Vào ngày 20/4 vừa qua, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều bị cáo người Việt Nam và Lào.
Theo báo Tuổi Trẻ, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Lập Sơn, Nguyễn Đức Thịnh mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Bên cạnh đó tòa cũng tuyên phạt Phan Thị Bích Trâm 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; phạt Võ Bá Thịnh và 5 bị cáo quốc tịch Lào gồm: Thongchaleun Youkhanthone, Syvongphet Saiykham, Sisoulath Vydavone và Sivongxay Chok mức án chung thân; phạt Keobounmanh Heng 20 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Bị cáo Nguyễn Lập Sơn (thứ 3 từ trái qua) và vợ là Phan Thị Bích Trâm (ngồi trong cùng hàng dưới) cùng các bị cáo tại tòa. Ảnh: VnExpress
Nội dung vụ án thể hiện, rạng sáng 25/12/2023, lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của Nguyễn Lập Sơn tại Hóc Môn, TP.HCM, phát hiện và thu giữ hơn 30,8kg ketamine cùng 51,24kg methamphetamine.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ thêm nhiều loại ma túy khác, trong đó có heroin, nâng tổng khối lượng ma túy liên quan trong vụ án lên hơn 143,5kg.
Theo báo Dân Trí, Nguyễn Lập Sơn có nhân thân xấu với nhiều tiền án. Từ năm 2007 đến 2020, bị cáo liên tiếp bị xét xử về các tội danh như vi phạm quy định giao thông đường bộ, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Sau khi chấp hành xong các bản án, Sơn trở về địa phương, quen biết rồi kết hôn với Trâm. Hai người có với nhau 4 con nhỏ.
Đến tháng 10/2023, do không có việc làm và cần tiền tiêu xài, Sơn đã đồng ý tham gia đường dây mua bán ma túy do Lâm Thiên Hiệp (hiện đang bị truy nã) cầm đầu. Sơn cho Hiệp sử dụng nhà thuê của mình làm nơi cất giấu ma túy và trực tiếp tham gia giao nhận hàng.
Quá trình này, Sơn đã trao đổi và được vợ đồng ý. Cơ quan tố tụng xác định, cả hai phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng khối lượng ma túy hơn 143,5kg.
Vẻ ngoài rạng rỡ, tương lai rộng mở, những "kiều nữ" tưởng chừng nắm giữ cả thanh xuân và cơ hội. Thế nhưng, bi kịch âm thầm bủa vây khi họ sa chân vào "vòng xoáy" ma túy. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những phận người lầm lỡ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy khôn lường trong xã hội hiện đại.
Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an đã không ngừng đấu tranh, triệt phá những ổ nhóm tội phạm, đưa những kẻ gieo rắc "cái chết trắng" ra trước ánh sáng pháp luật. Những chiến công thầm lặng ấy không chỉ mang lại bình yên cho cuộc sống mà còn là lời răn đe đanh thép cho những ai đang có ý định dấn thân vào con đường tội lỗi.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.
Đại diện VKS đề nghị mức án tử hình đối với Sơn. Riêng bị cáo Trâm, cơ quan công tố cho rằng cần xem xét các yếu tố giảm nhẹ như đang mang thai khi phạm tội, phụ thuộc vào chồng và giữ vai trò hạn chế trong vụ án, nên chỉ cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn.
Trong lời nói sau cùng, Trâm bật khóc, trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn khi cả hai vợ chồng cùng vướng lao lý, 4 con nhỏ phải sống nhờ ông bà ngoại già yếu, sức khỏe kém. Bị cáo xin được khoan hồng để sớm trở về chăm sóc các con.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, song cũng xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để đưa ra mức án phù hợp. Theo đó, Sơn bị tuyên án tử hình, còn Trâm nhận 20 năm tù.
