Kiều nữ rủ người tình đi vận chuyển "hàng trắng"
Vào ngày 27/4 vừa qua, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Pha Long.
Trước đó, vào khoảng 14h ngày 24/3, tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu và Công an xã Pha Long làm nhiệm vụ tại tuyến đường liên xã thuộc thôn Lồ Sử Thàng.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một nam và một nữ di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Khi bị yêu cầu dừng xe, người đàn ông điều khiển phương tiện bất ngờ quay đầu bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế.
Danh tính hai đối tượng được xác định là Ly Seo Tông (SN 1991, trú tại thôn Pờ Chồ, xã Lùng Phình) và Giàng Thị Dí (SN 1996, trú tại thôn Phìn Giàng, xã Xuân Quang), cùng là dân tộc Mông.
Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Lao động
Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực giá để hàng giữa thân xe có một gói màu đen được buộc kín. Bên trong gồm một túi nilon màu trắng và một ba lô cũ chứa 2 túi nilon màu vàng. Các đối tượng khai nhận toàn bộ số tang vật là ma túy.
Theo điều tra ban đầu, Giàng Thị Dí được một người đàn ông chưa rõ lai lịch thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực xã Bảo Nhai lên xã Pha Long với tiền công 5 triệu đồng.
Sau đó, Dí rủ Ly Seo Tông đi cùng để điều khiển xe máy chở hàng, khi đến thôn Lồ Sử Thàng thì bị phát hiện, bắt giữ.
Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai xác định tổng khối lượng tang vật thu giữ là 2.998,71 gam Methamphetamine (ma túy đá).
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
"Bí mật" của người phụ nữ có tình duyên lận đận
Gần một tháng trôi qua, nhưng vụ việc Giàng Thị Dí và Ly Seo Tông bị bắt giữ khi đang vận chuyển gần 3kg ma túy vẫn khiến người dân ở thôn Phìn Giàng (xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) bất ngờ.
Theo Báo Biên Phong, ở thôn Phìn Giàng này, có ai không biết Giàng Thị Dí, người phụ nữ có cuộc sống tình duyên lận đận. Sinh ra trong một gia đình đông anh em, gia cảnh khó khăn nên Giàng Thị Dí chỉ học hết lớp 3, ở nhà làm nương phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Lớn lên, Giàng Thị Dí về làm vợ một người đàn ông ở Mường Nhé (tỉnh Điện Biên).
Tuy nhiên, một thời gian sau, vì không sinh được con nên Giàng Thị Dí bỏ về nhà mẹ đẻ. Về quê, Giàng Thị Dí chung sống với một thanh niên cùng thôn, nhưng cũng vì không có con nên cả hai chia tay nhau. Sau đó, Giàng Thị Dí tiếp tục kết hôn với một người đàn ông trong thôn và sinh được 2 người con. Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên hai vợ chồng ly hôn.
Khi con gái đầu lấy chồng ở Đắk Lắk, Giàng Thị Dí quen Ly Seo Tông và cả hai chung sống như vợ chồng. Ngày ngày, cả hai đi làm thuê dưới xã Bảo Hà, bởi vậy, không ai có thể nghĩ rằng, cặp đôi này lại liều mình đi vận chuyển thuê ma túy.
Cũng theo nguồn tin trên, sau khi bị bắt, Dí khai vào ngày 24/3, được một đối tượng không rõ lai lịch thuê vận chuyển ma túy.
Tang vật vụ án. Ảnh: Báo Biên Phòng
Sau đó, Giàng Thị Dí bảo Ly Seo Tông lấy xe máy Honda Wave RSX, màu xanh đen, biển kiểm soát 24A-032.xx, chở mình từ Bảo Yên về nhà ở thôn Phìn Giàng. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Giàng Thị Dí tiếp tục nói Ly Seo Tông dùng xe máy chở mình lên chợ trung tâm xã Bảo Nhai. Tại đây, cả hai cùng nhau ăn trưa và chờ người đàn ông thuê mình liên lạc. Khoảng nửa giờ sau, cả hai di chuyển lên khu vực đầu cầu Bảo Nhai gặp người đàn ông gọi điện thoại trước đó. Người này đội mũ bảo hiểm, che kín mặt, đi xe máy và đã đứng đợi sẵn. Người đàn ông nói có một bọc hàng, bên trong có 3 gói ma túy; nếu Giàng Thị Dí vận chuyển lên Pha Long thì sẽ nhận được tiền công 5 triệu đồng. Sau đó, người đàn ông đưa cho Giàng Thị Dí một tờ giấy ghi số điện thoại của người nhận “hàng” ở thôn Sín Chải (xã Pha Long) và hẹn lấy tiền công từ chỗ người nhận ma túy. Giàng Thị Dí lưu số vào điện thoại, rồi vứt mảnh giấy xuống sông, trong khi người đàn ông đi sang bên kia đường, đến gần một gốc cây lấy ra một bọc màu đen và giao cho Giàng Thị Dí.
Ly Seo Tông để bọc ma túy lên giá để hàng của xe máy, rồi di chuyển theo hướng cầu Bảo Nhai ra quốc lộ 70, sau đó lên thủy điện Cốc Ly, đi theo đường xã Mường Khương lên xã Pha Long. Tuy nhiên, khi đi tới địa phận thôn Lồ Sử Thàng (xã Pha Long) thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an phát hiện, bắt giữ.
Vẻ ngoài rạng rỡ, tương lai rộng mở, những "kiều nữ" tưởng chừng nắm giữ cả thanh xuân và cơ hội. Thế nhưng, bi kịch âm thầm bủa vây khi họ sa chân vào "vòng xoáy" ma túy. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những phận người lầm lỡ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy khôn lường trong xã hội hiện đại.
Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an đã không ngừng đấu tranh, triệt phá những ổ nhóm tội phạm, đưa những kẻ gieo rắc "cái chết trắng" ra trước ánh sáng pháp luật. Những chiến công thầm lặng ấy không chỉ mang lại bình yên cho cuộc sống mà còn là lời răn đe đanh thép cho những ai đang có ý định dấn thân vào con đường tội lỗi.
