời Nguyễn chầm chậm tiến qua cung đường từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đến Hàng Khay. Giữa tiếng nhạc lễ vang vọng, tân lang – tân nương sánh bước, quan viên chỉnh tề, lễ tráp đủ nghi thức, tất cả tái hiện trọn vẹn nét trang nhã của hôn lễ Việt xưa.
Hai bên đường, người dân và du khách không chỉ đứng xem mà còn hòa vào dòng chúc phúc, hò reo, chụp ảnh, tạo nên bầu không khí lễ hội sống động và trang trọng như một đám cưới thực thụ giữa trung tâm phố cổ Hà Nội.
Với những ai tham dự, khoảnh khắc ấy không chỉ là màn trình diễn văn hóa, mà còn là sự đánh thức ký ức. Người xem cảm nhận rõ niềm tự hào khi các giá trị truyền thống được tái hiện ngay giữa đời sống hiện đại. Đó chính là tinh thần mà thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải đồng hành xuyên suốt lễ hội, mong muốn lan tỏa. Suốt 33 năm, doanh nghiệp này không chỉ chăm chút từng sản phẩm vàng 24K, mà còn kiên định trong hành trình gìn giữ và phổ biến những “trân bảo truyền đời”, góp phần nuôi dưỡng tự tôn và bản sắc Việt cho thế hệ trẻ.
Khi đoàn rước dâu thời Nguyễn dần khuất, hành trình lễ hội chuyển sang không gian đám cưới thập niên 1990. Một chú rể đi xích lô xuất hiện khiến cả cung đường như được kéo về miền ký ức của đám cưới phố nhỏ Hà Nội thời bao cấp muộn. Những sắc phục rực rỡ, tiếng nhạc sôi động, cô dâu chú rể tay trong tay..., tất cả tạo nên một hoạt cảnh vừa bình dị, vừa hoài niệm. Không còn ranh giới giữa đoàn diễn và người xem: nhiều vị khách đã “nhập hội”, đi cạnh đám rước, vỗ tay theo từng nhịp nhạc, biến khoảnh khắc ấy thành một đám cưới đường phố đúng nghĩa, vừa đời thường, gần gũi vừa đầy cảm xúc.
Sự kết nối cảm xúc đó chính là “linh hồn” của Lễ hội Bách Hoa Hỷ Sự, đồng thời phản chiếu thông điệp xuyên suốt mà Bảo Tín Mạnh Hải vun đắp trong hành trình 33 năm “Trân Bảo Vượt Thời Gian”: văn hóa không chỉ tồn tại trong nghi lễ xưa cũ, mà còn sống trong từng khoảnh khắc đời thường của người Việt, qua từng giai đoạn lịch sử. Từ nét đẹp hồi môn thời nhà Nguyễn đến chiếc xích lô đón dâu những năm 90, mỗi chi tiết đều được tái hiện như một “gia bảo ký ức”, đáng để giữ gìn và truyền lại cho thế hệ sau.
Khi đoàn rước hai thời kỳ hội tụ tại 18 Ngô Quyền, bầu không khí lễ hội lắng lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc thiêng liêng nhất: nghi thức trao hồi môn. Một bộ kiềng cưới vàng 24K được đặt lên tay cô dâu chú rể theo đúng phong tục truyền thống – song thân phụ mẫu trao của cải, nhưng cũng là trao phúc đức, gửi gắm nề nếp gia phong và nguồn cội. Thông điệp “Trao Trân Bảo – Giữ Phúc Vận” vì thế trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết: “Trao” là gửi khởi đầu sung túc, an lành; “Giữ” là giữ hiếu nghĩa, giữ hòa thuận, giữ những giá trị làm nên tổ ấm Việt.
Khoảnh khắc đẹp nhất của lễ hội có lẽ chính là khi ông Vũ Mạnh Hải và bà Nguyễn Thị Thanh Vân – hai nhà sáng lập Bảo Tín Mạnh Hải trực tiếp trao hồi môn cho đôi trẻ. Từ đôi bàn tay đã bền bỉ gây dựng thương hiệu hơn ba thập kỷ, từng đường vàng lại tiếp tục được trao vào tay thế hệ mới như trao niềm tin, trao di sản sống. Đó không chỉ là một món trang sức, mà là câu chuyện nối dài của gia đình, nghề truyền thống và bản sắc văn hóa Việt.
Tại Lễ hội Bách Hoa Hỷ Sự, đám cưới không chỉ là cuộc vui của hai người, mà trở thành hành trình của một cộng đồng, nơi ký ức xưa và niềm vui mới giao hòa ngay giữa lòng phố. Một lễ hội văn hóa nhưng hơn thế, là lời nhắc rằng giá trị Việt vẫn đang tiếp tục được viết, lưu giữ và trao truyền từng ngày.
Ứng Hà Chi
