Theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp Tòa án nhân dân khu vực 11 mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh (21 tuổi, trú tại xã Đồng Xuân) và Trần Thị Tuyết Kiều (41 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, ngày 12/8/2025, Nguyễn Thị Kim Anh dùng tài khoản Zalo liên hệ, được Trần Thị Tuyết Kiều đồng ý bán 01 hộp 10 túy đá (có trọng lượng 4,45g ma túy loại Methamphetemine) với giá 4.800.000 đồng.
Sau khi nhận ma túy, Kim Anh mang về căn hộ của mình rồi chia nhỏ, cất giấu trong túi xách. Đến khoảng 12 giờ 20 phút ngày 13/8/2025, Kim Anh cầm 1 gói có chứa ma túy đi xuống sảnh phía bắc của Tòa nhà thì bị phát hiện, bắt quả tang.
Phiên tòa xét xử 2 nữ bị cáo trong vụ mua bán ma túy (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).
Kết quả điều tra xác định trước đó vào các ngày 08/8/2025 và ngày 11/8/2025 tại phường Tuy Hoà và phường Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk, Kim Anh đã bán ma túy đá cho Trần Công Nguyên và Nguyễn Thành Vũ được 2.000.000 đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh, dù tuổi đời còn rất trẻ (sinh năm 2005) nhưng phạm tội nhiều lần.
Bị cáo Kiều đã 03 lần bị đưa ra xét xử, trong đó có một lần bị xử phạt 09 năm tù cũng về tội mua bán trái phép chất ma tuý, nhưng bị cáo chưa lấy đó làm bài học để tự cải tạo, sửa chữa mình mà tiếp tục phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm.
Xét tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và nhân thân các bị cáo, trên cơ cở đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử TAND khu vực 11 đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Anh 07 năm 06 tháng tù, Trần Thị Tuyết Kiều 04 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài hình phạt tù, mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 10 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số tiền 6.800.000 đồng từ việc bán ma túy mà có.
Mức án nghiêm khắc cho các bị cáo cũng là lời cảnh báo chung, bất cứ ai có hành vi gieo rắc "cái chết trắng" đều phải trả giá thích đáng theo quy định pháp luật.
Vẻ ngoài rạng rỡ, tương lai rộng mở, những "kiều nữ" tưởng chừng nắm giữ cả thanh xuân và cơ hội. Thế nhưng, bi kịch âm thầm bủa vây khi họ sa chân vào "vòng xoáy" ma túy. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những phận người lầm lỡ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy khôn lường trong xã hội hiện đại.
Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an đã không ngừng đấu tranh, triệt phá những ổ nhóm tội phạm, đưa những kẻ gieo rắc "cái chết trắng" ra trước ánh sáng pháp luật. Những chiến công thầm lặng ấy không chỉ mang lại bình yên cho cuộc sống mà còn là lời răn đe đanh thép cho những ai đang có ý định dấn thân vào con đường tội lỗi.
